Những gương mặt ám ảnh đến quặn lòng ở Suối Giàng

Thứ ba 04/10/2011 07:00
(GDVN) - Ai đã từng khóc khi đọc bài viết của Trần Đăng Tuấn về ước mơ mỗi bữa có 1 miếng thịt của HS Suối Giàng, chắc chắn sẽ xót xa thêm một lần nữa...
Các thành viên Đoàn công tác của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam mang tiền và hàng lên Suối Giàng chắp cánh cho ước mơ “mỗi ngày một bữa thịt” của các em học sinh, đã biến thành những thợ đẩy xe bất đắc dĩ trên đoạn đường đang làm.
Bùi Hải

Bình luận (20 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - Violet Nguyễn - 06/10/2011 15:18

Cách đây hơn 40 năm , tôi cũng là 1 cô bé vùng cao như những em bé trong tấm ảnh trên, cuộc sống gia đình tôi cũng rất nghèo khổ,khó khăn,tôi cũng chỉ được ăn cơm với muối và canh rau, đó là những năm thập kỷ 70 , thời kỳ bao cấp ở miền Bắc . Sau 40 năm,dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi thật xót lòng khi đọc bài và xem những tấm ảnh trên,tôi không phải là một người giàu có hay có địa vị để có thể thay đổi được số phận của ai nhưng tôi tự hứa sẽ cố gắng sống chân thành tử tế hết lòng

2 - Lê Văn Chuẩn - 04/10/2011 23:06

Nhân rộng những tấm lòng vàng
Theo dõi bài báo của chú Tuấn và bài viết mới đây nhất trên báo giaoduc tôi không khỏi xót lòng trước hoàn cảnh của các em học trò miền sơn cước. Đất nước ta còn nhiều lắm nơi những vùng sâu, vùng xa biết bao những khổ đau cho các em thơ. " Cái xấu cứ hoành hành bởi nhưng người tốt không làm gì cả". Sẽ cần nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự quan tâm, các chính sách vĩ mô của nhà nước.

3 - Nguyen Thi Thuy - 04/10/2011 21:12

Bài viết và tấm lòng của nhà báo Trần Đăng Tuấn thực sự rất cảm động. Điều cảm động hơn nữa là sự quan tâm chia sẻ rất tình người của rất nhiều độc giả cả nước.
Tôi tin rằng không chỉ ở Suối Giàng, mà còn nhiều nơi khác nữa, nhiều em học sinh vẫn hàng ngày hàng giờ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Rất mong các nhà báo có điều kiện đi đây đi đó, có thêm nhiều thông tin và bài viết đến bạn đọc, để trước hết giúp họ hiểu được sự vất vả, thiếu thốn của các em, sau đó để có sự san sẻ, hỗ trợ các em.

4 - danthuongpho - 04/10/2011 19:40

Ở khắp mọi miền đát nước, ở các vùng sâu vùng xa,thôn xóm nghèo khổ...còn biết bao cảnh đói, rét,thiếu thốn mọi mặt,cơ cực như của các cháu học sinh như ở Suối Giàng

5 - thu hằng - 04/10/2011 17:02

nhiều nơi ở miền núi cũng vậy thôi.quê tôi cũng là miền núi phía bắc có nơi con khổ hơn thế.các em ở suối giàng that may mắn vi từ giờ sẽ bớt khổ.miền núi va miền xuôi thật chênh lệch xa wá

6 - Nguyễn Thế Bảo - 04/10/2011 12:14

Do điều kiện công việc tôi cũng được đi đến nhiều nơi. Có nhiều nơi còn khổ lắm. Co những mảnh đời nghiệt ngã lắm.

7 - Phương Thảo - 04/10/2011 11:14

Xin trân trọng cám ơn các bạn, những tấm lòng vàng, đã cho tôi thấy được xung quanh ta còn có bao điều tốt đẹp, bao con người TUYỆT VỜI làm cho lòng ta ấm lại, mong mọi người hãy cùng chung tay, đừng chặc lưỡi “một mình mình thì làm được gì” hay “để khi khác” như tôi .

8 - Nguyễn Thị Kim Mỹ (Tp HCM) - 04/10/2011 11:11

Tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đọc loạt bài này, từ cảm xúc dâng trào một niềm thương cảm đối với các em nhỏ, đồng loại của mình, cảm xúc sót xa khi so sánh điều kiện của con mình với hoàn cảnh của các cháu, đến cảm xúc trân trọng những nhà hảo tâm, những nhân viên của Báo và hai hoa hậu đã cùng tham gia không ngại đường xá xa xôi (điều mà tôi không làm được), và rồi cả cảm xúc vui mừng khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của những tấm lòng vàng đã dành cho các em. Xin cảm ơn.

9 - Bảo Sơn - 04/10/2011 10:50

Học sinh Suối Giàng được như hôm nay cũng là do may mắn đã được báo chí phản ánh, trên đất nước ta còn biết bao vùng cũng khó khăn như quan tâm đến ? hay lại phải chờ cho đến khi có người "khai quật" đưa tin ?. Mong rằng báo chí sẽ giúp nhắc nhở các cấp nhớ lại thật nhiều ngững địa chỉ đã từng bị lãng quên.

10 - Đoàn Ngọc Tuấn - 04/10/2011 09:56

Tôi đã khóc - ít ra cũng hơn 20 triệu người VN đã khóc như tôi .