Bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn

20/07/2011 23:50
Đang ngồi chơi sau nhà thì bé gái bị mất tích, trong lúc gia đình đang hoang mang thì nhiều người lại gọi điện vòi tiền, thậm chí còn tung những tin đồn.
Đang ngồi chơi sau nhà thì bé gái bị mất tích, trong lúc gia đình đang hoang mang thì nhiều người lại gọi điện vòi tiền, thậm chí còn tung những tin đồn thất thiệt.
Trong lúc cơ quan điều tra đang truy tìm bé gái Lê Đinh Ngọc Hiền (4 tuổi) bị mất tích trong lúc chơi sau nhà (số 19, tổ 6, ấp Phú Lâm 4, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai)  thì hiện nay tại xã Phú Sơn và các xã lân cận đang rộ lên tin đồn cháu Hiền đã bị bán sang Trung Quốc để mổ lấy nội tạng.
Vò võ chờ tin con
Chúng tôi tìm đến nhà cháu Hiền trong lúc cha mẹ em đang chuẩn bị lên đường tiếp tục dán tờ rơi tìm con. Ngôi nhà nằm cạnh sườn đồi trở nên vắng lặng từ ngày cháu Hiền bị mất tích, ngày 1-7-2011. Chị Đinh Thị Huệ (26 tuổi, mẹ cháu Hiền) với gương mặt ủ dột, buồn bã nói: “Cách đây 3 tuần, trong lúc con tôi chơi ở ngọn đồi sau nhà thì bỗng dưng mất tích.
Chúng tôi đã rong ruổi sang các tỉnh lân cận tìm con nhưng đến nay vẫn vô vọng. Gia đình càng hoang mang hơn khi nhiều người bảo rằng có nguy cơ cháu đã bị bán sang Trung Quốc để xẻ thịt lấy nội tạng”.
Do nhà chị Hiền nằm ở vùng giáp ranh 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận nên việc tìm con vô cùng gian nan. Không nản lòng, anh Lê Văn Hà (cha cháu Hiền) đã cùng nhiều người trong gia đình băng rừng, lội suối sang các xã giáp ranh dán tờ rơi tìm trẻ lạc. “Chúng tôi đã đi khắp nơi thông báo tìm cháu thậm chí đăng báo, cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tin tức gì”- anh Hà đau xót nói.
Cháu Hiền mất tích ngày 1-7 (ảnh nhỏ) khi đang ngồi chơi tại ngọn đồi sau nhà cùng trẻ em trong xóm (ảnh lớn)

Cháu Hiền mất tích ngày 1-7 (ảnh nhỏ) khi đang ngồi chơi tại ngọn đồi
sau nhà cùng trẻ em trong xóm (ảnh lớn)

Trao đổi với phóng viên, gia đình cháu Hiền cho biết khả năng cháu bị chết đuối là rất thấp vì những con suối cạnh nhà đã khô nước, các giếng nước cũng được đậy nắp kỹ, các ao nước đã được tát cạn nhưng vẫn vô vọng. Do đó khả năng cháu Hiền bị bắt cóc là rất cao vì trước đó một số đối tượng gần nhà có những biểu hiện bất thường.
Theo lời bà Nguyễn Thị Thắm (bác cháu Hiền): “Khoảng 10 ngày trước khi cháu tôi mất tích, ông N.V.Ch sống gần đó thường xuyên ra khu nghĩa trang ven sườn đồi nơi cháu Hiền hay ngồi chơi để nghe điện thoại. Ông Ch. nghe điện thoại đều đặn mỗi ngày 2 lần, sáng từ 8 giờ đến 9 giờ, chiều từ 15 giờ đến 16 giờ”. Một nghi vấn khác của người nhà cho biết đúng một tuần trước khi cháu Hiền mất tích, bà T.L (có nơi ở không ổn định) hai lần đến nhà mua giỏ tre với những biểu hiện đáng nghi ngờ.
Trong khi đó, làm việc với cơ quan điều tra, anh Ng.V.Th (24 tuổi, gần nhà cháu Hiền) khai “khoảng 14 giờ ngày 1-7, tôi từ nhà đi ra thì thấy ông Ch. chở một người đàn ông lạ trùm đầu một em bé để lộ hai chân ra ngoài”. Ngoài ra, chị Tiêu Phạm Bảo Trân (ngụ huyện Cái Đước, tỉnh Cà Mau) vô tình đọc mẩu thông tin tìm trẻ trên báo đã gọi điện báo tin cho gia đình đã nhìn thấy cháu ở Cà Mau.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, chị Trân nói: “Hôm dẫn cháu tôi lên TPHCM thi đại học, tại Bến xe Cà Mau tôi thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, nước da ngăm đen, dáng người cao to dẫn theo một cháu gái đặc điểm như cháu Hiền, mặc váy ngắn và áo trắng có hình con mèo bước xuống xe”.
Những lời đùa ác ý
Những ngày này, nhiều người bàn tán chuyện cháu Hiền mất tích một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân. Trong khi gia đình đang mòn mỏi tìm kiếm con thì xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt khiến người thân cháu Hiền thêm hoang mang. Bà N.T.Ch, tiểu thương chợ Phương Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), cho biết: “Hơn một tuần nay, tôi nghe nhiều người đi chợ bàn tán chuyện bé gái bị mất tích, trong đó có người còn nói bé Hiền đã bị mổ lấy nội tạng”.
 
Trong khi đó, cha mẹ cháu Hiền liên tục bị nhiều số điện thoại gọi đến… đòi tiền hoặc nạp tiền điện thoại sẽ cung cấp thông tin, thậm chí có người còn gạ tình đổi con. Chị Huệ rầu rĩ: “Cách đây vài ngày, một thanh niên gọi từ số 01206040… nói nếu đưa 20 triệu đồng sẽ giao cháu. Tôi đồng ý thì người này lại nói rằng không cần tiền mà cần… cái khác. Ngày 19-7, người thanh niên này lại nhắn tin chọc ghẹo khiến tôi vô cùng hoảng sợ”.
Cha cháu Hiền càng lo lắng: “Có một người phụ nữ dùng số điện thoại 09433301… gọi đến bảo cháu bị giam trong một ngôi nhà tại cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An, nếu nạp cho chị ta 500.000 đồng vào điện thoại thì sẽ cung cấp thông tin nhiều hơn. Tuy nhiên sau đó tôi gọi lại thì không liên lạc được”. Lần theo số điện thoại gia đình cung cấp, chúng tôi ngỏ ý muốn biết thông tin cháu Hiền thì chủ nhân số 01206040… thông báo: “Bây giờ tôi đang tìm con bé ở Trung Quốc, anh vui lòng nạp giùm 50.000 đồng vào điện thoại, có gì tôi sẽ thông báo sớm cho cả nhà!?”.
Trước những lời đồn không căn cứ, ông Phạm Quốc Vũ, Phó Công an xã Phú Sơn, khẳng định: “Việc cháu Hiền mất tích chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên cấp trên, tôi khẳng định không có chuyện cháu bé bị xẻ thịt lấy nội tạng, các cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích cháu Hiền!”.
Đã lấy lời khai đối tượng nghi vấn
Trung tá Trần Dục, Đội trưởng Đội Điều tra Tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi đã mời một số đối tượng nghi vấn như ông Ng.V.Ch, bà T.L…lên làm việc. Hiện chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ, phối hợp với cơ quan công an các địa phương truy tìm tung tích cháu bé. Nếu người dân phát hiện cháu Hiền (cao 1,08 m, tóc ngang vai, mí mắt phải và sống mũi có sẹo lõm, mu bàn chân có vết thương chưa lành) vui lòng báo về Công an huyện Tân Phú qua số điện thoại 0613.698 233 hoặc mẹ cháu là chị Huệ theo số 01258.384 486.
{iarelatednews articleid='304,7064,7692,6178,6056,5855,5698,5619,5572,5147,4380,4337,4227,4216,4204,3997'}
Theo PHẠM DŨNG/NLĐ
alt