Từ khóa:
1 - Phạm - 05/10/2011 17:05
Bữa ăn ngon lành quá, dù có thể có những em chưa quen với những món ăn được đưa đến từ HN. Nhưng ngày mai, các anh về rồi, nếu không còn được ăn như thế nữa, các em sẽ khổ hơn gấp bội. Ăn khổ mãi quen rồi, chưa biết ăn ngon thì không sao, nhưng được ăn ngon rồi mà không có nữa thì tội lắm... Đừng để các em như thế, xin mọi người hãy giúp các em nhé
2 - Phạm - 05/10/2011 17:01
Tôi sinh ra và lớn lên trên đất vùng cao; cũng vừa đi qua đói và rét. Giờ nhìn lại các em hôm nay, đúng là khổ và những gì viết về Suối Giàng thật cảm động. Xin được chia sẻ, dù không nhiều. Mong mọi người cùng ủng hộ, mong rằng có nhiều hơn nữa những bữa cơm có thịt và nhiều em học sinh ở những nơi khác nữa.
3 - Hải Hòa - 05/10/2011 15:29
Các bác ơi! Còn nhiều nơi khổ hơn ở Suối Giàng lắm. Các cháu còn cơ cực hơn nhiều. Hãy giúp các cháu.
4 - tuấn - 04/10/2011 16:07
Nhà báo ơi đến quê tôi mà viết
5 - Bùi Mạnh Hà - 04/10/2011 11:04
Trông các em được ăn một bữa cơm thịt, thấy các em vui mừng tôi rất cảm ơn quý báo. Nhưng nhìn lại thấy buồn quá, chúng ta vẫn còn quá nhiều điều chưa lo được cho dân
6 - Minh Lanh - 04/10/2011 09:17
Tôi nghĩ các phóng viên nên đến vùng sâu vùng xa để đưa tin những hoàn cảnh khó khăn như thế này nhiều và nhiều hơn nữa để những ai có điều kiện hơn có thể hỗ trợ dù ít dù nhiều đến tận nơi khó khăn, vẫn tốt hơn là đợi...cải thiện 1 lần thì không biết đến khi nào.
7 - độc giả - 03/10/2011 22:28
Bài viết và hình ảnh thật cảm động, chan chứa tình người. Mong rằng nhiều em học sinh trên Việt Nam sẽ có được sự trợ giúp thế này. Cám ơn bài báo đã đưa tin.
8 - Nguyễn Duy Tân - 03/10/2011 20:29
Các em sẽ được ăn bao nhiêu buổi như thế này?!
9 - thanhhoang - 03/10/2011 20:07
Tôi thực sự xúc động trước suy nghĩ và hành động cao đẹp của anh Tuấn. Tôi đã khóc khi đọc được những tình cảm anh dành cho người "chưa được bữa ngon" ở miền núi. Tôi đã thấy nhiều bất công nhưng để có những người đem tấm lòng của mình đi trải vật chất thì anh là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Cảm ơn anh vì chính anh đã làm sống lại nhiều tình yêu thương con người trong nhiều người khi biết đến anh và hy vọng chúng ta sẽ có nhiều nghĩa cử cao đẹp để "những người khốn khổ" sẽ không còn khổ nữa.
10 - Đinh Khắc Bình - 03/10/2011 15:28
Đây mới là tin!Ai dám nói báo mạng là vô bổ?Cám ơn rất nhiều.Người đọc trên mạng chỉ chờ đón những tin thế này:Một ngày,một nơi...các em có thịt ăn xã hội ta đã phi thường rồi!
© Báo Giáo dục Việt Nam - 147 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội Gửi email cho Báo CQ Chủ quản: Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng NCL VN. Giấy phép: 748/GP-BTTTT cấp ngày 17/05/2011. Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Bình. Phó Tổng Biên tập: Bùi Ngọc Cải Đường dây nóng: 0938.766.888; (04) 62610666,Email: toasoan@giaoduc.net.vn ® Ghi rõ nguồn Giaoduc.net.vn khi phát hành lại thông tin từ website này