Nhiếp ảnh gia Hà thành đồng hành cùng “Nữ sinh trong mơ”

14/04/2012 15:58
Thanh Lan
(GDVN) -Đồng hành cùng cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt nữ sinh trong mơ” có sự phối hợp của Hội nhiếp ảnh gia Hà thành, họ sẽ là những người bạn đồng hành cùng các thí sinh trong suốt cuộc thi này

Nhiếp ảnh gia hà thành - Đỗ Tấn Long là người song hành cùng cuộc thi từ lúc bắt đầu, anh cho rằng cuộc thi “Nữ sinh trong mơ” là một cuộc thi thú vị: “Cuộc thi làm cho giới học sinh và sinh viên nhôn nhịp hẳn lên, như háo hức, như mong chờ, khi những bức ảnh của thí sinh được đăng lên họ thấy vui và tự hào, lúc đó bản thân mình cũng trong lòng cũng tràn ngập niềm vui

Là một người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực nhiếp ảnh, đã từng tham dự và làm Ban giám khảo trong rất nhiều cuộc thi. Tuy nhiên, đối với cuộc thi lần này anh nhận thấy đây là cuộc thi bổ ích cho tất cả nữ sinh trên mọi miền Tổ Quốc.

Đối với những thí sinh anh nhận thấy ở họ nét ngây thơ trong sáng, đơn giản họ tham gia cuộc thi này là muốn khẳng định cái tôi “Về các bạn thí sinh thực ra họ không nghĩ nhiều đến giải thưởng cuộc thi họ muốn nói đến cái tôi nhiều hơn, ở độ tuổi thích khám phá và phát triển, nhiều bạn chỉ thích được chụp ảnh và chụp được nhiều ảnh, được đưa lên các trang xã hội và để mọi người biết đến”. Họ muốn được khẳng định mình, và cuộc thi ảnh “Nữ sinh trong mơ” là một cuộc thi có thể chứng tỏ được họ

Nhiếp ảnh gia Hà thành Photo Đỗ Tấn Long (người đội mũ trắng) cùng các thí sinh chụp ảnh dự thi
Nhiếp ảnh gia Hà thành Photo Đỗ Tấn Long (người đội mũ trắng) cùng các thí sinh chụp ảnh dự thi

Quan niệm về vẻ đẹp của người con gái Việt qua cuộc thi này anh có nhắc đến thí sinh Bùi Thị Minh Hải, là người dẫn đầu về lượt xem và số lượt bình chọn cũng thay đổi liên tục, anh Long cho biết “Minh Hải thực sự vẫn chưa nổi bật, có thể cô bé được ưu ái vì có sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè và người thân, tuy nhiên nhìn kỹ cô bé rất xinh, xinh kiểu rất Việt Nam, vẻ đẹp truyền thống, đằm thắm”. Cô bé được bình chọn cũng không hẳn do nước ảnh đẹp, vẻ đẹp tự nhiên cần thiết hơn cả và tôi thấy ở Minh Hải toát lên vẻ giản dị, càng nhìn kỹ mới phát hiện được.

Thí sinh Bùi Minh Hải SBD 25 đoạt giải tuần đầu tiên Nữ sinh trong mơ.
Thí sinh Bùi Minh Hải SBD 25 đoạt giải tuần đầu tiên Nữ sinh trong mơ.

Để có được những bức hình đẹp thì người chụp ảnh phải là người nắm được khoảnh khắc. Đối với người mẫu không chuyên thì yếu tố quan trọng để có được bức hình đẹp đòi hỏi người đứng máy phải có con mắt tinh tường, thật yêu mến cái khoảnh khắc và cái góc mình đã chọn để chụp bắt được khoảnh khắc

Trong cuộc thi này, nhiếp ảnh gia Hà thành muốn nhắn nhủ đến các Nữ sinh trong mơ rằng: “Hãy thật tự nhiên khi có người định chụp ảnh cho mình, đừng để ống kính làm mất cảm xúc. Nếu như mình đang mơ màng nghĩ đến người mình yêu thì cứ nghĩ, hãy thật tự nhiên, đừng để ống kính chĩa vào mà tình yêu đó lại bay đi mất thì sẽ không thể có những bức ảnh đẹp và có hồn được”

Vẻ đẹp tự nhiên thôi là chưa đủ, trong đôi mắt một người nghệ sỹ để có một bức ảnh đẹp cần chú trọng cách tạo hình của người mẫu. Bên cạnh đó cách phối ảnh, màu sắc của người đứng máy cũng tôn thêm vẻ đẹp của nhân vật tạo hình.

Thanh Lan