Thương lái tấp nập gom hoa hồng trước ngày 8/3

07/03/2013 07:05
Theo Infonet
Sát ngày 8/3, cánh đồng hoa hồng ở Tây Tựu, Hà Nội đã được các thương lái ở khắp nơi đặt mua hết. Người trồng hoa vui vẻ vì được mùa hoa lại bán được giá.
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) là người dân trồng hoa ở Tây Tựu lại bước vào một vụ mùa thu hoạch mới. Năm nay, ngoài hoa hồng truyền thống ra, người dân trồng hoa ở Tây Tựu còn cung cấp ra thị trường thêm những loại hoa trái mùa như hoa loa kèn, păng xê với đủ loại màu sắc.

Anh Nguyễn Văn Nguyên thôn Hạ, xã tây Tựu vui mừng bên vườn hoa hồng được mùa lại bán được giá của gia đình mình
Anh Nguyễn Văn Nguyên thôn Hạ, xã tây Tựu vui mừng bên vườn hoa hồng được mùa lại bán được giá của gia đình mình


Anh Nguyễn Văn Nguyên người dân trồng hoa ở Tây Tựu cho biết: “Nhà mình trồng được hơn 2 sào hoa hồng, cho thu hoạch khoảng hơn một nghìn bông vào dịp mùng 8/3 sắp tới. Cách đây mấy hôm về trước các thương lái ở trong xã đã đặt mua hết. Những bông to đẹp được bán với giá 1.700 – 2.000 nghìn/bông”.

Cách ruộng hoa hồng nhà anh Nguyên không xa, ruộng hoa nhà chị Nguyễn Thị Mai thôn Hạ, xã Tây Tựu lại được trồng kín những cây hoa loa kèn. Thấy PV hơi tỏ vẻ ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của loài hoa chỉ nở duy nhất vào tháng tư hàng năm này, chị Mai cho biết: “Do xử lý kỹ thuật tốt, nên có thể cho hoa loa kèn nở sớm hơn mùa thông thường. Tuy nhiên, để hoa nở trái vụ thì chi phí bỏ ra cũng không ít. Như nhà tôi, phải thường xuyên thắp điện cả đêm để kích thích cho hoa nở đúng dịp. Hoa loa kèn mùa này xuất hiện là của độc, nên cũng dễ bán". 

Hoa hồng trên cánh đồng hoa Tây Tựu được người dân chăm sóc cẩn thận, để chờ ngày khoe sắc
Hoa hồng trên cánh đồng hoa Tây Tựu được người dân chăm sóc cẩn thận, để chờ ngày khoe sắc

Chị Mai đang thu hoạch hoa loa kèn trái mùa
Chị Mai đang thu hoạch hoa loa kèn trái mùa 

"Hoa cứ cắt đến đâu là bán hết đến đấy, nhiều khi có khách đặt mua từ nhiều ngày nhưng không có hàng để bán. Mỗi cành hoa, tùy vào “loa” sẽ có giá khác nhau. Mỗi “loa”trong những ngày này được thương lái mua buôn với giá 3.000 nghìn",  chị Mai cho biết thêm.
Mặc dù phần lớn hoa ở Tây Tựu đã được các thương lái lớn đổ buôn, bán đi các vùng Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng trong những ngày qua một số sinh viên của các trường Đại Học ở Hà Nội cũng tranh thủ xuống tìm buôn hoa kiếm lời trang trải đỡ kinh phí gia đình.
Em Nguyễn Thị Lan sinh viên trường Đại học Công Nghiệp chia sẻ: “Mấy năm gần đây, cứ vào dịp mùng 8/3 em lại tranh thủ thời gian rảnh xuống đây tìm mua hoa về gần trường bán. Do số lượng tiêu thụ ít, nên khâu chọn hoa càng phải kỹ lưỡng. Bán trong mấy ngày này, em kiếm được khoảng 2 triệu đồng”.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Hoa hồng trên cánh đồng hoa Tây Tựu được người dân chăm sóc cẩn thận, để chờ ngày khoe sắc
Hoa hồng trên cánh đồng hoa Tây Tựu được người dân chăm sóc cẩn thận, để chờ ngày khoe sắc
Hoa hồng trên cánh đồng hoa Tây Tựu được người dân chăm sóc cẩn thận, để chờ ngày khoe sắc
Theo Infonet