Chuyện của les Hà Nội: Bị sốc điện, tẩy não vì yêu đồng giới (kỳ 3)

18/05/2011 00:16
(GDVN) - "Gia đình chồng của Sam đã lén cho Sam uống thuốc ngủ và đưa thẳng vào cơ sở y tế. Bị tiêm thuốc, Sam không thể gượng dậy được".

(GDVN) – "Gia đình chồng của Sam đã lén cho Sam uống thuốc ngủ và đưa thẳng vào cơ sở y tế. Bị tiêm thuốc, Sam không thể gượng dậy được, sau một tháng ra viện, thân hình tiều tụy như một cái xác không hồn".

{iarelatednews articleid='1880,1790,2071'}

Les bị tẩy não để không yêu les?

Rít thêm một điếu thuốc, phả hơi thật mạnh vào không trung và thở dài một cách ngao ngán, Ly – một les femme bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc tình ngọt ngào nhưng ngang trái và nhiều nỗi đau thương trắc trở của mình.

“Mình đã quá mệt mỏi và chán nản với thế giới này. Là một người bình thường, sống thật với chính mình đã khó. Là một người đồng tính, để sống trọn vẹn với con tim yêu của mình còn khó hơn” – Ly không tiếc lời than thở. 

Trong đôi mắt của Ly, thế giới của các lesbian này thật phức tạp, vì số lượng les trong một hội nhóm thường rất ít, dường như không có nhiều sự lựa chọn, chính vì vậy, đôi khi, họ thường “yêu quay vòng”, vừa chia tay “chồng” cũ, đã có thể ngay lập tức cặp kè với bạn thân của chồng. Trò chuyện với tôi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Ly tâm sự: Cô đã từng trải qua 5 – 7 mối tình, “mỗi mối tình kéo dài 2 tháng đã là quá dài rồi”. Khó khăn lắm, cô mới tìm được cho mình một người yêu thương và hợp với mình thực sự, nhưng sự ngăn cấm của gia đình quá lớn lại khiến cả 2 người rơi vào bế tắc.

 



Ly kể: Người cô yêu là một SB mềm có tên là Sam. Khi tới tuổi lập gia đình, với sự thúc ép của người thân, Sam đã lấy chồng và có một đứa con, người ngoài nhìn vào bảo họ thật xứng đôi và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống sẽ vẫn bình lặng trôi nếu không có một ngày, Sam gặp Ly (một les femme), khiến mọi lý trí của Sam bỗng dưng bị hạ  gục hoàn toàn.

“Ngay lần đầu tiên gặp Ly, tôi đã không cưỡng được lòng mình. Tình yêu sét đánh ấy khiến tôi sẵn sàng bỏ mặc gia đình, thậm chí chẳng muốn nhìn mặt con, chỉ muốn quấn quýt bên Ly. Tôi nghỉ làm, hằng ngày, đến nhà Ly từ 7 giờ tối tới 11 đêm mới về, cứ đều đặn kể cả thứ 7 và chủ nhật”. Trước đây, nhiều năm cố gắng kìm nén, để đảm bảo hạnh phúc gia đình, “phần chính” trong con người Sam đã bị che lấp đi nhưng khi gặp một nửa đích thực của đời mình thì mọi thứ dường như bị phá vỡ hết. Thế mới biết tình yêu, khát khao của những người trong giới mãnh liệt tới mức như thế nào. “Tôi gần như không đủ tỉnh táo để nghĩ được điều gì, ngoài việc yêu Ly”. 

Nhưng không lâu sau đó, chồng của Sam theo dõi và đã phát hiện ra chuyện tình cảm les – les của hai người. “Gia đình chồng của Sam đã lén cho Sam uống thuốc ngủ và đưa thẳng vào cơ sở y tế. Bị tiêm thuốc, Sam không thể gượng dậy được, sau một tháng ra viện, thân hình tiều tụy như một cái xác không hồn, bàn tay run run mỗi khi cầm cốc nước. Nhưng tỉnh táo lại một chút, Sam lại tìm cách gọi điện cho tôi, hai người lại hẹn hò gặp nhau mặc kệ sự cản ngăn của gia đình Sam” - Câu chuyện thi thoảng đứt quãng vì tiếng nấc thổn thức đầy đau khổ của Ly. Tôi nhận ra ở cô sự u sầu đến tái tê của một người con gái khát khao yêu nhưng bị bó buộc, đến mức kiệt quệ, không vùng lên được.

Để được yêu nhau, Sam và Ly đã phải trải qua những cay nghiệt, đau đớn.

Để được yêu nhau, Sam và Ly đã phải trải qua những cay nghiệt,
đau đớn. (Ảnh: Tiểu Phương).

Nhận thấy không có cách nào ly gián tình cảm của 2 người, gia đình Sam lại một lần nữa đưa Sam vào bệnh viện. “Nhìn họ sốc điện vào hai thái dương Sam và mỗi ngày cho uống một vốc thuốc nhằm mục đích tẩy não để Sam quên tôi đi. “Khi vào thăm “anh” ấy, trái tim tôi đau thắt lại khi Sam không nhớ được điều gì cả”. Khi về nhà, tôi chấp nhận lựa chọn giải pháp xa “anh”, bởi không thể chứng kiến cảnh họ tiếp tục hành hạ người mình yêu như vậy, để “anh” có thể sống một cách khỏe mạnh, trả lại sự yên ổn cho gia đình anh ấy” – Ly cúi gằm mặt xuống bàn khóc tức tưởi. 

"Tình yêu mong manh"

Với les, hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhất là tìm được một người yêu, sống và gắn bó trọn đời. Tình yêu của les quá mong manh, không có một sự ràng buộc, họ đến với nhau chớp nhoáng, gọi “chồng”, xưng “vợ” nhưng vì một xích mích nào đó hoàn toàn có thể chia tay, bởi không có một tờ giấy hôn thú hay một đứa con nào ràng buộc.

Có lẽ cũng vì lý do tình yêu chông chênh và dễ  vỡ như vậy nên hầu hết, những ai là les đều không thích có con, dù là con nuôi hoặc bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Lý do bởi họ sợ khi đứa con ra đời, xã hội vốn còn nhiều định kiến sẽ không dễ dàng thừa nhận và hơn hết “con mình sẽ rất thiệt thòi với những mặc cảm về bố mẹ nó, nhất là khi bố mẹ chúng đã chia tay hoặc sống với nhau không hạnh phúc”. 

Tuy nhiên, trong các buổi trò chuyện với tôi, không ít các les teen 8x Hà Thành vẫn khao khát được một lần làm mẹ, được tận tay chăm sóc, yêu thương một đứa trẻ. “Hiện tại, tôi chưa nghĩ nhiều về điều đó nhưng trong tương lai, có thể tôi sẽ xin một đứa con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo, rồi cùng chồng mình nuôi nấng nó” – Ao ước như vậy, nhưng bất kỳ femme nào cũng biết rằng: Điều đó rất khó để  có thể trở thành hiện thực!

Đối nghịch với les teen thích thể hiện bản thân, thích chứng tỏ mình nên thường có những biểu hiện lộ liễu như ôm hôn nhau trước đám đông mà không sợ sệt thì những lesbian thế hệ đầu 8x thường sống kín. “Les 8x sống dường như có trách nhiệm hơn, biết suy nghĩ về tương lai, hôn nhân và vấn đề con cái nhiều hơn là les thế hệ 9x”. Nhưng có một mẫu số chung là les quan hệ khá "rộng rãi", mặc dù có “vợ’ (hoặc “chồng”) nhưng vẫn ngoại tình với những fem/sb “ngoài luồng” khác.

Đối với les, chuyện trinh tiết lại không hoàn toàn không quá khắt khe giống như quan niệm truyền thống của nam giới tại Việt Nam.  

Người ta nói: Les “bắt sóng” và yêu rất nhanh. Cũng giống như khi con trai để ý một người con gái, les bị cuốn hút bởi những phần gợi cảm trên thân thể của các cô gái. Với chủ đề: “Bộ phần nào trên cơ thể khiến les hấp dẫn nhất”, diễn đàn bangaivn nhận được nhiều comment của hầu hết các thành viên.

Bật mí với phóng viên, các les teen Hà Thành cho biết: Trong một đám đông, les nhận ra nhau: khi một cô gái nhìn tha thiết và đắm đuối một người con gái khác và được đối phương đáp lại. Ngay sau đó, họ “vập” vào nhau, rủ về nhà sống chung và bắt đầu nhận “vợ” và “chồng” từ đó. Dù họ đều là les, đều mang trong mình cá tính mạnh mẽ và một cái gì đó rất nam tính (từ cách hút thuốc tới cách thể hiện nói năng, đi lại,…) nhưng người “vợ” (femme) sẽ có xu hướng thích được nuông chiều, quan tâm và lo lắng, còn người “chồng” (sb) sẽ đóng vai trò như trụ cột trong gia đình, biết vun vén và chiều lòng “vợ”.
Các les teen cho rằng: Ham muốn nhu cầu thể xác của họ lớn hơn người bình thường.

Các les teen cho rằng: Ham muốn nhu cầu thể xác của họ lớn hơn
người bình thường. (Ảnh minh họa).

+ Một báo cáo gây tranh cãi của Alfred Kinsey vào năm 1948 cho biết 37% nam giới đã có quan hệ với người đồng giới trước đó, 4% trong số đó có quan hệ chỉ một lần. Đối với phụ nữ, 2 đến 6% tuyên bố rằng họ đã từng có quan hệ này một lần.

+ Ở Canada, một báo cáo vào năm 2003 của cục thống kê quốc gia cho biết trong những người Canada độ tuổi 18-59, 1% tự nhận họ là gay hoặc lesbian, 0,7% tự nhận là bisexual (yêu thích cả hai phái nam và nữ). Vào cùng thời gian, một cuộc điều tra về giới tính toàn cầu, 19% người Canada và 20% người Mỹ tuyên bố họ đã từng có "kinh nghiệm" về đồng tính.

+ Ở Mỹ, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2004, người ta ghi nhận có 4% cử tri tự nhận họ là gay hoặc lesbian. Tuy nhiên, do áp lực xã hội, nhiều người có thể không công nhận thiên hướng tính dục của mình.
+ Ở Nam Phi, Trung Đông và Trung Á, nơi mà quan hệ đồng tính được coi là một thói quen, quan hệ giữa những người đàn ông là chuyện phổ biến, nhiều người còn không cho mình là đồng tính.

+ Tại Việt Nam, viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) cho rằng: “Không ai có thể chắc rằng trong số họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của mình không có ai là người yêu cùng giới”.

Tiểu Phương

(Còn tiếp)