Đám tang đau thương tiễn biệt tiền vệ xấu số Morosini

19/04/2012 06:46
Trần Dũng
(GDVN) -Có rất nhiều các quan chức, HLV, cầu thủ và hàng ngàn người tập trung trước nhà thờ San Gregorio Bargarigo ở Bergamo, Italia để tiễn biệt tiền vệ xấu số CLB Livorno, Morosini về nơi an nghỉ cuối cùng (tang lễ được tổ chức ngày 19/4).
Tiền vệ xấu số Piermario Morosini đã mãi mãi ra đi ở tuổi 26. Cái chết của anh lại một lần nữa làm rung động làng bóng đá thế giới. Và người ta lại chợt nhớ về những cái chết thương tâm trên sân cỏ trước đây. Nhưng, chắc chắn vẫn ít người biết được rằng, riêng về cuộc đời của Morosini thì cũng đã là một câu chuyện rất đau thương rồi…
Tiền vệ xấu số Piermario Morosini đã mãi mãi ra đi ở tuổi 26. Cái chết của anh lại một lần nữa làm rung động làng bóng đá thế giới. Và người ta lại chợt nhớ về những cái chết thương tâm trên sân cỏ trước đây. Nhưng, chắc chắn vẫn ít người biết được rằng, riêng về cuộc đời của Morosini thì cũng đã là một câu chuyện rất đau thương rồi…
Sinh ngày 05/7/1986, Morosini lớn lên trong một gia đình nghèo ở Bergamo, Italia. Trong suốt quãng tuổi thơ của mình, anh không được may mắn như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Năm anh 15 tuổi, mẹ anh qua đời vì bệnh nặng và chỉ 2 năm sau, cha Morosini cũng không còn. Bi kịch nhà Morosini không dừng lại ở đó, chỉ một thời gian sau, em trai của tiền vệ 26 tuổi này cũng ra đi bằng cách tự vẫn…
Sinh ngày 05/7/1986, Morosini lớn lên trong một gia đình nghèo ở Bergamo, Italia. Trong suốt quãng tuổi thơ của mình, anh không được may mắn như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Năm anh 15 tuổi, mẹ anh qua đời vì bệnh nặng và chỉ 2 năm sau, cha Morosini cũng không còn. Bi kịch nhà Morosini không dừng lại ở đó, chỉ một thời gian sau, em trai của tiền vệ 26 tuổi này cũng ra đi bằng cách tự vẫn…
Chỉ trong một quãng thời gian ngắn mà anh mất một lúc 3 người thương yêu nhất, thật khủng khiếp với một chàng trai 17 tuổi. Những tưởng anh sẽ sụp đổ hoàn toàn khi sớm phải đối mặt với những mất mát quá đau thương. Nhưng không, anh đã kiên cường đứng dậy và tìm niềm an ủi nơi trái bóng tròn cùng thảm cỏ xanh…
Chỉ trong một quãng thời gian ngắn mà anh mất một lúc 3 người thương yêu nhất, thật khủng khiếp với một chàng trai 17 tuổi. Những tưởng anh sẽ sụp đổ hoàn toàn khi sớm phải đối mặt với những mất mát quá đau thương. Nhưng không, anh đã kiên cường đứng dậy và tìm niềm an ủi nơi trái bóng tròn cùng thảm cỏ xanh…
Nhưng thật trớ trêu khi Chúa trời không chiều lòng người, bởi cái ngày 14/4 đen tối ấy đã lấy đi cuộc đời và sự nghiệp của một con người thiếu may mắn nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận…
Nhưng thật trớ trêu khi Chúa trời không chiều lòng người, bởi cái ngày 14/4 đen tối ấy đã lấy đi cuộc đời và sự nghiệp của một con người thiếu may mắn nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận…
Tang lễ của Morosini được tổ chức ngày 19/4 tại nhà thờ San Gregorio Bargarigo ở quê nhà Bergamo, Italia. Đến dự tang lễ của tiền vệ người Ý gồm: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, Giancarlo Abete, HLV đội tuyển quốc gia Italia, Cesare Prandelli, giám đốc điều hành CLB Inter, Ernesto Paolillo, giám đốc thể thao CLB Milan, Ariedo Braida, giám đốc điều hành CLB Juventus, Beppe Marotta, HLV trưởng CLB Parma, Roberto Donadoni, một số cầu thủ CLB Atalanta và Udinese. Ngoài ra còn có hàng ngàn người tập trung trước nhà thờ để chia tay tiền vệ xấu số Morosini.
Tang lễ của Morosini được tổ chức ngày 19/4 tại nhà thờ San Gregorio Bargarigo ở quê nhà Bergamo, Italia. Đến dự tang lễ của tiền vệ người Ý gồm: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, Giancarlo Abete, HLV đội tuyển quốc gia Italia, Cesare Prandelli, giám đốc điều hành CLB Inter, Ernesto Paolillo, giám đốc thể thao CLB Milan, Ariedo Braida, giám đốc điều hành CLB Juventus, Beppe Marotta, HLV trưởng CLB Parma, Roberto Donadoni, một số cầu thủ CLB Atalanta và Udinese. Ngoài ra còn có hàng ngàn người tập trung trước nhà thờ để chia tay tiền vệ xấu số Morosini.
HLV trưởng CLB Parma, Roberto Donadoni.
HLV trưởng CLB Parma, Roberto Donadoni.
HLV trưởng CLB Udinese, Francesco Guidolin.
HLV trưởng CLB Udinese, Francesco Guidolin.
Tiền vệ phòng ngự CLB Inter Milan, Sulley Muntari.
Tiền vệ phòng ngự CLB Inter Milan, Sulley Muntari.
Cầu thủ CLB Parma, Sebastian Giovinco.
Cầu thủ CLB Parma, Sebastian Giovinco.
Tiền đạo CLB Udinese, Antonio Di Natale.
Tiền đạo CLB Udinese, Antonio Di Natale.
Cầu thủ CLB Atlanta, Denis.
Cầu thủ CLB Atlanta, Denis.
HLV CLB Atalanta, Stefano Colantuono.
HLV CLB Atalanta, Stefano Colantuono.
Từ nay NHM sẽ không được chứng kiến Morosini thi đấu trên thảm cỏ xanh nữa. Nhưng, những hình ảnh về tinh thần, về bản lĩnh, sự cố gắng đến thời khắc cuối cùng cuộc đời của anh chắc chắn vẫn in sâu trong lòng NHM. Chúc anh may mắn thế giới bên kia. Vĩnh biệt!!
Từ nay NHM sẽ không được chứng kiến Morosini thi đấu trên thảm cỏ xanh nữa. Nhưng, những hình ảnh về tinh thần, về bản lĩnh, sự cố gắng đến thời khắc cuối cùng cuộc đời của anh chắc chắn vẫn in sâu trong lòng NHM. Chúc anh may mắn thế giới bên kia. Vĩnh biệt!!
Trần Dũng