Cùng Báo Giáo dục VN và Trần Đăng Tuấn góp "Bữa cơm có thịt"

Thứ năm 29/09/2011 07:44
(GDVN) - Ngay trong ngày đầu, báo đã quyên góp được 20 triệu đồng từ bạn đọc, các nhà hảo tâm, đối tác của Báo giúp đỡ các em nhỏ.
Sau bài viết về ước mơ có một bữa thịt/ngày cho học sinh nội trú Suối Giàng (Yên Bái) của nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam quyết định lập đoàn công tác gồm những nhà hảo tâm mang tiền, quà lên Suối Giàng, chung tay với “Dự án mỗi ngày một bữa thịt” của ông Tuấn.

Ngay trong ngày đầu, báo đã quyên góp được 20 triệu đồng từ bạn đọc, các nhà hảo tâm, đối tác của Báo.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam kêu gọi Quý độc giả, những nhà hảo tâm cùng đóng góp, chung tay để biến ước mơ của các học sinh nội trú Suối Giàng và nhiều vùng khác, thành hiện thực, tạo điều kiện tối thiểu cho các em học tập.

Độc giả Mai Thị Lan Hương đã gửi 2,5 tạ gạo đến Báo để nhờ chuyển đến các em nhỏ Suối Giàng



Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, số 147 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: 1507201058249, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

Điện thoại: 0983.290 677; email: buingochai@giaoduc.net.vn

Trân trọng cảm ơn!

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam


Bình luận (24 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - nguyễn thị hoa - 30/09/2011 22:43

những tấm lòng hảo tâm. Mong nhìu người sẽ cùng chung tay góp sức giúp các e có điều kiện để học tập hơn nữa..

2 - Nguyễn Minh Sử - 30/09/2011 19:56

HỌC ĐỂ LÀM GÌ. Trong số nhiều mục đích của việc học, có mục đích rất hay là HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI.
Tôi nghĩ Diễn đàn "BỮA CƠM CÓ THỊT" nên được đưa vào chương trình Giáo dục công dân trong nhà trường. Tôi tin con em chúng ta sẽ hiểu hơn mục đích HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI, con em chúng ta sẽ biết làm gì cho các bạn đang sống trong tận cùng khốn khó. Tôi tin con em chúng ta sẽ học được cách sẻ chia, quan tâm tới người khác. Qua đó học được cách miễn dịch với bệnh VÔ CẢM.

3 - Đoàn Nhật Minh - 30/09/2011 16:50

Cảm ơn anh Tuấn! Bài báo của anh giúp nhiều người xem lại cách sống,cách làm. Cảm ơn anh!

4 - nguyễn mạnh hà - 29/09/2011 23:00

có anh chị nào biết SĐT của anh Trần đăng tuấn ko cho mình xin với đt của mình 0904080809

5 - nguyễn mạnh hà - 29/09/2011 22:56

có anh chị nào biết SĐT của anh Trần đăng tuấn ko cho mình xin với đt của mình 0904080809

6 - Nguyễn Minh Sử - 29/09/2011 21:15

...
Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!

VÂNG. TÔI ĐÃ THẤY ANH GẦN DÂN HƠN RỒI.
HY VỌNG CÓ MỘT NGÀY GẶP ANH.
CHÚC ANH THÀNH ĐẠT VÀ SẼ ĐI ĐẦU TRÊN CON ĐƯỜNG VÌ "BỮA CƠM CÓ THỊT" CHO CÁC CHÁU VÙNG CAO.

7 - Nguyễn Minh Sử - 29/09/2011 21:11

Tôi chưa được gặp anh Tuấn. Nhưng từ ngày anh từ quan, tôi thấy con người này sâu sắc với bài thơ CÓ MỘT NGÀY:
Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong...

8 - Tran Van Minh - 29/09/2011 19:43

Giup do cac em HS Suoi Giang , mot nghia cu dang tran trong. Nhung nhu the van chi la phan ngon thoi . Con nhieu Suoi Giang lam cac anh oi . Hay keu goi Chinh phu cung cac nha hao tam chung tay chung suc . Tran trong !

9 - Nguyễn Minh Sử - 29/09/2011 18:38

Như đã hứa, tôi đã chuyển 300.000đ là tiền ủng hộ quỹ BỮA CƠM CÓ THỊT của tháng 9/2011 vào TK của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Nếu có chuyến đi vùng cao đề nghị quý Báo thông báo rộng rãi cho mọi người biết, để ủng hộ và tham gia chuyến đi.
Sắp đến mùa đông rồi... Các bạn có biết mùa đông ở miền núi là gì không ? Hãy một lần đi, để biết CẮT DA CẮT THỊT là gì nhé...
Và tôi thực lòng mong muốn: ĐỪNG AI LỢI DỤNG, KIẾM CHÁC GÌ TỪ NHỮNG KHOẢN TIỀN ĐÓNG GÓP CỦA BÀ CON NHÉ. CÁM ƠN

10 - Nguyễn Minh Sử - 29/09/2011 18:30

Như đã hứa, tôi đã chuyển 300.000đ là tiền ủng hộ quỹ BỮA CƠM CÓ THỊT của tháng 9/2011 vào TK của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Nếu có chuyến đi vùng cao đề nghị quý Báo thông báo rộng rãi cho mọi người biết, để ủng hộ và tham gia chuyến đi.
Sắp đến mùa đông rồi... Các bạn có biết mùa đông ở miền núi là gì không ? Hãy một lần đi, để biết CẮT DA CẮT THỊT là gì nhé...