Tưởng là hết bệnh rồi

06/01/2012 09:27
(Sưu tầm)
(GDVN) - Một bệnh viện tâm thần bỗng nhiên bị cháy.

Một phi công được cử lái máy bay trực thăng đến để cứu tất cả các bệnh nhân ra.

Sau khi tất cả bệnh nhân đã lên máy bay và cất cánh, các bệnh nhân đều la lối và đập phá khắp máy bay. Duy chỉ có một bệnh nhân bình tĩnh, im lặng ngồi trên ghế.

Phi công liền nói với anh này: "Tôi thấy anh có vẻ bình thường. Anh hãy xuống sau bảo mấy người kia im lặng hết đi nhé". Anh ta liền đi ra sau. 5 phút sau, anh ta trở lại, và quả nhiên im lặng thật.

Phi công hỏi anh ta: "Anh làm cách nào mà hay vậy"?

Anh ta liền trả lời:

"Có gì đâu, tui mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi"!

(Sưu tầm)