Video: TQ xử mẹ 9x giết con đẻ quay clip để được vào tù với bạn trai

06/09/2013 09:04
Hồng Thủy
(GDVN) - Khi đứa bé đang ngủ say Ngọc bèn dùng khăn bịt miệng bịt mũi con mình 2 lần khiến cậu bé ngạt thở, vùng vẫy và lịm hẳn đi mới chịu buông tay. Ghê tởm hơn, trong khi đó người mẹ tàn nhẫn này một tay dùng điện thoại di động quay lại thảm kịch rồi sau đó ra đồn công an tự thú.
Đứa trẻ tội nghiệp suýt mất mạng vì người mẹ 9x.
Đứa trẻ tội nghiệp suýt mất mạng vì người mẹ 9x.
Ngày 3/9 tòa án hình sự huyện Nhân Thọ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử Âu Ngọc sinh năm 1993, chỉ vì muốn được "đoàn tụ" với bạn trai trong tù, đã cố tình giết đứa con trai mới 1 tuổi rưỡi do chính thị sinh ra.

Trước tòa, Ngọc khai động cơ giết chết con trai là vì bạn trai trong tù nói chắc rằng anh ta sẽ chết, nếu anh ta chết Ngọc cũng chả thiết sống, mất bố mất mẹ, đứa trẻ sẽ bơ vơ, tội nghiệp. Để đứa bé "khỏi phải chịu khổ", ngày 5/4/2013 tại căn phòng của bạn trai vào khoảng 2 giờ chiều khi đứa bé đang ngủ say Ngọc bèn dùng khăn bịt miệng bịt mũi con mình 2 lần khiến cậu bé ngạt thở, vùng vẫy và lịm hẳn đi mới chịu buông tay. Ghê tởm hơn, trong khi đó người mẹ tàn nhẫn này một tay dùng điện thoại di động quay lại thảm kịch rồi sau đó ra đồn công an tự thú.

Cảnh sát Thành Bắc yêu cầu Ngọc dẫn về nhà kiểm tra, cảnh sát lập tức đưa cậu bé đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cậu bé may mắn sống sót. Người mẹ tàn nhẫn lập tức bị bắt. Ngày 3/9 tòa hình sự huyện Nhân Thọ tuyên phạt Âu Ngọc 1 năm 6 tháng tù tội cố ý giết người sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ do suy nghĩ ấu trĩ nhất thời.
Hồng Thủy