Đi đâu xa xôi, ngay gần “nhà” vẫn có ảnh cưới đẹp như xứ Phù tang

26/09/2018 06:00
An Nhiên
(GDVN) - Đau đầu tìm nơi chụp hình cưới làm gì, đây là địa điểm có một không hai cách Hà Nội chỉ 1,5 tiếng đi ô tô, để bạn sở hữu một bộ hình cưới “vạn người mê”.

Vốn là người cầu kì, cặp đôi Thư Ly - Hoàng Đức đau đầu đi tìm điểm chụp ảnh cưới cả mấy tháng nay.

Cả hai mừng như bắt được vàng khi thấy những bức hình về cây cầu đỏ rực ở Sun World Halong Complex tại Hạ Long. Họ quyết định, đây là điểm phải đến.

Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển từ thủ đô đến Hạ Long qua cầu Bạch Đằng vừa được khánh thành đầu tháng 9, cả đoàn 5 người đã có mặt tại Khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất Miền Bắc này.

“Không ngờ công viên này rộng và đẹp đến vậy. Đến đây, nhiều ý tưởng chụp hình độc, lạ đã cho chúng tôi một bộ hình “chất đến từng khoảnh khắc”, chú rể Hoàng Đức hài hước.

Bối cảnh đầu tiên họ tìm đến đương nhiên là cây cầu đỏ rực đang khiến giới trẻ phát sốt trên mạng xã hội.

Uốn lượn tựa dải lụa đỏ thắm vắt giữa trời Hạ Long xanh ngắt, cầu Koi trong văn hóa Nhật Bản, tượng trưng cho điềm lành và sự may mắn, bình an, cho tình yêu đôi lứa hòa hợp âm dương. Bởi ý nghĩa đó, những tấm hình với bối cảnh cầu Koi luôn có sức hút kỳ diệu.

Cầu Koi nằm trong khuôn viên Vườn Nhật trên đỉnh Ba Đèo. Khu vườn với nhiều dáng bonsai quý hiếm và những tiểu cảnh được kiến tạo khéo léo tạo nên những bối cảnh nền cho bức hình cưới giống như được chụp ngay trên đất nước hoa anh đào.

“Chụp ảnh với tôi vốn là ‘cực hình’, vậy mà tới đây, tự dưng diễn hăng thế”, chú rể Hoàng Đức cười vui vẻ chia sẻ.

Những góc suối nhỏ, đá mòn, thảm cỏ xanh rì, lối đi lát đá lãng mạn… không cần diễn sâu thì cũng vẫn có hình đẹp.

Nếu như vẻ lãng mạn trên đỉnh Ba Đèo cùng tuyệt phẩm Cầu Koi độc đáo đã hạ gục nhiều cặp đôi yêu thích sự trẻ trung và duyên dáng như Thư Ly - Hoàng Đức, thì các góc đẹp lạ pha trộn giữa bí ẩn và hoang dại ở Công viên Rồng (Dragon Park) lại thu hút các đôi uyên ương cá tính và thích sự đột phá, mới mẻ.

“Tạo hình” độc lạ với chiếc ôtô cũ kỹ nhuốm màu thời gian ở không gian kiến trúc Champa này, Thu Dung, một cô dâu 26 tuổi nói: “Cứ như thể mình được đến Campuchia chụp hình ấy, thích phết”.

Khu vực nhà hàng thác nước với những rễ cây khổng lồ ăn sâu bám rễ trên bức tường cổ còn ảo hơn thế nữa.

Hay lối dẫn vào trò chơi Phi long thần tốc với tượng sư tử cùng những khối đá điêu khắc cầu kì và độc đáo khiến cho nhân vật chính của bức ảnh cưới trở thành những chàng hoàng tử, công chúa bước ra từ cổ tích.

Bất cứ địa điểm nào trong công viên này đều có thể khiến các cặp đôi và “stylist” có thêm nhiều ý tưởng chụp hình “chẳng giống ai”, để tái hiện hành trình từ yêu đến cưới của các anh chàng - cô nàng.

Thêm một điểm cộng rất lớn cho địa điểm chụp ảnh cưới hot nhất hiện nay ở miền Bắc, đó là xong xuôi “nhiệm vụ”, cả đoàn chụp sẽ được cùng thư giãn và nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng với hàng trăm trò chơi siêu đỉnh trên không hoặc dưới nước, và vi vu trên cáp treo Nữ hoàng để ngắm Vịnh Hạ Long từ trên cao.

“Công cuộc chụp ảnh cưới” của các cặp đôi sẽ thi vị và nhẹ nhàng hơn rất nhiều phải không?

An Nhiên