“Giấc mơ đã chết trong nhà ngục Argentina”

17/07/2011 23:56
(GDVN) - Báo chí Argentina đã tuôn lệ khóc thương cho ‘cái chết’ của binh đoàn do Sergio Batista dẫn dắt.

(GDVN) - Báo chí Argentina đã tuôn lệ khóc thương cho ‘cái chết’ của binh đoàn Sergio Batista, trong khi người Uruguay lại hỉ hả ra mặt sau khi loại được Albiceleste ở tứ kết để thẳng tiến tới danh hiệu Copa America thứ 15 trong lịch sử.

Cú sốc Argentina hay là cái chết được báo trước?

Cú sốc lớn nhất Copa America: Argentina bị loại từ tứ kết

Video: Cái chết của binh đoàn Albiceleste

“Kết cục được báo trước”. Nhật báo thể thao danh tiếng Olé của Argentina kịch liệt công kích HLV Batista như một kẻ bảo thủ, không giỏi ứng biến và nghèo ý tưởng. Batista bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi không thể tận dụng được lợi thế chơi hơn người khi Uruguay phải chơi vơi 10 người kể từ cuối hiệp 1. Batista cũng bị chê bai vì chỉ biết dựa vào mỗi một mình Messi và khi Messi bị bắt chết thì lối chơi của Albiceleste cũng theo đó mà phá sản.
“Kết cục được báo trước”. Nhật báo thể thao danh tiếng Olé của Argentina kịch liệt công kích HLV Batista như một kẻ bảo thủ, không giỏi ứng biến và nghèo ý tưởng. Batista bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi không thể tận dụng được lợi thế chơi hơn người khi Uruguay phải chơi vơi 10 người kể từ cuối hiệp 1. Batista cũng bị chê bai vì chỉ biết dựa vào mỗi một mình Messi và khi Messi bị bắt chết thì lối chơi của Albiceleste cũng theo đó mà phá sản.
 
“Giấc mơ đã chết trong nhà ngục Argentina”. Tờ Clarín điện tử đăng lên trang nhất hình ảnh Messi, Burdisso và Pastore đứng thất thần sau khi Argentina bị loại. Tờ báo nổi tiếng này cũng ‘hỏi tội’ ông Batista về quyết định tung Tevez vào sân ở cuối hiệp 2 và chính tiền đạo xấu trai này đã trở thành tội đồ trong loạt sút luân lưu sau đó.
“Giấc mơ đã chết trong nhà ngục Argentina”. Tờ Clarín điện tử đăng lên trang nhất hình ảnh Messi, Burdisso và Pastore đứng thất thần sau khi Argentina bị loại. Tờ báo nổi tiếng này cũng ‘hỏi tội’ ông Batista về quyết định tung Tevez vào sân ở cuối hiệp 2 và chính tiền đạo xấu trai này đã trở thành tội đồ trong loạt sút luân lưu sau đó.
 
“Nỗi thất vọng quốc thể”. Tờ Diario Popular đăng hình ảnh Messi, Gigglia, Zanetti và Tevez đang được Burdisso an ủi lên trang nhất, kèm lời bình luận vô cùng chua chát.
“Nỗi thất vọng quốc thể”. Tờ Diario Popular đăng hình ảnh Messi, Gigglia, Zanetti và Tevez đang được Burdisso an ủi lên trang nhất, kèm lời bình luận vô cùng chua chát.
 
“Uruguay đá văng đội tuyển quốc gia”. Tờ Los Andes đăng hình ảnh bi tráng của Messi ở Santa Fe, kèm dòng headline,
“Uruguay đá văng đội tuyển quốc gia”. Tờ Los Andes đăng hình ảnh bi tráng của Messi ở Santa Fe, kèm dòng headline, "nỗi thất vọng vĩ đại Argentina".
 
“Nỗi thất vọng kinh điển”. Río Negro đăng trên trang bìa hình ảnh thất bại của Messi, Pastore, Gago và Tevez.
“Nỗi thất vọng kinh điển”. Río Negro đăng trên trang bìa hình ảnh thất bại của Messi, Pastore, Gago và Tevez.
 
“Một lần nữa chúng ta ra đi tay trắng”. Nhận xét đơn giản mà đau xót của tờ La Voz del Interior. Trên trang bìa là hình ảnh thủ môn Muslera bay người cản phá cú sút của Tevez.
“Một lần nữa chúng ta ra đi tay trắng”. Nhận xét đơn giản mà đau xót của tờ La Voz del Interior. Trên trang bìa là hình ảnh thủ môn Muslera bay người cản phá cú sút của Tevez.
 
“Nỗi thất vọng lớn cho sự gục ngã của Argentina”. Tờ Uno với hình ảnh Messi và Gago đang ôm đầu như không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Nỗi thất vọng lớn cho sự gục ngã của Argentina”. Tờ Uno với hình ảnh Messi và Gago đang ôm đầu như không hiểu chuyện gì xảy ra.
 
“Argentina: Bị loại ở loạt luân lưu”. Tờ Buenos Aires Herald với hình ảnh của ‘tên tội đồ’ Tevez.
“Argentina: Bị loại ở loạt luân lưu”. Tờ Buenos Aires Herald với hình ảnh của ‘tên tội đồ’ Tevez.
 
Tờ El Observador của Uruguay lại thể hiện sự phấn khích tột độ khi đăng lên trang nhất hình ảnh hậu vệ Martín Cáceres, người thực hiện thành công quả phạt đền quyết định. Tờ báo này mô tả thất bại của Argentina như con tàu Titanic bị chìm.
Tờ El Observador của Uruguay lại thể hiện sự phấn khích tột độ khi đăng lên trang nhất hình ảnh hậu vệ Martín Cáceres, người thực hiện thành công quả phạt đền quyết định. Tờ báo này mô tả thất bại của Argentina như con tàu Titanic bị chìm.
 
Báo chí Brazil dĩ nhiên rất vui khi Argentina sớm bị loại. Tờ O Sul đăng lên trang nhất hình ảnh cầu thủ Uruguay ăn mừng sau khi loại được Argentina.
Báo chí Brazil dĩ nhiên rất vui khi Argentina sớm bị loại. Tờ O Sul đăng lên trang nhất hình ảnh cầu thủ Uruguay ăn mừng sau khi loại được Argentina.

Nguyễn Nguyễn