“Tóm” toàn bộ 541 VĐV Anh dự Olympic trong cùng 1 bức ảnh

27/07/2012 15:19
Anh Thy
(GDVN) - Với chiếc máy ảnh Nikon D800 hiện đại, nhiếp ảnh gia Andy Hooper đã “tóm” toàn bộ đội hình 541 VĐV đoàn Liên hiệp Anh trong cùng một bức ảnh.
Bức ảnh 541 VĐV đoàn Liên hiệp Anh dự Olympic London 2012 được thực hiện bởi phóng viên ảnh Andy Hooper của tờ Daily Mail. Andy Hooper cùng với các cộng sự Georgie Gillard - Lucy Ray đã tốn 6 tuần lễ để thực hiện bức ảnh để đời này. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Bức ảnh 541 VĐV đoàn Liên hiệp Anh dự Olympic London 2012 được thực hiện bởi phóng viên ảnh Andy Hooper của tờ Daily Mail. Andy Hooper cùng với các cộng sự Georgie Gillard - Lucy Ray đã tốn 6 tuần lễ để thực hiện bức ảnh để đời này. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Andy Hooper, Georgie Gillard và Lucy Ray ban đầu dự tính dành 2 tuần để hoàn tất tấm ảnh, nhưng cuối cùng thời gian thực hiện lên đến 6 tuần. Phương pháp của bộ ba này là chụp ảnh từng cá nhân đơn lẻ hoặc xếp các VĐV theo các nhóm nhỏ để chụp và ghép lại. Họ đã dành rất nhiều thời gian ở trại tập luyện Loughborough để chụp ảnh các VĐV. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Andy Hooper, Georgie Gillard và Lucy Ray ban đầu dự tính dành 2 tuần để hoàn tất tấm ảnh, nhưng cuối cùng thời gian thực hiện lên đến 6 tuần. Phương pháp của bộ ba này là chụp ảnh từng cá nhân đơn lẻ hoặc xếp các VĐV theo các nhóm nhỏ để chụp và ghép lại. Họ đã dành rất nhiều thời gian ở trại tập luyện Loughborough để chụp ảnh các VĐV. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Song song với việc chụp ảnh, Andy Hooper, Georgie Gillard và Lucy Ray còn phải lên ý tưởng để sắp xếp 541 mảnh ghép rời rạc thành một bức ảnh hoàn chỉnh, lô-gích và đẹp mắt. Ý tưởng của họ là xếp các VĐV thuộc cùng một môn thể thao ở cạnh nhau và chỉ riêng việc sắp xếp này đã tiêu tốn của họ đến 3 tuần lễ. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Song song với việc chụp ảnh, Andy Hooper, Georgie Gillard và Lucy Ray còn phải lên ý tưởng để sắp xếp 541 mảnh ghép rời rạc thành một bức ảnh hoàn chỉnh, lô-gích và đẹp mắt. Ý tưởng của họ là xếp các VĐV thuộc cùng một môn thể thao ở cạnh nhau và chỉ riêng việc sắp xếp này đã tiêu tốn của họ đến 3 tuần lễ. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Song song với việc chụp ảnh, Andy Hooper, Georgie Gillard và Lucy Ray còn phải lên ý tưởng để sắp xếp 541 mảnh ghép rời rạc thành một bức ảnh hoàn chỉnh, lô-gích và đẹp mắt. Ý tưởng của họ là xếp các VĐV thuộc cùng một môn thể thao ở cạnh nhau và chỉ riêng việc sắp xếp này đã tiêu tốn của họ đến 3 tuần lễ. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Song song với việc chụp ảnh, Andy Hooper, Georgie Gillard và Lucy Ray còn phải lên ý tưởng để sắp xếp 541 mảnh ghép rời rạc thành một bức ảnh hoàn chỉnh, lô-gích và đẹp mắt. Ý tưởng của họ là xếp các VĐV thuộc cùng một môn thể thao ở cạnh nhau và chỉ riêng việc sắp xếp này đã tiêu tốn của họ đến 3 tuần lễ. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Những bức ảnh rời rạc đã được ghép lại thành công. Bên bức ảnh hoàn thiện được các nhiếp ảnh gia đặt tại trại huấn luyện Loughborough, VĐV Jessica Ennis sung sướng chỉ tay vào tấm ảnh nhỏ xíu của mình. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Những bức ảnh rời rạc đã được ghép lại thành công. Bên bức ảnh hoàn thiện được các nhiếp ảnh gia đặt tại trại huấn luyện Loughborough, VĐV Jessica Ennis sung sướng chỉ tay vào tấm ảnh nhỏ xíu của mình. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Andy Hooper, cha đẻ của tấm ảnh đầy ý nghĩa. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Andy Hooper, cha đẻ của tấm ảnh đầy ý nghĩa. (Click vào ảnh để xem ảnh khổ lớn hơn)
Anh Thy