Người phụ nữ bỗng nhiên... mọc râu sau khi sinh con đầu lòng

04/10/2013 10:08
Lâm Giang (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Mười chín năm qua, cô Agustina Dorman mỗi khi ra ngoài đều phải che kín mặt để che giấu đi bộ râu đột ngột xuất hiện trên cằm của mình sau khi sinh đứa con đầu lòng.
Tuy nhiên, bà mẹ 38 tuổi này bây giờ muốn từ bỏ tấm khăn che mặt và chấp nhận sống chung với nó.
Agustina Dorman
Agustina Dorman
Không chỉ có râu, Agustina còn mọc cả ria mép và lông ngực. Mỗi lần cố gắng cắt hoặc cạo chúng cô đều bị đau không chịu nổi và buộc phải để chúng tự phát triển.
Agustina tâm sự rằng cô đã dùng khăn che mặt vì sợ hai đứa con lên 19 và 3 tuổi bị bạn bè xa lánh, trêu ghẹo. Agustina đã che giấu được râu của mình khá dễ dàng vì phụ nữ người Hồi giáo ở Indonesia vẫn có thói quen dùng mạng che mặt.

Một phụ nữ người Đức mọc râu tên là Mariam
Một phụ nữ người Đức mọc râu tên là Mariam

Tuy nhiên, như cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, những lời dị nghị của dân làng đã phát hiện ra sự bất thường của Agustina bắt đầu đến tai đứa con trai lớn của cô. 
Do đó, Agustina quyết định công khai tình trạng của mình buộc những kẻ bắt nạt con cô phải dừng điều đó lại.
Hồi đầu năm nay, một phụ nữ người Đức mọc râu tên là Mariam cũng đã tham gia phỏng vấn trên chương trình This Morning của Anh. Tuy nhiên, người này tỏ ra rất tự tin với sự khác biệt của mình khi nói rằng cô cảm thấy quyến rũ hơn với bộ râu của mình. 
Lâm Giang (nguồn Daily Mail)