Ronaldo tịt ngòi, BĐN vẫn hạ Na Uy để lên ngôi đầu bảng

05/06/2011 00:55
(GDVN) - Ronaldo không thể ghi bàn, nhưng phút lóe sáng của Postiga đã giúp BĐN đánh bại Na Uy, qua đó đội quân của HLV Paulo Bento đã leo lên ngôi đầu bảng.

(GDVN) - Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn, nhưng phút lóe sáng của Postiga đã giúp Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy, qua đó đội quân của HLV Paulo Bento đã leo lên ngôi đầu bảng H.

Sau sự khởi đầu không suôn sẻ ở vòng loại Euro 2012, Bồ Đào Nha dần lấy lại hình ảnh của một đội bóng lớn nhờ sự xuất hiện của HLV Paulo Bento. Vì thế, trước trận đấu với Na Uy, chỉ cần một trận thắng nữa là BĐN sẽ leo lên ngôi đầu bảng H, qua đó tràn trề cơ hội giành vé trực tiếp đến Ba Lan và Ukraine vào mùa Hè sang năm.

Chính động lực đó đã giúp Cristiano Ronaldo và đồng đội tiếp cận trận đấu một cách hứng khởi. Phút thứ 10, đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm. Như thường lệ, CR7 đứng lên thực hiện cú đá phạt. Bóng đi căng và liệng. Nhưng thủ môn đội khách đã thi đấu xuất sắc để cứu thua cho Na Uy.

Thi đấu hết mình nhưng Ronaldo vẫn không thể ghi bàn.
Thi đấu hết mình nhưng Ronaldo vẫn không thể ghi bàn.

Sau tình huống này, BĐN tiếp tục tấn công ào ạt. Tuy nhiên, Na Uy đã bình tĩnh chống đỡ để bảo vệ mảnh lưới nguyên vẹn cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận có cân bằng hơn, nhưng Bồ Đào Nha vẫn lẫn lướt đối thủ ở cơ hội ghi bàn. Phút thứ 53, nhận đường chuyền tinh tế bên hành lang cánh phải của Nani, tiền đạo Postiga dứt điểm khéo léo, đem về bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua, Na Uy cố gắng gượng dậy để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng bất thành kể cả khi HLV Egil Olsen đã có một số điều chỉnh về lối chơi cũng như nhân lực thi đấu ở trên sân.

Với trận thua này, Na Uy đã rơi xuống vị trí thứ ba ở bảng H. Tuy nhiên, cơ hội đến vòng VCK Euro 2012 của họ vẫn chưa hết. Vì Na Uy đang có số điểm (10) bằng với Bồ Đào Nha và Đan Mạch.

Mai Mai