Thí sinh đặc biệt:

Tham dự “Vị ngon bốn phương” vì muốn có tiền làm từ thiện

07/11/2012 14:47
Tiểu Phương
(GDVN) -Nguyễn Phú Bảo – người đạt giải nhì đợt thi thứ nhất cuộc thi Vị ngon bốn phương chủ đề “Hài hòa món Bắc” tâm sự: “Để đạt được số lượng hơn 5.000 like, Bảo đã phải huy động hơn 100 thành viên của đội tình nguyện CTES và đã phải thức thâu đêm suốt 5 ngày”.

Cuộc thi “Vị ngon bốn phương” do báo Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng nhãn hàng AJI-NO-MOTO ® - Tinh chất của vị Umami tổ chức đã đi được nửa chặng đường, số lượng thí sinh tham dự càng ngày càng tăng lên đáng kể.

Điều đặc biệt là Ban tổ chức cuộc thi khá ấn tượng với bài dự thi của một thí sinh nam mang tên Nguyễn Phú Bảo, hiện là đội trưởng đội tình nguyện CTES, trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Mặc dù không trực tiếp nấu nướng để tạo ra các món ăn ngon nhưng Bảo đã gửi một bức ảnh ấm cúng khi cùng bạn bè đi ăn ở ngoài.
“Điều đáng trân trọng hơn, tôi khâm phục Bảo trong việc vận động bạn bè like (thích) nhiệt tình cho tới tận phút chót” - Thành viên trong ban tổ chức chia sẻ.
Theo vị này, ban đầu bài dự thi của Bảo chỉ có một lượng độc giả yêu thích nhất định, khoảng vài trăm like, tuy nhiên, chỉ sau một thời gian rất ngắn, số lượng like đã tăng lên khủng khiếp, tới 5.262 like, giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.
Chia sẻ niềm vui khi nhận về 3 triệu đồng tiền thưởng, Nguyễn Phú Bảo cho biết: “Số tiền 3 triệu có thể không quá lớn với một ai đó, tuy nhiên, nó lại vô cùng ý nghĩa cho các hoạt động từ thiện của đội tình nguyện CTES chúng tôi. Tôi phải cảm ơn chương trình vì với 3 triệu đồng tiền thưởng này, chúng tôi có thể góp thêm hương vị Tết cho những số phận bất hạnh, kém may mắn của Trung tâm Bảo trợ tỉnh Hưng Yên”.

"Nụ cười dễ mến của chàng sinh viên tình nguyện"
"Nụ cười dễ mến của chàng sinh viên tình nguyện"

Ngay từ những ngày đầu tham dự chương trình “Vị ngon bốn phương”, Bảo đã tâm niệm: sẽ cố gắng hết sức mình để đạt giải cao, tuy vậy, mục tiêu đạt giải không phải vì mục đích cá nhân, cho riêng mình mà với mong muốn kiếm tìm thêm nhiều nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động tình nguyện trong dịp Tết sắp tới.

Để có bước đột phá ngoạn mục vào cuối đợt thi với số lượng like ấn tượng hơn 5.000 lượt người thích, Bảo chia sẻ “bí quyết” thành công: “Tôi đã vận động bạn bè trong đội tình nguyện với hơn 100 thành viên cả mới và cũ. Trong 5 ngày tham dự cuộc thi, 2 ngày đầu tiên, tôi chỉ đạt được 800 – 900 lượng like. Nhưng sau khi tổ chức buổi họp đội tình nguyện, bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình, tôi được các bạn trong đội tình nguyện ủng hộ nhiệt tình. Chỉ sau 3 ngày, chỉ số like tăng mạnh mẽ”.

Và điều đáng nói là “chúng tôi đã thâu đêm suốt sáng suốt 3 đêm liền, huy động tất cả gần 70 máy tính hoạt động hết công suất. Chúng tôi chia sẻ trên facebook, kêu gọi bạn bè, nhờ cậy các bạn trong đội tình nguyện khác”.

Bảo còn kể: Vào ngày lễ Haloween, thay vì tham dự ngày hội hóa trang tưng bừng cùng các bạn trẻ khác, nhóm của Bảo đã ở nhà trực máy tính, bởi theo quy định của ban tổ chức cuộc thi, cứ sau một tiếng là các độc giả có thể ấn thêm một nút like (thích) để ủng hộ cho thí sinh tham dự.

Mặc dù là con trai, trước đó lại chưa bao giờ tham dự bất cứ cuộc thi nào tương tự như thế, nhất là cuộc thi “Vị ngon bốn phương” này lại mang đậm “dấu ấn” của phụ nữ - những người đảm đang, hay lam hay làm nhưng Bảo đã thể hiện rõ năng lực của mình.

“Tôi phải cảm ơn cuộc thi vì nhờ có nó, nhóm tình nguyện chúng tôi mới có cơ hội để thực hiện mong muốn đến tha thiết của mình: có tiền để tổ chức Tết cho những số phận éo le tại Trung tâm Bảo trợ tỉnh Hưng Yên. Số tiền nhận được từ giải thưởng của cuộc thi “Vị ngon bốn phương” trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi nó được sử dụng vào mục đích từ thiện. Thêm vào đó, qua cuộc thi, tôi - dù là con trai (cười) cũng hiểu hơn về vị Umami, một vị rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày và là yếu tố quan trọng tạo nên vị ngon cho các món ăn” - Bảo tâm sự.

Trong thời gian tới, Bảo cho biết: Sẽ tiếp tục vận động bạn bè tham dự các đợt thi tiếp theo của cuộc thi “Vị ngon bốn phương” với hi vọng sẽ có tiền để làm được điều gì đó nhiều hơn nữa cho các hoạt động từ thiện của trường mình.


Tiểu Phương