Chìm xuồng trong đêm, hai phụ nữ mất tích

29/07/2011 00:19
Ngày 28-7, Thiếu tá Nguyễn Văn Hận, Phó Trưởng Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu), cho biết đến trưa cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể hai phụ nữ mất tích.
Ngày 28-7, Thiếu tá Nguyễn Văn Hận, Phó Trưởng Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu), cho biết đến trưa cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể hai phụ nữ mất tích trong vụ chìm xuồng.
Trước đó, tối 27-7, chị Nguyễn Thị Mum (ngụ xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai) bị bệnh nặng nên người nhà dùng xuồng máy đưa đi bệnh viện. Những người đi cùng gồm có anh Phạm Văn Kỳ (chồng chị Mum), anh Phạm Văn Tiến (anh ruột anh Kỳ) và chị Nhung là hàng xóm. Khi đến đoạn Cống Giá Rai, nước chảy dốc từ trên cao xuống khiến xuồng bị chìm. Anh Tiến và anh Kỳ bơi được vào bờ, còn chị Mum và chị Nhung bị nước cuốn trôi.
Sáng 28-7, Thiếu tá Nguyễn Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau), cho biết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm anh Phạm Văn Lắm mất tích do tàu bị sóng đánh chìm vào sáng 27-7.
{iarelatednews articleid='304,8391,8192,7692,6178,6056,5855,5698,5619,5572,5147'}
Theo TRUNG THẢO - L.KHOA/Pháp luật TPHCM
alt