Premier League 9 P.M: Sir Alex trông đợi cú ăn ba

18/02/2013 20:58
H.Q (tổng hợp)
(GDVN) - Smalling ngạc nhiên Man Utd đã lâu không vô địch FA Cup... Ben Arfa ước mình có thể được như Messi... Sturridge hứa giúp Suarez đoạt Vua phá lưới.
“Đã đến lúc khởi động lại cuộc đua danh hiệu”
Manchester City vừa có chiến thắng giòn giã 4-0 trước Leeds United tại FA Cup. Đó là một thắng lợi thuyết phục về mọi mặt, và Roberto Mancini hy vọng đó sẽ là động lực để Man City trở lại cuộc đua tranh Premier League.
Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng đang đứng ở vị trí thứ 2, cách vị trí thứ nhất của Manchester United tới 12 điểm. Phong độ thất thường gần đây và chấn thương của đội trưởng Vincent Kompany khiến khoảng cách bị nới rộng, và Mancini đã quyết định đưa Carlos Tevez trở lại trong trận gặp Leeds.


Hiệu quả là dễ thấy: Tevez ghi 1 bàn và 1 kiến tạo, trong khi Sergio Aguero bùng nổ với cú đúp cùng 1 kiến tạo, và Yaya Toure có bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở về sau CAN 2013.
“Tôi hy vọng Sergio sẽ giữ nguyên phong độ này cho tới hết mùa giải. Nếu anh ấy và các tiền đạo khác cứ liên tục ghi bàn, thì cuộc đua cho chức vô địch chưa thể kết thúc ở đây”.
“Ở Italia, chúng tôi gọi trận thắng như thế này là ‘brodino’ – điểm khởi đầu. Tôi hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu để chúng tôi trở lại và vô địch Premier League”.
The Citizens đã không thắng trong 3 trận gần nhất ở Premier League, nhưng Mancini cho rằng khoảng cách đó có thể nhanh chóng biến mất.
“Chúng tôi nên tự tin vào bản thân. Khoảng cách bị nới rộng lên 7 điểm sau 3 trận, và điều này có thể xảy ra với bất cứ đội nào. Như vậy cũng có nghĩa là, nó có thể bị rút ngắn. Năm nay chúng tôi không may mắn khi có quá nhiều chấn thương. Tôi hy vọng Vincent (Kompany) sẽ sớm trở lại”.
Smalling: Sir Alex Ferguson muốn ăn ba
Manchester United là đội bóng Anh duy nhất trong lịch sử đã đoạt chức vô địch quốc gia, vô địch cúp quốc gia và vô địch châu Âu trong một năm. Đó là mùa giải 1998/99, và cho tới nay Sir Alex Ferguson vẫn còn muốn lặp lại thành tích ấy.
“HLV đã nhấn mạnh rằng ông ấy muốn cú ăn ba năm nay”, Smalling cho phóng viên biết. “FA Cup là một đấu trường khó đoán một cách đáng sợ. Đến Luton Town cũng lọt vào vòng 5 ở mùa giải trước”.
“Tuy nhiên thành tích sân nhà của chúng tôi là rất tốt, và một chiến thắng nữa sẽ giúp Man Utd thẳng tiến tới một trận chung kết nữa”.


Man Utd đang là đội nắm giữ số lần vô địch FA Cup nhiều nhất với 11 lần, nhưng từ mùa giải 2003/04 tới giờ họ đã không vô địch. Và Smalling ngạc nhiên vì điều đó.
“Tôi hơi sốc vì thực tế đó. Đây là một giải đấu lớn mà tất cả chúng tôi đều hướng tới mỗi mùa giải. Trước trận gặp West Ham, HLV đã nhấn mạnh rằng chúng tôi phải vô địch FA Cup. Đã có rất nhiều cầu thủ chơi cho CLB nhưng không bao giờ vô địch nó”.
“Tôi có thể đã được như Messi ngày nay”
Sự nghiệp của Hatem Ben Arfa đã có thể tốt hơn lúc này, nếu như không phải vì sự thiếu trưởng thành trong cách ứng xử của anh. Đó là điều mà Ben Arfa đã thừa nhận.
Tiền vệ người Pháp gốc Tunisia sắp trở lại cho Newcastle trong 3 ngày nữa sau hơn 2 tháng điều trị chấn thương dây chằng. Trong thời gian anh vắng mặt, Newcastle đã sa sút, và họ đã đưa về một loạt cầu thủ quốc tịch Pháp để nuôi dưỡng hy vọng trụ hạng.
Là một tài năng đầy triển vọng của Lyon, Hatem Ben Arfa ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 17 tuổi và trở thành một tài năng trẻ rất được chờ đợi của bóng đá Pháp. Nhưng cách hành xử không chín chắn của anh ở Lyon và sau này là Marseille khiến Ben Arfa hủy hoại danh tiếng bản thân, trước khi bị đẩy sang Newcastle dưới dạng cho mượn và giờ là cầu thủ chính thức ở St. James Park.


“Tôi hối hận vì đã tỏ ra thiếu chín chắn trong giai đoạn đầu sự nghiệp”, Ben Arfa trả lời cho Le 10 Sport. “Nếu không, tôi đã có thể tiến bộ rất nhiều, và trở thành một cầu thủ như Lionel Messi. Tuy vậy tôi vẫn còn thời gian và vẫn còn cơ hội”.
Ben Arfa đã bị từ chối bởi đội tuyển Pháp ở EURO 2008 và World Cup 2010, và kể từ khi có bất đồng với HLV Laurent Blanc ở EURO 2012, anh đã không đá trận nào cho Les Bleus, với số lần khoác áo chỉ vỏn vẹn 13 lần. Vì thế mà anh rất quyết tâm chuẩn bị cho World Cup 2014.
“Trong tư tưởng của tôi, World Cup 2014 luôn là mục tiêu hàng đầu, và tôi nghĩ sẽ là không thể hiểu được nếu mình không được cùng đội tuyển tới Brazil”.
Ben Arfa cũng có vài lời nhận xét về đội tuyển Pháp. “Thế hệ hiện tại có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi thiếu một thủ lĩnh lớn. Nếu cần gọi tên một người, tôi nghĩ Karim Benzema chính là thủ lĩnh”.
Sturridge muốn giúp Suarez đoạt giày Vàng
Với bàn thắng vào lưới Swansea trong trận thắng 5-0 vừa qua, Luis Suarez đã có được 18 bàn thắng, và đang đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn của Premier League, chỉ sau Robin Van Persie của Manchester United với 19 bàn.
Daniel Sturridge, đồng đội mới của Suarez từ hơn 1 tháng qua, đã tuyên bố rằng anh muốn giúp chân sút người Uruguay trở thành Vua phá lưới Premier League 2012/13.


“Tại sao không nhỉ? Cậu ấy có thể đạt được điều đó”, Sturridge trả lời trên trang chủ của CLB. “Mùa giải còn 11 trận nữa, và tôi sẽ cố gắng giúp Luis bất cứ khi nào”.
“Sẽ thật tuyệt khi có được vinh quang cá nhân, bởi những giải thưởng là thứ mà ta có thể nhìn lại khi kết thúc sự nghiệp của mình, và nói cho con cháu biết rằng ta là vua phá lưới của mùa giải đó”.
“Tôi tin chắc rằng Luis đang hướng tới mục tiêu ấy, và tôi sẽ cố sức tạo cho cậu ấy nhiều cơ hội nhất có thể để đạt được nó”.
H.Q (tổng hợp)