Một công nhân quét sơn rơi từ tầng 4 chết thảm

18/08/2011 23:34
(GDVN) - Do tai nạn trong khi lắp đặt giàn giáo, một công nhân đang quét sơn rơi từ lầu 3 chết thảm.

(GDVN) - Do tai nạn trong khi lắp đặt giàn giáo, một công nhân đang quét sơn rơi từ lầu 3 chết thảm.

Lúc 15h ngày 18/8, tại số nhà 191 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TPHCM đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Thắng (22 tuổi, quê ở Nghệ An). Trước lúc vụ việc xảy ra, anh Thắng đang quét sơn bên hông tòa nhà có địa chỉ trên. Khi thực hiện công việc bất thình lình anh rơi từ trên tầng 4 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của PV Giáo dục Việt Nam, thùng sơn mà nạn nhân đang quét vẫn còn nguyên. Còn giàn giáo để đứng làm việc thì được lắp đặt rất cẩu thả. Một phần được níu vào tường bằng 4 mối dây hết sức đơn giản. Phần kia được chống tạm bợ vào mái nhà bên cạnh.

Hiện trường vụ tai nạn lao động
Hiện trường vụ tai nạn lao động
Do đó, tại vị trí người công nhân này đứng quét sơn, độ rung của giàn là không hề nhỏ. Theo nhận định của người dân sống gần đó, đây chính là nguyên nhân gây nên cái chết thương tâm của nạn nhân.

Vụ tai nạn này là lời cảnh báo đối với cơ quan chức năng về công tác kiểm tra đối với các đơn vị xây dựng trên địa bàn thành phố.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên.
{iarelatednews articleid='11093,11068,11008,10948,10978,10957,10857,10799,10818,10812,10708,10703,10632,10536,10537,10371,10258,10236'}

Hồng Sĩ