Người hùng Djokovic được 10 vạn người chào đón ở quê nhà Serbia

05/07/2011 23:26
(GDVN) – 100 ngàn người đã có mặt tại Belgrade để chào đón người hùng của họ, tay vợt số 1 Thế giới và nhà tân vô địch Wimbledon, Novak Djokovic.

(GDVN) - 100 ngàn người đã có mặt tại Belgrade để chào đón người hùng của họ, tay vợt số 1 Thế giới và nhà tân vô địch Wimbledon, Novak Djokovic.

Thắng thuyết phục Nadal, Djokovic trở thành tân vương Wimbledon

Djokovic ăn… cỏ để mừng chức vô địch Wimbledon

Lễ chào đón của nhà tân vô địch Wimbledon đã thu hút sự chú ý của toàn Serbia. Các hãng truyền hình lớn đổ dồn về trung tâm thủ đô Belgrade để ghi hình buổi lễ chào đón hoành tráng không thua gì giành cho Hoàng gia này. Trên các sạp báo, trang nhất đều có tên của Novak Djokovic.

Giao thông trên các trục đường chính hoàn toàn tắc nghẽn, không phải vì đám đông cản trở, mà vì tất cả những người tham gia giao thông đã rời khỏi xe để chào mừng người hùng dân tộc, người cùng với gia đình mình diễu hành trên các đường phố và đứng trên bục sân khấu nơi ban nhạc rock nổi tiếng nhất nước biểu diễn.

Trên bục sân khấu, Djokovic xúc động nói: “Tôi thật không ngờ mình lại được chờ đợi và đón mừng đến vậy khi trở về. Tôi đời đời biết ơn và mang nợ những người đã giành cho tôi tình cảm ấy”.

“Tôi chỉ có thể biết nói rằng các bạn, những người Serbia, là những người tuyệt vời nhất thế giới vì không một ai trên thế giới này có thể tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời như chúng ta. Đây là ngày vui nhất đời tôi và tôi dành tặng chiếc cúp này cho các bạn”.

Và sau đó, Djokovic cùng các em trai của mình hòa vào giai điệu âm nhạc trên sân khấu trong những tiếng reo hò không ngớt của người hâm mộ.

Trang nhất các báo ở Serbia đều thuộc về Djokovic
Trang nhất các báo ở Serbia đều thuộc về Djokovic.
Ngay trong buổi chiều, cánh truyền thông cùng người hâm mộ đã đổ dồn xuống các trục đường chính
Ngay trong buổi chiều, cánh truyền thông cùng người hâm mộ đã đổ dồn xuống các trục đường chính.
Dòng người đầy những áo, biểu ngữ có hình người anh hùng Djokovic

Dòng người đầy những áo, biểu ngữ có hình người hùng Djokovic.

alt

Đây là ngày mà lá cờ Serbia tung bay một cách tự hào hơn bao giờ hết
Ngày mà lá cờ Serbia tung bay một cách tự hào hơn bao giờ hết.
Họ kiên nhẫn chờ đợi giây phút lịch sử
Họ kiên nhẫn chờ đợi giây phút lịch sử.
alt
alt
Đến tối, đám đông đã lên tới hơn 100.000 người
Đến tối, đám đông đã lên tới hơn 100.000 người.
Và chiếc xe diễu hành đã xuất hiện
Và chiếc xe diễu hành đã xuất hiện.
Đám đông gào thét
Đám đông gào thét.
Người hùng của họ đã xuất hiện
Người hùng của họ đã xuất hiện.
alt
"Các bạn, những người Serbia là những người tuyệt vời".
alt
"Tôi dành tặng chiếc cúp này cho tất cả các bạn".
Pháo hoa băt đầu bắn...
Pháo hoa bắt đầu bắn...
Bữa tiệc lúc đó mới thực sự bắt đầu
Bữa tiệc lúc đó mới thực sự bắt đầu.

Đỗ Âu (Nguồn: AFP, Getty)