Nữ hoàng Anh Elizabeth đi xem Olympic London 2012

30/07/2012 14:00
Theo VHO
Chiều tối 28.7, Trung tâm thể thao dưới nước Aquatics Centre đã náo nhiệt hẳn lên khi Nữ hoàng Anh Elizabeth hiện diện.

Nữ hoàng Anh Elizabeth đến xem bơi lội


Chiều tối 28.7, Trung tâm thể thao dưới nước Aquatics Centre đã náo nhiệt hẳn lên khi Nữ hoàng Anh Elizabeth hiện diện. Trong bộ váy màu xanh và mũ đồng màu, Nữ hoàng đã thu hút sự chú ý của tất cả và nhận được sự đón chào nồng nhiệt của khán giả. Đây cũng là ngày mà kình ngư Michael Phelps thi đấu nên đã có rất nhiều người đến để xem. Một chút thất vọng vì Phelps chỉ đứng thứ 8 trong số các VĐV vào chung kết nhưng dẫu sao được xem trực tiếp Phelps thi đấu cũng là niềm vui với nhiều người. Thế nên người Anh không chỉ cổ vũ cho Michael Phelps mà còn cổ vũ cho các VĐV khác rất nhiệt tình, trong đó có cả kình ngư Ánh Viên đến từ Việt Nam.

Nữ hoàng Anh Elizabeth đến xem bơi lội
Nữ hoàng Anh Elizabeth đến xem bơi lội

An ninh thắt chặt


Vẫn lo ngại về nguy cơ khủng bố, nước chủ nhà Thế vận hội Olympic London 2012 đã huy động lực lượng bảo vệ đến mức tối đa tại các địa điểm, nhất là khu Olympic Park. Ở khu này cảnh sát và binh lính Anh khá đông, tấp nập tuần hành với những loại vũ khí khá hiện đại. Ngay sau đêm khai mạc một cổ động viên quá khích đã bị cảnh sát tra chiếc còng số 8 vào tay và hộ tống về đồn cảnh sát. Thậm chí lo sợ về khả năng bị đặt bom khủng bố vào thùng rác, người Anh đã phải sử dụng túi nilông trong suốt thay thế thùng đựng rác tại các địa điểm thi đấu.

Giảm tắc nghẽn giao thông bằng bài hát “Hey jude”

Lễ khai mạc Olympic London 2012 đã kết thúc bằng âm điệu sôi động của bài hát nổi tiếng “Hey jude” của ban nhạc The Beatles. Giai điệu bài hát đó vẫn còn ngân vang ngay khi lễ khai mạc đã kết thúc. Khi lượng người đổ ra từ sân vận động quá đông, những người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự thỉnh thoảng lại dừng dòng người để phân luồng, tránh gây ách tắc giao thông. Khi đám đông có vẻ không muốn dừng lại, nhân viên giữ gìn trật tự đã nhanh trí cất cao giọng hát “Hey jude” thế là đám đông “la là lá la...” mà quên mất việc phải chen lấn, xô đẩy để về cho sớm.

Nhà thi đấu O2 mở màn ấn tượng


Khi nhà thi đấu O2 chính thức khởi tranh việc thi đấu môn thể dục dụng cụ, rất đông khán giả đã đến xem, chật kín các khán đài dù cho vé để được xem thi đấu môn thể dục dụng cụ rất đắt, tới 80 bảng (tương đương 2.640.000 đồng) và phải đặt trước qua mạng. Đặc biệt, thay cho lễ khai mạc, một màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, kết hợp cùng những động tác khó của môn thể dục dụng cụ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ.

Người Anh nhiệt tình cổ vũ Olympic

Trong 2 ngày thi đấu mở màn sau lễ khai mạc, hầu hết các địa điểm thi đấu của Olympic London 2012 đều thu hút được số lượng lớn khán giả đến xem từ Trung tâm thể thao dưới nước đến nhà thi đấu thể dục dụng cụ, judo... Dù phải xếp hàng khá dài nhưng khán giả Anh vẫn rất nhiệt tình chờ đợi đến lượt mua vé. Có vẻ như khán giả London đã quen với cuộc sống đa sắc tộc nơi đây nên đều cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV chứ không giống cách thức chỉ cổ vũ đội nhà, gây ức chế cho đội bạn như một số đại hội thể thao khác. Khán giả Anh đã thực sự tạo nên một không khí thi đấu lễ hội cho các địa điểm thi đấu bằng việc cổ vũ nhiệt tình của mình.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Theo VHO