Chiêu mới của "Cái bang": Thuê người giả làm mẹ già ốm nặng để ăn xin

23/05/2011 02:11
(GDVN) - Bà già mà y vẫn gọi là mẹ đó là người được y thuê làm phương tiện hành nghề ngửa tay xin bố thí của thiên hạ.

(GDVN) - Lòng trắc ẩn của con người thời nay lại trở thành đối tượng "kiếm cơm" của một số kẻ lười lao động, lực lượng "Cái bang" đã không từ thủ đoạn nào để đánh vào lòng trắc ẩn ấy của người đời để kiếm những đồng tiền mà không mất chút mồ hôi, công sức nào.

 
Theo đài truyền hình Liêu Ninh ngày 22/5, một người đàn ông khỏe mạnh, ăn mặc lành lặn quỳ bên cạnh một bà già vẻ mặt phờ phạc trải chiếu nằm ven đường, liên tục dập đầu lạy người đi đường xin tiền "cứu mẹ" đang trong cơn bệnh trọng.
Suốt mấy ngày qua, ngày nào ông Vương, một người dân sống gần khu vực "cái bang" tác nghiệp cho biết.
 

Mấy ngày qua thấy "2 mẹ con" người đàn ông này liên tục xuất hiện tại khu phố nhà mình, ông Vương cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, khi hỏi thăm người đàn ông ăn xin này cho biết 2 mẹ con họ quê ở An Huy, vì mẹ bệnh nặng cần tiền thuốc thang cứu chữa, gia tài đã bán hết nên chỉ còn cách ra đường cầu xin sự bố thí của người đời.
Rất nhiều khách qua đường cám cảnh mẹ con họ đã mở hầu bao giúp hai mẹ con họ một chút gọi là.
 
 

Khi ông Vương hỏi anh ta mẹ bị bệnh gì, người đàn ông này nói không biết, hỏi thêm vài câu anh ta không trả lời được và cứ liên tục dập đầu lạy người qua đường.
Có việc phải đi, ông Vương đành bỏ dở câu chuyện. Nhưng chiều quay về thấy hai mẹ con họ vẫn ở nguyên chỗ cũ, túi tiền đã đầy hơn nhiều ông bèn tiến đến hỏi thăm. Người đàn ông ăn mày tỏ vẹ ngại ngùng, xóc nách bà lão đứng dậy và đi chỗ khác.

Chắc chắn có chuyện gì đó không bình thường, ông bèn theo sát hai mẹ con họ xem họ đi đâu, về đâu. Ai dè, đến một ngã tư đường, "Cái bang" đó lại trải chiếu cho bà lão nằm xuống và bắt đầu tác nghiệp.
Hỏi thăm những người dân xung quanh ông mới vỡ lẽ, thì ra bà già mà y vẫn gọi là mẹ đó là người được y thuê làm phương tiện hành nghề, đoạn video quay được ông quyết định gửi lên đài truyền hình, vừa để cảnh tỉnh người dân khỏi bị lừa, vừa là lời nhắc nhở đối với những ai sức dài vai rộng nhưng chỉ thích ăn bám thiên hạ.

Hồng Thủy (theo truyền hình Liêu Ninh)