2h30 rạng sáng 1/9, hung thủ được di lí về Bắc Giang

01/09/2011 03:07
Xuân Trung
(GDVN) -Vào lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 1/9, sát thủ Lê Văn Luyện đã được di lý về tới Trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang.

Hàng chục PV đến từ nhiều báo đài túc trực từ chập tối cho tới lúc hung thủ Lê Văn Luyện được áp giải về trại tạm gian, Công an tỉnh Bắc Giang.

Lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 1/9, thủ phạm Lê Văn Luyện được áp tải về Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc giang. Ảnh Xuân Trung
Lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 1/9, thủ phạm Lê Văn Luyện được áp tải về Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc giang. Ảnh Xuân Trung

Cuối cùng, đoàn xe đưa hung thủ Lê Văn Luyện lặng lẽ về tới trại tạm giam lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 1/9. Đi theo đoàn còn có lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, báo chí không được phép vào khu vực quy định. Rất nhiều phóng viên đành ra về với vẻ mệ mỏi sau nhiều giờ chờ đợi căng thẳng.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 31/8, hung thủ sát hại gia đình tiệm vàng đã bị bắt tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, thuộc địa bàn quản lý của đồn biên phòng Na Hình (huyện Văn Lãng - Lạng Sơn)

Rất nhiều PV túc trực không đành bỏ về. Ảnh Xuân Trung
Rất nhiều PV túc trực không đành bỏ về. Ảnh Xuân Trung

Tại thời điểm bị bắt, Luyện ăn mặc khá chỉnh tề với áo phông màu xanh nõn chuối, mặc quần bò màu xanh. Theo một điều tra viên, “đối tượng dường như đã biết chắc sẽ không thoát khỏi “lưới trời” nên Luyện hoàn toàn không có biểu hiện nào chống cự lại lực lượng làm nhiệm vụ”.

Suốt thời gian từ Đồn Biên phòng Na Hình về đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Luyện hầu như không nói và chỉ trả lời "nhát gừng" những câu hỏi của cán bộ công an.

Xuân Trung