Những xe hàng rong bán đào "Sa pa" này len lỏi khắp các đường phố Sài Gòn. |
Không ít người thắc mắc, đào "Xa Pa" ở vùng nào? |
Cô Nguyễn Thị Bảy (Q.5) cho biết: "Thấy trái đào tiên đẹp, tôi mua về để thắp hương, sau gần cả tuần nhìn vẫn còn tươi, đem xuống ăn thử thì thấy vị đắng như uống thuốc Tây nên bỏ đi không dám ăn". |
Riêng đào Sapa được bày bán tại ngã 6 Cộng hòa, làng Đại học Thủ Đức có giá chỉ từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg, được nhiều người dân ưa chuộng. Với nhiều tên gọi như đào Sapa, đào Hà Nội, đào Tiên... sản phẩm này khá hút khách vì là giống trái cây ưa lạnh, khu vực miền Nam không trồng được nên đối với nhiều người vẫn là thứ trái cây lạ. |
Trong khi đó, theo khẳng định của nhiều người chuyên buôn trái cây đường dài thì "mùa này Sapa làm gì còn đào. Đào trên thị trường toàn lấy từ Trung Quốc đó". Cũng theo kinh nghiệm của họ, trái đào Sapa chính hiệu có hình dáng nhỏ hơn đào Trung Quốc. Ảnh: hasapa.com |
Đào Sapa không có nhiều nên chủ yếu cung cấp cho thị trường Sapa và Hà Nội. Ảnh: hasapa.com |
Nếu là đào Sapa thật thì có màu sắc khác hẳn đào Trung Quốc và ăn ngon hơn rất nhiều. Ảnh: hasapa.com |
Minh Uyên