Hành trình đi tìm bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn

01/08/2011 23:30
(GDVN) – Cho cô gái trẻ mới quen ở nhờ, khi đi làm về, chị Hoa bàng hoàng khi phát hiện người bạn này và con gái 4 tuổi của mình mất tích bí ẩn.

(GDVN) - Sau 3 ngày mất tích bí ẩn, chiều 1/8, cháu Phạm Thị Ngọc Thu (hay còn gọi ở nhà là bé Thảo, 4 tuổi) con của chị Bùi Thị Thanh Hoa (26 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) đã được trở về an toàn trong vòng tay mẹ.

Vụ mất tích của cháu Thu xuất phát từ mối quen biết bất ngờ và quá tin người của chị Hoa. Trong niềm vui hòa lẫn nước mắt khi nhận lại đứa con gái bé bỏng, chị Hoa kể về câu chuyện đời mình.

Bé Thu lúc chưa bị bắt
Bé Thu lúc chưa bị bắt
Kết hôn từ tuổi đôi mươi, chị Hoa rời Bình Thuận để vào Long An xây dựng tổ ấm cùng chồng. Cuộc hôn nhân tan vỡ bởi những mâu thuẫn trong cuộc sống không thể hóa giải được. Hoa cùng đứa con gái 4 tuổi dắt díu nhau lên Sài Gòn lập nghiệp mưu sinh.
Hai mẹ con Hoa thuê căn nhà trọ nhỏ khoảng 15m2 tại số 67/5 Đỗ Văn Dạy, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) để tạm trú. Hằng ngày, Hoa đi làm công nhân cho một công ty may. Cháu Thu được gửi cho một nhà trẻ tư nhân ở gần phòng trọ. Những ngày cuối tuần phải đi làm tăng ca, chị Hoa gửi con cho một người hàng xóm (cũng có con nhỏ) để nhờ trông coi giúp.
Cuộc sống cứ thế cũng êm đềm qua ngày đoạn tháng. Cho đến một ngày…

Chiều 28/7, tình cờ Hoa gặp một cô gái tự xưng tên Giàu. Qua nói chuyện, Hoa thấy Giàu cũng có tình duyên trắc trở như mình nên tỏ ra đồng cảm. Nghe Giàu nói không có chỗ ở, không việc làm nên Hoa không ngần ngại cho cô bạn mới quen này về ở nhờ một đêm với mẹ con mình theo lời đề nghị của bạn.

Sáng hôm sau, Hoa dậy sớm đi làm tăng ca. Giàu cũng thức giấc và nhờ Hoa đi xin việc. Do sợ muộn giờ làm nên Hoa đưa chìa khóa cho Giàu rồi bảo cứ ở nhà chờ mình đi làm xong sẽ đi tìm việc giúp. Sau đó, Hoa bế cháu Thu sang nhà hàng xóm gửi rồi đi làm.

Khoảng 22h đêm 29/7, tan ca trở về nhà, chị Hoa phát hiện căn phòng trọ bị xáo trộn, quần áo của mình bị lấy mất. Cô bạn tên Giàu và đứa con gái cũng mất tích. Tìm khắp nơi, người mẹ tội nghiệp chỉ phát hiện đôi dép của con gái vướng lại trong đám bùn lầy cạnh khu nhà trọ.
Từ ngày mất con, chị Hoa mất ăn, mất ngủ, đứng ngồi không yên. Ngay trong đêm 29/7, thương cảm cho hoàn cảnh của chị, bà con trong khu xóm trọ đã đổ xô đi tìm cháu bé và trình báo công an nhưng tung tích cháu Thu vẫn bặt tăm.

Có người nói, đang ở nhà hàng xóm chơi thì khoảng 13h cùng ngày cháu Thu đòi về nhà xem tivi và ngủ với dì Út (tức Giàu). Vì ở gần phòng trọ với nhau nên chị chủ nhà cũng an tâm để cháu bé tự về. Khoảng 30 phút sau, thấy một phụ nữ đưa cháu Thu đi ra ngoài nhưng cứ nghĩ đó là người thân của chị Hoa nên không ai nghĩ đó là vụ bắt cóc.
Bà bán tạp hóa bên dãy nhà trọ thì cho biết, bà thấy cô gái này đưa cháu Thu đi chân đất ra hướng đường nhựa, sau đó xuất hiện 1 thanh niên đi xe máy, mang balô màu đỏ chạy đến chở đi.
Chị Hoa và con gái trùng phùng sau 3 ngày xa cách
Chị Hoa và con gái trùng phùng sau 3 ngày xa cách
Đến 16 chiều 29/7 thì bé Thu được phát hiện bỏ lại bên đường tại khu vực ấp Thống Nhất (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn).
Chị Nguyễn Thị Lộc (43 tuổi, ngụ ấp Thống Nhất, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) kể, vào thời điểm trên, thấy đôi nam nữ đang đứng bên đường cùng bé Thu. Người phụ nữ lúc này đang tháo bông tai của Thu. Tưởng đó là bố mẹ của cháu nên chị Lộc không để ý. Đến khi 2 đối tượng này phóng xe đi, bỏ lại đứa bé nước mắt ngắn dài bên đường thì chị đến hỏi thăm rồi đưa bé vào trực ban của ấp Thống Nhất để trình báo. Khi được hỏi bé Thu chỉ nói được tên mẹ là Hoa, bố là Châu. Người chở bé trên xe máy là chú Thuận và dì út.
   
Do chưa thể xác định được người thân của cháu bé nên chị Lộc đã tình nguyện xin đưa bé Thu về nhà mình chăm sóc. Trong thời gian này xã Tân Thới Nhì đã thông tin trên loa phóng thanh nhưng vẫn không thấy có người tìm đến nhận cháu bé.
Mãi đến chiều 1/8, một người dân tình cờ biết được thông tin về cháu Thu nên đã báo cho chị Hoa biết. Ngay sau đó, chị Hoa “chạy như bay” đến địa chỉ mà người dân này cung cấp để tìm con. Khi đến nơi, chị Hoa cất tiếng gọi thì cháu Thu chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Chứng kiến cuộc trùng phùng của 2 mẹ con chị Hoa, nhiều người không cầm được nước mắt.
CMND mà Giàu để lại, tuy khác tên nhưng hình giống nhau
CMND mà Giàu để lại, tuy khác tên nhưng hình giống nhau
Trở lại với căn nhà trọ chị Hoa, hành trang mà cô bạn tên Giàu để lại là một CMND photo tên Nguyễn Thị Nhảnh (20 tuổi, ngụ xã Tân An, Tân Châu, An Giang). Chị Hoa khẳng định hình trên CMND chính là người phụ nữ tên Giàu mà chị quen trước đó. Vì đưa người lạ vào ở nhờ nên chị đã yêu cầu Giàu photo chứng minh để gửi cho chủ phòng trọ. Ngoài ra, trong túi đồ của Giàu còn có một biên bản xử phạt hành chính vi phạm giao thông của CSGT – TT CA huyện Hóc Môn vào ngày 31/5/2011 đối với người vi phạm là Hồ Thị Linh Phương (28 tuổi, quê Đồng Tháp) về lỗi “Lưu thông chở theo 2 người không đội nón bảo hiểm” và một tờ giấy ghi vài số điện thoại di động.

Việc cô bạn mới quen tên Giàu bỏ đi và kịp “vặt” đôi bông tai của cháu Thu trước khi cao chạy xa bay cùng một thanh niên khác cho thấy đây là một vụ bắt cóc trẻ em hòng cướp tài sản. Nghi can chính của vụ án này chính là cô gái tên Giàu.
Công an huyện Hóc Môn cho biết, cơ quan này cũng đã vào cuộc điều tra. Các trinh sát đã về An Giang để xác minh nhân thân người phụ nữ tên Giàu và làm rõ vụ án.
{iarelatednews articleid='1031,304,8969,8391,8192,7692,6178,6056,5855'}
Công Trung
alt