Những “nữ tướng” làm nên sức hấp dẫn giải cờ vua quốc tế HDBank 2017

20/03/2017 16:55
Diệu Linh
(GDVN) - Sức hấp dẫn của giải cờ vua quốc tế HDBank nằm ở tính bất ngờ, và hạt giống số 1 không đồng nghĩa với việc sẽ nắm chắc ngôi vô địch.

Nếu như chiến thắng ngoạn mục của Lê Quang Liêm ở bảng nam làm nức lòng người hâm mộ trong nước, thì ở bảng nữ, thành công bất ngờ của Saduakassova Dinara (Kazakhstan) góp phần gia tăng kịch tính của giải đấu.

Tam cô nương tranh nhau thứ bậc

Ở bảng nữ, giờ chót tài năng trẻ người Kazakhstan Saduakassova Dinara (elo 2.428) vượt qua đàn chị Stefanova Antoaneta (Bulgaria, elo 2.533) chính là một trong những giây phút kịch tính nhất của giải cờ vua quốc tế HDBank năm nay.

Stefanova Antoaneta đến với giải mang theo tâm thế của hạt giống số 1 về nữ, mang theo đẳng cấp hàng đầu của cờ vua nữ thế giới, gia nhập HDBank Cup. Trong quá khứ, kỳ thủ của Bulgaria từng vô địch thế giới, và hiện tại cô là một trong mười nữ vận động viên hay nhất làng cờ.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của giải cờ vua quốc tế HDBank nằm ở tính bất ngờ, và hạt giống số 1 không đồng nghĩa với việc sẽ nắm chắc ngôi vô địch vì các kỳ thủ còn lại cũng rất mạnh.

Giải đấu hấp dẫn đến mức nhà vô địch thế giới năm 2004 Stefanova Antoaneta (thứ 4 từ trái sang) còn phải chịu thua Dinara.
Giải đấu hấp dẫn đến mức nhà vô địch thế giới năm 2004 Stefanova Antoaneta (thứ 4 từ trái sang) còn phải chịu thua Dinara.

Saduakassova Dinara là ví dụ điển hình. Cô là kỳ thủ nữ có hệ số elo cao thứ 3 tại giải năm nay (chỉ sau Antoaneta và Lei Tingjie – Trung Quốc, elo 2.480), và cũng là một trong những cao thủ của làng cờ châu Âu.

Người đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp chung cuộc Li Roufan (Singapore – elo 2.352) cũng là một tên tuổi đáng gờm, từng vô địch châu Á và từng là một trong những kỳ thủ nữ mạnh nhất Trung Quốc, trước khi chuyển sang quốc tịch Singapore.

Họ xinh đẹp, tài năng và đầy bản lĩnh. Họ làm khuynh đảo làng cờ trong những ngày tranh tài tại giải cờ vua quốc tế HDBank 2017, khiến ngay cả các đối thủ nam cũng phải e dè. Và hơn hết, sự xuất hiện của họ trên bàn cờ khẳng định thể thao trí tuệ là nơi mà nữ giới hoàn toàn có thể tranh tài sòng phẳng với các đồng nghiệp nam.

“Ba chị em” khuynh đảo kỳ đài

Năm nay là năm mà đương kim vô địch Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu không thành công, khi chỉ về thứ 14 trên bảng xếp hạng nữ, đánh mất ngôi đầu.

Kim Phụng là kỳ thủ nữ Việt Nam có thứ hạng cao nhất tại giải (hạng 4), thể hiện sự thăng tiến vượt bậc của cô gái trẻ này trong thời gian gần đây.
Kim Phụng là kỳ thủ nữ Việt Nam có thứ hạng cao nhất tại giải (hạng 4), thể hiện sự thăng tiến vượt bậc của cô gái trẻ này trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, khi mà Thảo Nguyên không giữ được phong độ so với năm ngoái, người hâm mộ cờ vua trong nước lại được chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của tài năng trẻ Võ Thị Kim Phụng (elo 2.220).

Không lâu sau khi giành suất tham dự World Cup, Kim Phụng tiếp tục cho thấy sự thăng tiến ở giải cờ vua quốc tế HDBank. Kim Phụng chính là vận động viênViệt Nam tiến gần nhất đến nhóm 3 kỳ thủ nữ dẫn đầu giải nêu ở trên.

Thực tế là Kim Phụng giành đến 5 điểm sau 9 ván đấu, chỉ kém 0,5 điểm so với 2 cao thủ hàng đầu thế giới và cũng là 2 người xếp nhất và nhì bảng nữ, gồm Dinara và Antoaneta, ngang điểm với người đứng thứ ba Li Roufan (chỉ xếp dưới vì kém chỉ số phụ).

Mai Hưng (phải) vẫn giữ được phong độ, khi có mặt trong nhóm đầu.

Mai Hưng (phải) vẫn giữ được phong độ, khi có mặt trong nhóm đầu.

Phó chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng nhận định sở dĩ Kim Phụng chưa có hệ số elo cao như nhóm các vận động viên nước ngoài, vì cô chưa có nhiều cơ hội cọ xát quốc tế.

Tức là nếu được thi đấu nhiều hơn, được trải qua thêm nhiều giải HDBank trong những năm tới, hệ số elo và sức cờ của Võ Thị Kim Phụng chắc chắn sẽ thăng tiến mạnh hơn nữa.

Mà không chỉ có Kim Phụng, cờ vua nữ Việt Nam tại giải còn có Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.340, hạng 7 chung cuộc) và Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.347, hạng 9) cũng thi đấu xuất sắc.

Họ chưa thể chạm đến ngôi vị cao nhất vì họ chưa thật ổn định trong tất cả các ván cờ mà họ tham gia, bên cạnh việc các đối thủ đều thuộc nhóm đầu thế giới.

Những bóng hồng như Gulrukhbegim (Uzbekistan) khuynh đảo giải đấu, khi đối đầu sòng phẳng với các đồng nghiệp nam.
Những bóng hồng như Gulrukhbegim (Uzbekistan) khuynh đảo giải đấu, khi đối đầu sòng phẳng với các đồng nghiệp nam.

Đấy là vấn đề về kinh nghiệm, yếu tố có thể được khắc phục nếu như các cô gái Việt Nam có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế hơn, tham dự thêm nhiều giải cờ vua quốc tế HDBank hơn nữa, trong những năm tiếp theo.

Trong thể thao thắng – thua là điều bình thường. Năm ngoái Thảo Nguyên giữ ngôi vô địch bảng nữ ở lại Việt Nam, năm nay các kỳ thủ đến từ châu Âu chiếm ưu thế.

Nhưng biết đâu trong năm tiếp theo, hoặc tiếp theo nữa, cúp lại trở về Việt Nam, khi mà Kim Phụng vẫn luôn đầy hứa hẹn, còn Bảo Trâm hoặc Mai Hưng vẫn là tinh hoa của cờ vua Việt Nam.

“Ba chị em” cùng chung sắc áo đội tuyển đấy luôn chờ đến ngày vượt qua mọi đối thủ mạnh nhất từ khắp thế giới, để trở thành số 1 của giải cờ vua quốc tế HDBank trong tương lai gần.

Diệu Linh