10 nỗi thất vọng ê chề của Thể thao Việt Nam 2011

21/12/2011 06:24
Võ Hóa
(GDVN) - Một năm thi đấu khá thành công của Thể thao Việt Nam trên trường Quốc tế, nhưng vẫn còn những cá nhân, tập thể đã để lại những nỗi thất vọng.
Tuyển bóng đá U.23 Việt Nam

Báo Giáo Dục Việt Nam chọn thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA games 26 là thất bại đáng xấu hổ nhất và điển hình của Thể thao Việt Nam trong năm 2011.

Được kì vọng và đầu tư rất nhiều nhưng U.23 Việt Nam đã trình diễn bộ mặt bạc nhược tại kỳ thể thao lớn nhất khu vực SEA Games 26. Không gây được ấn tượng gì trong lối chơi cũng như thành tích của đội tuyển ngoại trừ những vụ lùm xùm xung quanh nghi vấn bán độ của các cầu thủ. Đáng tiếc là HLV Goetz và các sếp VFF không ai từ chức.
Tuyển U.23 Việt Nam
Tuyển U.23 Việt Nam
Vũ Thị Hương (Điền Kinh)

Được người hâm mộ rất kì vọng nhưng tại SEA Games 26 vừa qua, nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương lại gây thất vọng lớn khi để tuột mất chiếc HCV ở nội dung 100m nữ sở trường và chỉ có HCĐ. Đây là nội dung mà chị không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á suốt những năm qua. Nguyên nhân dẫn đến thất bại này là do chấn thương mà cô chỉ mới hồi phục 2 tháng trước SEA Games, khiến cô không luyện tập được nhiều.

Ngay tại giải VĐQG được tổ chức tại TP HCM hồi tháng 9, cũng bởi lo sợ chấn thương tái phát nên Hương đã hủy không tham dự vào phút chót. Dù ngay sau đó, Hương đã tham dự giải Đồng bằng sông Cửu Long và đoạt HCV nhưng với một giải đấu không thật sự quyết liệt, có tính cạnh tranh không cao, thành tích của Hương không nói lên được điều gì. Hy vọng Vũ Thị Hương sẽ lấy lại phong độ để giành vé tham dự Olympic London 2012.
Nữ hoàng tốc độ, Vũ Thị Hương
Nữ hoàng tốc độ, Vũ Thị Hương
Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông)

VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh - tay vợt hạng 7 thế giới lại thua tan tác ở SEA Games 26. Việc Lee Chong Wei không tham dự SEA Games những tưởng sẽ là cơ hội tốt nhất của Tiến Minh để giành được HC cho đoàn Việt Nam. Thất bại tại vòng tứ kết trước tay vợt hạng 43 thế giới Derek Wong một lần nữa chứng tỏ phong độ không ổn định của tay vợt số 1 Việt Nam. Với phong độ như vậy, năm 2012 sẽ rất khó cho Tiến Minh trụ vững trong top 10 tay vợt hàng đầu thế giới.

Trước đó, việc Tiến Minh (hạng 7 thế giới) thất bại trước tay vợt người Ấn Độ Ajay Jayaram (hạng 25 thế giới) ngay trong trận ra quân tại giải Super Series Nhật Bản được xem là một cú sốc với người hâm mộ cầu lông Việt Nam. Và ngay sau Sea Games 26, Tiến Minh lên đường sang Trung Quốc tranh giải cầu lông Super Series tại Thượng Hải cũng đã dừng chân ngay ở vòng 2 nội dung đơn nam.
Tay vợt, Nguyễn Tiến Minh
Tay vợt, Nguyễn Tiến Minh
Thạch Kim Tuấn (Cử tạ)

Năm nay, do giải VĐTG diễn ra tại Pháp và SEA Games 26 diễn ra cùng thời điểm vào tháng 11, nên bắt buộc cử tạ VN phải chấp nhận “hy sinh” một trong 2 giải đấu. Đang là niềm hy vọng số một của cử tạ VN nên ngay từ đầu năm Thạch Kim Tuấn đã được thuê riêng chuyên gia người Bulgaria để kèm cặp. Lực sĩ người TP.HCM tiến bộ không ngừng và thành tích gần đây nhất là 273kg tại giải trẻ VĐTG diễn ra tại Malaysia hồi cuối tháng 6.

Tuy nhiên, Thạch Kim Tuấn tại hạng cân 56 kg lại gây thất vọng. VĐV 17 tuổi này chỉ nhận được chiếc HCĐ, trong khi đồng đội Trần Lê Quốc Toàn không được đánh giá cao lại giành HCV.
Lực sĩ Thạch Kim Tuấn
Lực sĩ Thạch Kim Tuấn
Nguyễn Đình Cương (Điền kinh)

Cũng là một vận động viên điền kinh được rất nhiều người hâm mộ và kì vọng nhưng cũng như Vũ Thị Hương, tại SEA Games 26, VĐV Nguyễn Đình Cương đã không giành được HCV ở nội dung 800m dù ở hai kỳ SEA Games trước, Đình Cương không có đối thủ trên đường chạy 800m và 1500m. Vẫn biết Cương đã hy sinh cho đàn em Dương Văn Thái giành tấm HCV nhưng không có nghĩa Nguyễn Đình Cương đã thi đấu thành công.
Nguyễn Đình Cương
Nguyễn Đình Cương
Nguyễn Hữu Việt (Bơi lội)

Tại SEA Games 26, Hữu Việt chỉ xếp hạng 4 ở cự ly 100m ếch sở trường và không có Huy chương. Lý giải cho sự đi xuống của Hữu Việt là chấn thương cùng với căn bệnh hen hành hạ kình ngư người Hải Phòng trong suốt quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Hữu Việt đã bỏ ngỏ khả năng sẽ chia tay đường đua xanh, hoặc sẽ từ bỏ Hải Phòng để đầu quân cho một tỉnh, thành khác.

Kình ngư Nguyễn Hữu Việt
Kình ngư Nguyễn Hữu Việt

Phạm Văn Mách (Thể hình)

Nhà vô địch thế giới 2 năm liên tiếp đã khiến người hâm mộ hết sức thất vọng khi không bảo vệ thành công ngôi vương, thậm chí còn xếp cuối bảng trong số những vận động viên tham gia giải vô địch thể hình thế giới diễn ra tại Malaysia. Nguyên nhân chính của sự thất vọng này có lẽ do anh quá bận rộn với chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Chính điều này dẫn đến việc anh đã tăng cân và không thể tham gia giải đấu ở hạng cân 55kg sở trường mà phải thi đấu ở nội dung 60kg.
Lực sĩ Phạm Văn Mách
Lực sĩ Phạm Văn Mách
Văn Ngọc Tú (Judo)

Văn Ngọc Tú được coi là một biểu tượng của Judo Việt Nam, từng giành 4 HCV SEA Games liên tiếp, những tưởng cô sẽ mang về tấm HCV cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 nhưng Ngọc Tú đã bất ngờ để thua đối thủ Muenjit Wanwisa của Thái Lan chỉ sau 16 giây lâm trận. Thua sốc, Văn Ngọc Tú gần như đã ngã quỵ ngay tại sàn đấu. Đây là một điều đáng tiếc cho cá nhân Văn Ngọc Tú cũng như Đoàn TTVN. Tuy nhiên, sự may mắn cùng với sự cố gắng đứng lên sau thất bại, Văn Ngọc Tú đã chính thức giành được vé tham dự Olympic London 2012.
Võ sĩ Văn Ngọc Tú
Võ sĩ Văn Ngọc Tú
Nguyễn Thị Hoài Thu (Taekwondo)

Niềm hy vọng lớn nhất của taekwondo tại SEA Games 26 là ĐKVĐ SEA Games và á quân Asian Games, Nguyễn Thị Hoài Thu, đã thất bại ngay ở vòng bán kết hạng cân trên 53kg trước Worawong Pongpanit (Thái Lan).  Sau Asiad 16, Hoài Thu gặp chấn thương, phải trải qua kì điều trị hồi phục dài, có lẽ điều này đã ảnh hưởng khá lớn đến thể lực cũng như tâm lí thi đấu của Hoài Thu.
Võ sĩ Hoài Thu
Võ sĩ Hoài Thu
ĐT Bóng chuyền nam

Đến với SEA Games 26, ĐT bóng chuyền Nam không đặt chỉ tiêu quá cao nhưng phong độ thi đấu của họ vô cùng đáng thất vọng. Tại trận tranh HCĐ với Myanmar, đối thủ mà Việt Nam từng thắng 3 - 2 ở vòng bảng nhưng với một tinh thần khá bạc nhược, tuyển bóng chuyền nam đã thua 1-3, khép lại một năm thi đấu đáng thất vọng.
ĐT bóng chuyền nam
ĐT bóng chuyền nam
Võ Hóa