Thương tâm một thiếu nữ 16 tuổi mọc râu quai nón

13/10/2012 19:00
Hồng Thủy (Nguồn Sina)
(GDVN) - Chia tay phóng viên, mắt cô bé ngấn lệ: "Chị ơi, em chỉ muốn được đi học!"
Một thiếu nữ 16 tuổi, độ tuổi xuân xanh không may mắc chứng bệnh thiếu máu mãn tính do suy tủy (aplastic anemia), điều trị chưa khỏi bệnh thì khuôn mặt cô mọc đầy râu quai nón, lông chân lông tay rậm rạp, tướng mạo Thu Na (tên nhân vật đã được thay đổi) biến thành một người "đàn ông" hoàn toàn.

Không ai có thể hình dung đây lại là khuôn mặt của một thiếu nữ 16 tuổi
Không ai có thể hình dung đây lại là khuôn mặt của một thiếu nữ 16 tuổi

Na là một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn và học rất giỏi, cả cái thôn Thiên Nhân An heo hút ở trấn Tào Trạch khu Kim Đông, Chiết Giang này ai cũng biết. Ấy vậy mà một ngày năm 2010, người ta không còn thấy Na trên con đường tới trường quen thuộc.

Mẹ cô bé nói với bà con mà mắt ngân ngấn lệ: "Cháu nó bị thiếu máu mãn tính, điều trị dở dang lại bị tác dụng phụ, mặt mũi mọc râu nên không dám ra đường, phải nghỉ học."

Tấm ảnh Na chụp khi chưa bị bệnh, và bây giờ ở nhà cô bé cũng phải bịt khẩu trang
Tấm ảnh Na chụp khi chưa bị bệnh, và bây giờ ở nhà cô bé cũng phải bịt khẩu trang

Đang ở tuổi phơi phới sức xuân, bạn bè cùng trang lứa ngày ngày cắp sách đến trường chỉ một mình cô bé phải lủi thủi trong buồng cả ngày. "Nhiều lúc cháu nó bật khóc xin tôi cho cháu trở lại lớp, nghe con nói con muốn đi học mà lòng tôi lại đau quặn" - người mẹ chia sẻ.

Cô Hà, mẹ Thu Na cho biết mặc dù rơi vào nghịch cảnh nhưng xưa nay chưa bao giờ Thu Na tỏ ra tuyệt vọng, và cô bé vẫn luôn ấp ủ một ước mơ sớm khỏi bệnh và được quay trở lại mái trường.

Tướng mạo hoàn toàn thay đổi do tác dụng phụ của thuốc
Tướng mạo hoàn toàn thay đổi do tác dụng phụ của thuốc

Từ ngày bị bệnh, mỗi lúc ra khỏi nhà là Na lại phải che kín mặt, tay chân cũng không dám lộ ra ngoài. Nhà cô bé nghèo, tài sản đáng giá duy nhất trong nhà là một chiếc ti vi, bốn bức  tường tre vách đất và được dán rất nhiều giấy khen học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của cô bé.

Nhớ lại ngày đầu tiên bị bệnh, một buổi trưa tháng 6/2010 đột nhiên Na không ăn được cơm, cứ ăn vào là nôn ra hết. Khi đi khám, các bác sĩ kết luận em bị thiếu máu mãn tính do suy tủy, bệnh này rất nặng, nếu không điều trị kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng.

Mẹ Thu Na đưa ra cả 1 bịch nilon lớn đựng toàn thuốc điều trị bệnh thiếu máu mãn tính do suy tủy của cô bé. Những liều thuốc này cải thiện được sức khỏe cho Na, nhưng ngược lại đã biến ngoại hình em thành một người đàn ông thực sự
Mẹ Thu Na đưa ra cả 1 bịch nilon lớn đựng toàn thuốc điều trị bệnh thiếu máu mãn tính do suy tủy của cô bé. Những liều thuốc này cải thiện được sức khỏe cho Na, nhưng ngược lại đã biến ngoại hình em thành một người đàn ông thực sự

Từ đó trở đi, cuộc sống của cô bé hoàn toàn thay đổi, từ đó trở đi bệnh viện trở thành nơi đi về thường xuyên của em thay vì trường học. Hai năm qua điều trị tích cực, bao nhiêu tài sản mà bố mẹ Na tích cóp được chuẩn bị cho em học hành sau này đều đội nón ra đi, gia đình Na còn phải vay thêm bên nội bên ngoại mới đủ tiền cho em điều trị.

Bệnh tình đã chuyển biến tốt, cô bé khỏe hơn, nhưng toàn thân cô bé bắt đầu mọc lông, râu rậm rạp khiến hình hài người thiếu nữ ấy hoàn toàn thay đổi. Bác sĩ kết luận do tác dụng phụ của thuốc.

Lông chân rậm rạp
Lông chân rậm rạp

Bác sĩ bảo, loại thuốc này tác dụng phụ rất mạnh, quả nhiên chỉ 1 tháng sau khi uống mặt cô bé bắt đầu mọc râu, lông tay lông chân mọc đen khác thường.

Gặp phóng viên ở nhà, tỉ tê thuyết phục mãi Na mới đồng ý để phóng viên chụp ảnh, với hy vọng kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp em sớm có cơ hội quay trở lại trường.

Hàng ngày cô bé vẫn ngồi tranh thủ đọc sách, ôn bài, bất giác buông cuốn sách trên tay, mắt nhìn ra cửa sổ đầy tiếc nuối
Hàng ngày cô bé vẫn ngồi tranh thủ đọc sách, ôn bài, bất giác buông cuốn sách trên tay, mắt nhìn ra cửa sổ đầy tiếc nuối

Các bác sĩ đều khẳng định, kiên trì điều trị sẽ hết bệnh, khỏi hoàn toàn, nhưng nay ruộng vườn đều đã bán sạch lấy tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ em cũng chưa biết xoay sở ra sao trong những ngày tới. Chia tay phóng viên, mắt cô bé ngấn lệ: "Chị ơi, em chỉ muốn được đi học!"
Hồng Thủy (Nguồn Sina)