Gần 30 năm đã trôi qua nhưng ông Kim II-nam, sống tại Incheon (Hàn Quốc) vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ người cha đã mất. Và cuối cùng, ông đi đến quyết định: đào xương cha lên để chế chúng thành những hạt đá như xá lợi, với giá 870 USD (tương đương 18 triệu đồng).
Theo lãnh đạo công ty Bonhyang, ông Bae Jae-yul, hạt xá lợi này làm cho người còn sống cảm thấy người thân đã mất đi gần gũi hơn. Ngoài ra, việc giữ tro của người thân có thể khiến chúng bị ẩm mốc và mục nát trong khi những hạt được chuyển đổi thì luôn luôn sạch sẽ và bền vững.
Theo Đất Việt
Ông Kim với những hạt xá lợi từ di hài của người cha.
Theo lãnh đạo công ty Bonhyang, ông Bae Jae-yul, hạt xá lợi này làm cho người còn sống cảm thấy người thân đã mất đi gần gũi hơn. Ngoài ra, việc giữ tro của người thân có thể khiến chúng bị ẩm mốc và mục nát trong khi những hạt được chuyển đổi thì luôn luôn sạch sẽ và bền vững.
Theo Đất Việt