(GDVN) - Tâm điểm ở Tây Ban Nha đêm nay sẽ hướng đến trận chung kết cúp Nhà Vua thứ 113 giữa 2 đội bóng thành Madrid với 4 cuộc so tài đấu trí hấp dẫn, nóng bỏng và đầy gay cấn.
Tham vọng của Abramovich là rất lớn và tỷ phú người Nga muốn một HLV hiệu quả hơn thế. Benitez chỉ được xem như giải pháp chữa cháy và nhiệm vụ dập lửa đã hoàn thành.
(GDVN) - Không thi đấu một phút nào trong trận chung kết ở Amsterdam nhưng John Terry vẫn diện quần áo đấu chỉn chu vào sân ăn mừng và nâng cúp khá… trơ trẽn. Hành động vô duyên ấy khiến anh trở thành đề tài cho cư dân mạng chế giễu.
(GDVN) - Ảnh hưởng của John Terry với Chelsea ngày càng hạn chế, The Blues vẫn có thể thắng mà chẳng cần anh. Tuy nhiên Terry vẫn có cách để người ta không quên mình.
(GDVN) - Trắng tay cả mùa. Thua tủi hổ tại chung kết FA Cup. Âu đó cũng chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, là cái cớ phù hợp nhất có thể để Man City tống cổ Mancini khỏi Etihad.
(GDVN) - 4 bàn thắng cho Arsenal, và thậm chí ngôi sao sáng nhất của trận đấu không ghi bàn nào hết. Đó là Cazorla, người lập 'poker' với 4 đường chuyền thành bàn.
Liên tục trong mấy ngày qua, nội bộ đội bóng đất Thủ Dầu Một đã nổi sóng bởi những tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung có ý “đe dọa” các ngoại binh.
Một thất bại tại Emirates của Arsenal tại loạt đá bù vòng 37 Premier League vào đêm nay, sẽ chính thức đẩy Wigan xuống hạng. Trớ trêu là chỉ 3 ngày trước, đội bóng của HLV Roberto Martinez vừa trở thành tân vô địch FA Cup.
(GDVN) - Rooney đòi ra đi. Sir Alex cũng chẳng còn tha thiết giữ anh ở lại. M.U cần một tiền đạo khác đủ khả năng để thay thế “gã Shrek” trên hàng công.