Clip: Giang hồ Đất cảng trút "mưa đao" trong bệnh viện

27/04/2011 21:46
(GDVN) - Cuộc hỗn chiến kinh hoàng bằng đoản đao, mã tấu giữa 20 thanh niên đã xảy ra trong Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (TP Hải Phòng).

(GDVN) - Khoảng 1h30 ngày 19/4/2011, một cuộc hỗn chiến kinh hoàng bằng đoản đao, mã tấu giữa 20 thanh niên đã xảy ra trong khu vực cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (TP Hải Phòng).

Toàn bộ diễn biến kinh hoàng vụ hỗn chiến được camera an ninh tại Bệnh viện Việt – Tiệp ghi lại. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan.

Theo điều tra của phóng viên GDVN, hai nhóm thanh niên này trước đó đã sử dụng hàng nóng, "so găng" với nhau trên địa bàn quận Ngô Quyền. Một số đối tượng bị thương và được đồng bọn đưa đi cấp cứu.

Nhóm thanh niên thứ nhất đang quây đánh một người
Nhóm thanh niên thứ nhất đang quây đánh một người

Oan gia gặp nhau nơi ngõ hẹp, cả hai nhóm lại giáp mặt nhau tại Bệnh viện Việt Tiệp. Một nhóm thanh niên (tạm gọi là nhóm thứ nhất) đưa bạn vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp thì phát hiện một trong số “đối thủ” ở cửa bệnh viện. Nhóm này đã đuổi theo và đánh người này ngay tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Theo những hình ảnh quay được từ camera giám sát, nhóm người này đã đấm đá, dùng ghế nhựa bổ nhiều nhát vào đầu người thanh niên kia.

Sau một hồi, người thanh niên bị quây đánh vùng chạy thoát được ra phía cửa bệnh viện tuy nhiên vẫn bị cả nhóm thanh niên kia (trong đó có một người bị băng ở vùng đầu) đuổi theo. Vừa ra đến cửa, xuất hiện một nhóm thanh niên thứ hai khoảng 10 người, là “viện binh” của thanh niên vừa bị quây đánh xuất hiện, trên tay cầm theo dao, mã tấu, gậy gộc và “lùa” lại nhóm thứ nhất kia.

“Cứu binh” của người bị đánh xuất hiện với dao, mã tấu... dồn đối phương (góc bên phải) vào phòng cấp cứu
“Cứu binh” của người bị đánh xuất hiện với dao, mã tấu... dồn đối
phương (góc bên phải) vào phòng cấp cứu

Bị phản công bất ngờ, cả nhóm thứ nhất quay đầu bỏ chạy vào khu vực cấp cứu, hai người trong số này chạy không kịp và bị đối phương quây tại phòng cấp cứu. Một người bị đối phương dồn vào góc tường phải vơ cả tấm màn che giường bệnh để làm bình phong chống đỡ lại trận mưa dao, mã tấu và điếu cày. Người còn lại (là người đã bị thương trước đó, quấn băng vùng đầu) bị đối phương dồn vào góc phòng cấp cứu và sau đó là một cơn mưa dao, gậy sắt, dùi cui trút xuống. Người này chỉ kịp vơ một chiếc ghế để đưa lên đỡ đòn.

Tuy nhiên, nhóm thứ nhất cũng không phải những kẻ “vừa lâm trận đã bỏ chạy”. Sau khi bị nhóm thứ hai phản công bất ngờ với dao và mã tấu, nhóm thứ nhất đã dùng chổi lau nhà, xô, ghế làm vũ khí để quay lại nghênh chiến giải cứu hai “chiến hữu” đang phải hứng mưa dao, gậy sắt trong phòng cấp cứu. 

Thấy nhóm thứ nhất vùng lên với khí thế áp đảo, nhóm thứ hai bỏ chạy, thậm chí đẩy cả giường bệnh (loại có bánh xe) về phía đối phương để cản đường và chạy thoát thân. Cả hai nhóm tiếp tục màn rượt đuổi, đâm chém ra ngoài cổng bệnh viện và chỉ chịu dừng lại khi các bên đều kiệt sức.

Sau khi xảy ra vụ hỗn chiến, nhiều đồ vật, tài sản của bệnh viện bị hư hỏng. Trong phòng cấp cứu, bàn ghế, giấy tờ bay ngổn ngang. Phía góc nơi hai người thanh niên của nhóm thứ nhất bị dồn vào, vương lại nhiều vết máu be bét.

Hải Châu

* Khi sử dụng lại bài viết, xin đăng nguyên nội dung, hình ảnh