Hà Nội: Nạn nhân vụ anh trai "thiêu sống" em gái đã tử vong

12/07/2011 03:18
(GDVN) – Sau nhiều ngày dù được các bác sỹ hết sức cứu chữa, nhưng chị Hạnh – nạn nhân trong vụ anh trai “thiêu sống” em gái đã tử vong tại bệnh viện.

(GDVN) – Sau nhiều ngày dù được các bác sỹ hết sức cứu chữa, nhưng chị Hạnh – nạn nhân trong vụ anh trai “thiêu sống” em gái đã tử vong tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức xác nhận thông tin chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981, trú tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tử vong tại bệnh viện. Phía gia đình anh Nguyễn Đình Vượng – chồng chị Hạnh cũng xác nhận thông tin này.

Hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Mạnh (anh trai nạn nhân) vẫn đang lẩn trốn.

Trước đó, như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Mạnh về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, khoảng 20h ngày 1/7, Mạnh đã mang chai xăng qua nhà chị Hạnh. Sau khi lời qua tiếng lại, Mạnh bất ngờ đổ chai xăng lên người chị Nguyễn Thị Hạnh rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Chị Hạnh nhập viện trong tình trạng “sốc nhược nặng”, qua khám sơ bộ ban đầu, các bác sỹ kết luận chị bị bỏng sâu, bỏng nặng với 70% cơ thể.

{iarelatednews articleid='6629,6313'}

Nam Phong