Toàn cảnh dịch vụ "chặt chém" tại các lễ hội đầu năm

04/01/2012 07:05
Hà Nhi (Tổng hợp)
(GDVN) - Bát phở bị "đội" giá lên 50.000 đồng, gửi xe ô tô mất đứt 200.000 đồng/chiếc,... là những dịch vụ khiến nhiều du khách đi chơi Tết vừa qua phát hoảng...

Ngày 1/1/2012, mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng hàng vạn người dân Hà Nội và nhiều địa phương khác vẫn nô nức tham quan, vui chơi tại lễ hội Phố và Hoa Hà Nội 2012 tại khu vực hồ Gươm (Ảnh: HNMO)
Ngày 1/1/2012, mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng hàng vạn người dân Hà Nội và nhiều địa phương khác vẫn nô nức tham quan, vui chơi tại lễ hội Phố và Hoa Hà Nội 2012 tại khu vực hồ Gươm (Ảnh: HNMO)
Để tạo không gian cho du khách thưởng hoa, ban tổ chức đã cấm các phương tiện lưu thông phía đường Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên do lượng người và xe đổ về tham quan khu vực này quá đông nên tại nhiều tuyến phố xung quanh khu vực lễ hội như Đinh Lễ, Hàng Khay, Hàng Bài, Lý Thái Tổ, Bà Triệu... có hàng chục bãi giữ xe tự phát bung ra, với mức phí “cắt cổ”. (Ảnh: Tiền Phong)
Để tạo không gian cho du khách thưởng hoa, ban tổ chức đã cấm các phương tiện lưu thông phía đường Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên do lượng người và xe đổ về tham quan khu vực này quá đông nên tại nhiều tuyến phố xung quanh khu vực lễ hội như Đinh Lễ, Hàng Khay, Hàng Bài, Lý Thái Tổ, Bà Triệu... có hàng chục bãi giữ xe tự phát bung ra, với mức phí “cắt cổ”. (Ảnh: Tiền Phong)
Hầu hết các điểm giữ xe tự phát xung quanh khu vực lễ hội đều thu 30.000 đồng/xe máy, thậm chí có nơi còn thu 50.000 đồng/xe. (Ảnh: TP)
Hầu hết các điểm giữ xe tự phát xung quanh khu vực lễ hội đều thu 30.000 đồng/xe máy, thậm chí có nơi còn thu 50.000 đồng/xe. (Ảnh: TP)
Đối với ô tô mặc dù đã gửi từ xa nhưng cũng phải chịu cảnh "chặt chém" với mức giá 100.000- 130.000 đồng/xe, thậm chí có nơi thu tới 200.000 đồng/xe ô tô. Nhiều gia đình đã chọn taxi để đi lại cho tiện. (Ảnh: TP)
 Đối với ô tô mặc dù đã gửi từ xa nhưng cũng phải chịu cảnh "chặt chém" với mức giá 100.000- 130.000 đồng/xe, thậm chí có nơi thu tới 200.000 đồng/xe ô tô. Nhiều gia đình đã chọn taxi để đi lại cho tiện. (Ảnh: TP)
Dịch vụ ăn uống cũng nhân cơ hội này "hét" giá". “Ngày thường bát phở chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng,đến lễ hội hoa khách vào ăn xong "méo mặt" vì phải rút ví trả đến 50.000 đồng” – Gia đình anh Hoan (quê ở Nam Định) xót xa cho biết. (Ảnh: Lao động)
 Dịch vụ ăn uống cũng nhân cơ hội này "hét" giá". “Ngày thường bát phở chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng,đến lễ hội hoa khách vào ăn xong "méo mặt" vì phải rút ví trả đến 50.000 đồng” – Gia đình anh Hoan (quê ở Nam Định) xót xa cho biết. (Ảnh: Lao động)
Nhiều hàng ăn uống tại các phố xung quanh khu vực hồ Gươm tràn ra lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông và ra sức “cắt cổ” thực khách. Một chai bia Hà Nội bị các chủ hàng ở đây đẩy lên 30.000 đồng, một đĩa cơm rang hay bát phở có giá tới 60.000 – 70.000 đồng là... bình tường. (Ảnh: Dân Trí)
Nhiều hàng ăn uống tại các phố xung quanh khu vực hồ Gươm tràn ra lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông và ra sức “cắt cổ” thực khách. Một chai bia Hà Nội bị các chủ hàng ở đây đẩy lên 30.000 đồng, một đĩa cơm rang hay bát phở có giá tới 60.000 – 70.000 đồng là... bình tường. (Ảnh: Dân Trí)
Tại Festival hoa Đà Lạt, giá các mặt hàng thiết yếu như ăn uống, xe cộ đi lại cũng nhanh chóng “chém” khách phương xa. Theo ghi nhận của phóng viên, 1 ly café có giá 50.000 đồng.
Tại Festival hoa Đà Lạt, giá các mặt hàng thiết yếu như ăn uống, xe cộ đi lại cũng nhanh chóng “chém” khách phương xa. Theo ghi nhận của phóng viên, 1 ly café có giá 50.000 đồng.
Năm nay, Festival hoa Đà Lạt 2012 trùng với dịp nghỉ tết dương lịch 4 ngày, nên ngay từ những ngày 29, 30/12/2011, Đà Lạt đã gần như chật kín du khách đến từ TP.HCM và 1 số tỉnh, TP khác trong cả nước. Chính vì vậy, giá phòng nghỉ tăng từ 5 – 10 lần so với ngày thường, giá sửa xe máy, nước giải khát cũng tăng với mức chóng mặt…
Năm nay, Festival hoa Đà Lạt 2012 trùng với dịp nghỉ tết dương lịch 4 ngày, nên ngay từ những ngày 29, 30/12/2011, Đà Lạt đã gần như chật kín du khách đến từ TP.HCM và 1 số tỉnh, TP khác trong cả nước. Chính vì vậy, giá phòng nghỉ tăng từ 5 – 10 lần so với ngày thường, giá sửa xe máy, nước giải khát cũng tăng với mức chóng mặt…
Tại 1 khách sạn nằm ngay gần chợ Đà Lạt, đường Nguyễn Chí Thanh, một phòng thường dân được “hét” giá 2 triệu đồng/phòng/đêm. Trong khi đó, trước đây ít ngày, giá loại phòng này chỉ 300.000 đồng/đêm. Tại những tuyến đường xa trung tâm TP hơn, giá cho 1 phòng nghỉ trong đợt này thấp nhất cũng từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. (Ảnh: VTC)
Tại 1 khách sạn nằm ngay gần chợ Đà Lạt, đường Nguyễn Chí Thanh, một phòng thường dân được “hét” giá 2 triệu đồng/phòng/đêm. Trong khi đó, trước đây ít ngày, giá loại phòng này chỉ 300.000 đồng/đêm. Tại những tuyến đường xa trung tâm TP hơn, giá cho 1 phòng nghỉ trong đợt này thấp nhất cũng từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. (Ảnh: VTC)
Bên cạnh phút giây hồ hởi thưởng thức vẻ đẹp của lễ hội hoa, rất nhiều du khách phải chịu nỗi hậm hực, uất ức vì bị móc túi. Lợi dụng thời cơ “ngàn năm có một” này, trong lúc nhiều người xô đẩy nhau chen lấn, những tên đạo chích cũng hòa vào dòng người và ra tay trộm cắp.
Bên cạnh phút giây hồ hởi thưởng thức vẻ đẹp của lễ hội hoa, rất nhiều du khách phải chịu nỗi hậm hực, uất ức vì bị móc túi. Lợi dụng thời cơ “ngàn năm có một” này, trong lúc nhiều người xô đẩy nhau chen lấn, những tên đạo chích cũng hòa vào dòng người và ra tay trộm cắp.
Ngồi khóc bên vệ đường là cô gái tên Hoa (SN 1990, sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội). Sau những giờ phút bon chen trong đám đông, vừa thoát khỏi, Hoa tá hỏa khi thấy chiếc ví của mình đã “không cánh mà bay”. Vừa dụi mắt đỏ hoe, Hoa vừa nghẹn nghào: “Vậy là em chẳng còn đồng nào nữa rồi, tiền bố mẹ gửi cho để tiêu từ giờ đến tết và cả tiền mua vé tàu để về cũng mất sạch”…
Ngồi khóc bên vệ đường là cô gái tên Hoa (SN 1990, sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội). Sau những giờ phút bon chen trong đám đông, vừa thoát khỏi, Hoa tá hỏa khi thấy chiếc ví của mình đã “không cánh mà bay”. Vừa dụi mắt đỏ hoe, Hoa vừa nghẹn nghào: “Vậy là em chẳng còn đồng nào nữa rồi, tiền bố mẹ gửi cho để tiêu từ giờ đến tết và cả tiền mua vé tàu để về cũng mất sạch”…

Hà Nhi (Tổng hợp)