TIN HOT 6H: Fergie gờm Chelsea, Barton biến thành Mona Lisa

06/09/2011 06:02
Đỗ Âu
(GDVN) - Sir Alex dè chừng Chelsea, Del Piero bất định tương lai, Lampard vẫn còn chỗ đứng ở tuyển Anh, Barton hóa thân thành… Mona Lisa.

Fergie gờm Chelsea. Trên tờ Inside United, Sir Alex bày tỏ mối lo ngại về khả năng tranh chấp danh hiệu của Chelsea với MU nhờ vào dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. “Nhiều người nói họ có những Drogba, Lampard, Anelka, Terry đều đã ngoài 30 tuổi và trong đội hình Chelsea không có một cầu thủ trẻ nào. Điều đó không đúng, ở MU cũng có Ryan Giggs đã 37, Ferdinand 33 tuổi đấy thôi? Họ vẫn sẽ tiếp tục là một mối đe dọa lớn với MU”.

Ferguson trong lễ nhận giải thưởng Đạo đức Thể thao của trường đại học Tor Vergata, Ý.
Ferguson trong lễ nhận giải thưởng Đạo đức Thể thao của trường đại học Tor Vergata, Ý.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong lúc Sir Alex có mặt tại trường đại học Tor Vergata, Italia để nhận giải thưởng Đạo đức Thể thao do trường này trao tặng.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong lúc Sir Alex có mặt tại trường đại học Tor Vergata, Italia để nhận giải thưởng Đạo đức Thể thao do trường này trao tặng.

Rooney sẵn sàng cho trận gặp xứ Wales, Lampard có thể đá chính.
Fabio Capello đã khẳng định thể lực của chân sút chủ lực từ MU đã đảm bảo 100% và sẽ chắc chắn ra sân trong trận gặp xứ Wales. Trong khi đó, Frank Lampard được Don Fabio đánh giá cao “một trong những thủ lĩnh của đội tuyển” và hoàn toàn có thể sẽ tung anh vào sân đá chính nếu Lampard có đủ thể lực.

Lampard vẫn là trụ cột ở ĐT Anh.
Lampard vẫn là trụ cột ở ĐT Anh.
Đến lượt Liverpool mất quân. Chấn thương ở loạt trận vòng loại EURO 2012 khiến nhiều CLB ở Premier League bị hao tổn quân lực mà Liverpool là nạn nhân mới nhất. Charlie Adam sẽ vắng mặt trong trận Scotland gặp Lithuania do bị chấn thương hông ở trận gặp CH Czech 4 ngày trước đó. Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của vết đau như thế nào.
Ngoài ra, Alan Hutton và Darren Fletcher cũng phải kiểm tra thể lực trước khi ra sân, do đó khả năng họ trở về CLB với một cơ thể lành lặn chỉ là 50/50.

Roy Keane được xứ Iceland đón mời. Huyền thoại của MU đã thất nghiệp từ đầu năm nay sau 20 tháng thất vọng trên cương vị HLV của Ipswich, nhưng nay thì ông đang đứng trước cơ hội việc làm mới khi được LĐBĐ Iceland tiếp cận. Keane hiện đang là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế này, ngoài ra còn có Steve Coppell, một cựu danh thủ MU khác và từng là HLV của Reading.
Del Piero không quyết được nên giải nghệ hay tiếp tục.
Del Piero không quyết được nên giải nghệ hay tiếp tục.
Del Piero bất định tương lai. Tiền đạo kỳ cựu người Ý giờ không biết anh nên treo giày nghỉ hưu hay tiếp tục thi đấu khi đã ở tuổi 36. Hợp đồng của Del Piero sẽ hết hạn với Juventus vào tháng 6 năm sau nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ giải nghệ. “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp một cách tốt đẹp và thành công, vì thế mùa giải tới tôi sẽ nỗ lực 200% phong độ. Tuy nhiên tương lai vẫn còn hết sức mơ hồ, có thể tôi sẽ bỏ cuộc, tiếp tục cùng Juve hoặc chuyển sang đội bóng mới”, chân sút chơi hơn 600 trận cho Juve bày tỏ.
Barton nhập thân vào Mona Lisa và Vincent Van Gogh.
Barton nhập thân vào Mona Lisa và Vincent Van Gogh.
Barton hóa thân thành… Mona Lisa. Siêu quậy Joey Barton vừa chuyển sang QPR nên giành nhiều thời giờ đi khám phá thủ đô London. Nhân đến bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, Barton đã khiến các fan sửng sốt khi hóa thân vào khuôn mặt của Mona Lisa, tác phẩm vẽ bằng màu nước của danh họa Claude Monet. Cựu cầu thủ Newcastle thậm chí còn thay những đường nét khuôn mặt mình vào chân dung của đại danh họa Vincent Van Gogh. “Monet quả là một họa sĩ tài ba, tranh của ông ấy khiến tôi thích thú. Dù vậy tôi khoái những bức vẽ của Van Gogh hơn”.
Đỗ Âu