Sét tấn công trường học ở Uganda, 18 trẻ em nhỏ thiệt mạng

29/06/2011 23:42
(GDVN) - Một trận sét đánh trúng trường học ở Uganda đã khiến 18 trẻ em và một giáo viên thiệt mạng.

(GDVN) - Một trận sét đánh trúng trường học ở Uganda hôm 27/6 đã khiến 18 trẻ em và một giáo viên thiệt mạng. 

Vụ việc thương tâm trên diễn ra tại một trường học ở Kiryandongo cách thủ đô Kampala 210 km về phía bắc. Sét đã khiến 38 trẻ em khác có mặt tại hiện trường hôm đó phải nhập viện.
Trẻ bị thương do sét đánh trúng trường học hôm 27/6
Trẻ bị thương do sét đánh trúng trường học hôm 27/6.
Sét liên tục xuất hiện ở Uganda trong những tuần gần đây do mưa lớn kéo dài. Trong khi đó, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, Uganda là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất do sét đánh.
Tại cuộc họp Quốc hội diễn ra hôm 27/6, các nghị sĩ Uganda đã lên tiếng kêu gọi chính phủ nước này cần thiết phải đề ra các chiến lược để đối phó với tình trạng sét liên tục tấn công người dân gây tử vong mà họ gọi đó là "một cuộc khủng hoảng".
Còn các nhà khí tượng học đã chỉ trích chính phủ không cung cấp đủ thiết bị thu lôi cho các tòa nhà tại những khu vực là điểm nóng về mưa bão. 
Cảnh sát cho biết, 15 trong số 38 người bị thương do sét đánh hôm 27/6  vẫn còn phải điều trị bỏng trong bệnh viện, còn báo giới địa phương dự  đoán con số thương vong sẽ cao hơn trong những ngày tới.
Tờ New Vision (Uganda) thống kê cho biết, trong những tuần gần đây đã có ít nhất 40 người thiệt mạng do bị sét đánh. Nhiều trận sét còn cướp đi sinh mạng của cả trẻ em, điển hình là trường hợp có ba chị em ở độ tuổi 4, 6 và 8 bị sét giết chết khi đang trú ẩn dưới một gốc cây trên đường từ trường về nhà vào tuần trước.
{iarelatednews articleid='6024,6012,5990,5985,5986,5919,5951,5904,5869,5875,5838,5834,5747,5745,5744,5731,5729'}
 
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)