Premier League 9 P.M: Van Persie chắc chắn đá trận gặp Real

26/02/2013 21:00
H.Q
y(GDVN) - Van Persie sẵn sàng cho Real... Arsenal có tiền để mua cầu thủ... Sterling sẵn sàng ngồi dự bị ở Liverpool... Dyer vẫn (tiếp tục) phàn nàn về penalty
Van Persie sẽ đá trận gặp Real
Manchester United hy vọng Robin van Persie sẽ đạt 100% thể lực cho trận đấu với Real Madrid ở lượt về vòng 16 đội Champions League vào thứ Tư tới. Và họ đã được toại nguyện.
Cầu thủ người Hà Lan đã phải rời sân ở phút 41 trong chiến thắng 2-0 trước QPR vào ngày thứ Bảy tuần qua, sau khi anh rơi vào một đường hầm được sử dụng cho những người quay phim tại Loftus Road. Anh bị chấn thương hông do tình huống đó.


Tuy nhiên theo tờ Manchester Evening News, đó sẽ không phải vấn đề lớn, và Robin Van Persie ít nhất cũng sẽ có mặt trên băng ghế dự bị trận gặp Norwich cuối tuần này, và chắc chắn anh có thể đá trận gặp Real Madrid tại Old Trafford. 
Van Persie có thể tập nhẹ ngay trong ngày mai để chuẩn bị thể lực.
“Arsenal có tiền để mua cầu thủ”
Arsenal có tiền để cạnh tranh với các câu lạc bộ giàu nhất của Premier League trên thị trường chuyển nhượng, đó là lời của chủ tịch Peter Hill-Wood. The Gunners đã công bố lợi nhuận của 17.8 triệu bảng trong giai đoạn từ tháng 5 tới tháng 11/2012, trong khi cũng tiết lộ họ có lượng tiền mặt dự trữ trong ngân hàng vào mức 123.3 triệu bảng.
Điều này đã khiến hội Arsenal Supporters Trust (AST) kêu gọi câu lạc bộ cung cấp thêm tiền vào ngân sách chuyển nhượng. Và Hill-Wood đã đáp lại lời kêu gọi đó bằng cách khẳng định câu lạc bộ bắc London có tiền để cạnh tranh với các đối thủ lớn khác.


"Chúng tôi đang ở vào vị trí mà chúng ta có thể cạnh tranh với hầu hết mọi đội bóng khác", ông nói với các phóng viên. "Nếu có một cầu thủ nào đó chúng tôi thực sự muốn, vấn đề giá cả chỉ là thứ yếu".
The Gunners sẽ bước vào năm thứ 8 không có danh hiệu nếu họ nên không lật ngược thế cờ trước Bayern Munich tại Champions League, nhưng Hill-Wood đã lên tiếng bảo vệ tình thế hiện tại của CLB.
"Tôi hiểu rằng họ muốn chúng tôi giành chiến thắng ở tất cả mọi giải đấu, nhưng đó cũng là điều tôi muốn. Tuy vậy chúng ta đang ở một vị trí để cạnh tranh tốt hơn so với rất nhiều CLB khác”.
Bên cạnh đó, Peter Hill-Wood cũng cho biết Arsenal chưa hề đề nghị gia hạn hợp đồng với Arsene Wenger. “Chưa có gì biến chuyển cả. Đó không phải là ưu tiên của chúng tôi và cũng chẳng phải ưu tiên quan tâm của ông ấy”.
“Tôi vẫn chưa thành công một chút nào”
Cầu thủ trẻ Raheem Sterling cả Liverpool khẳng định anh không cảm thấy anh đã bứt vào được đội hình chính tại Anfield, mặc dù anh đang có một năm đột phá về mặt sự nghiệp ở câu lạc bộ.
Cầu thủ 18 tuổi này đã trải qua một giai đoạn tiến bộ rất nhanh chóng gần đây, với 23 trận xuất hiện tại Premier League trong mùa giải này và được triệu tập cho ĐT Anh lần đầu tiên vào tháng 11/2012 cho trận giao hữu với Thụy Điển.
Tuy nhiên, cựu cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của QPR nói rằng anh phải tiếp tục cải thiện, và sẵn sàng chấp nhận vị trí của mình trên băng ghế dự bị sau sự xuất hiện trong tháng 1 của Philippe Coutinho và Daniel Sturridge.


"Tôi đã trưởng thành một chút, để giữ cho cái đầu thật tỉnh táo, và tôi hoàn toàn hiểu rằng tôi chưa đạt tới trình độ đủ để đá chính ở Liverpool. Với một cầu thủ trẻ thì tiếp tục tập luyện chăm chỉ là điều nên làm”.
"Tôi hiểu tình hình, và hy vọng tôi có thể được giúp đội từ băng ghế dự bị. Đó là cách để tôi tiếp tục tiến bộ, cố gắng để có được một cơ hội đá chính và sau đó là tận dụng nó”.
"Tôi không cảm thấy áp lực gia tăng lên mình. Tôi không thể cố đấm ăn xôi, làm tất cả những gì có thể để được đá chính. Tôi sẽ chơi bóng một cách bình thường, và hy vọng HLV sẽ ghi nhận những gì tôi làm được”.
Dyer vẫn phàn nàn về vụ penalty
Trận chung kết Capital One Cup đã diễn ra trơn tru cho Swansea với chiến thắng 5-0 trước Bradford, và lúc này bầu không khí hồ hởi bao trùm khắc xứ Wales. Tuy nhiên, vẫn có một người đang ấm ức về trận chung kết, và đó là Nathan Dyer.
Tiền vệ cánh 25 tuổi này mang lại cho Swansea quả penalty trong hiệp 2 của trận chung kết. Tuy nhiên, anh và Jonathan De Guzman đã cãi nhau xung quanh chuyện ai sẽ đá quả penalty, và De Guzman thắng và ghi bàn từ chấm 11m, trong khi Dyer không thèm ăn mừng bàn thắng đó trước khi bị rút ra khỏi sân. Tới tận lúc bị thay ra, Dyer vẫn phàn nàn với Michael Laudrup.


Khi tình huống diễn ra, Dyer đã ghi 2 bàn thắng và nếu ghi bàn từ chấm 11m, anh sẽ trở thành người đầu tiên lập hat-trick trong một trận chung kết League Cup. Dyer vì thế tới tận lúc này vẫn nói về chuyện đó.
“Ở đội này không có cầu thủ nào được trao trọng trách đá penalty, do đó ai mang tới quả penalty thì người đó sẽ đá. Lẽ ra tôi phải là người đá”, Dyer nhấn mạnh.
“Khi bạn đã ghi 2 bàn và có cơ hội lập hat-trick trong một trận chung kết, đó là một giấc mơ, và lẽ ra tôi phải được trao giấc mơ ấy, nhưng tôi đã không được. Vì vậy mà tôi cảm thấy bực tức và cáu gắt”.
H.Q