Nhậu say, chồng dùng xăng thiêu sống 4 mẹ con

24/07/2011 06:57
(GDVN) – Vụ án xảy ra vào tối 23/7 khiến dư luận TP Đà Nẵng kinh hoàng. Chỉ trong hai ngày liên tiếp, TP Đà Nẵng xảy ra 2 vụ bạo hành gia đình khiến một phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng.
(GDVN) – Vụ án xảy ra vào tối 23/7 khiến dư luận TP Đà Nẵng kinh hoàng. Chỉ trong hai ngày liên tiếp, TP Đà Nẵng xảy ra 2 vụ bạo hành gia đình khiến một phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng.
Sáng 24/7, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay em Phạm Thị Diễm Hằng (6 tuổi) đã tử vong vì bỏng lửa xăng toàn bộ 100% cơ thể độ III/IV. 4 người còn lại trong gia đình tại tổ 2B, P.Thọ Quang,Q.Sơn Trà TP Đà Nẵng là ông Phạm Phú Lên (33 tuổi) bị bỏng 26%, bà Nguyễn Thị Yến (30 tuổi) bỏng 46%, em Phạm Thị Diễm Quỳnh (10 tuổi) bỏng 14% và em Phạm Thị Diễm Ngân (8 tuổi) bỏng 5%. 
Người dân quyên góp lo đám tang cho em Hằng khi cả nhà đang điều trị tại bệnh viện
Người dân quyên góp lo đám tang cho em Hằng khi cả nhà
đang điều trị tại bệnh viện
Trước đó, vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 23/7, người dân khu vực tổ 2B P.Thọ Quang phát hiện tiếng kêu cứu của bà Yến cùng mùi khét và khói bốc lên mù mịt từ tầng 2 của gia đình.
Anh Nguyễn Quang Hiệp, trú gần đó cho biết anh đã dùng bình chữa cháy của cửa hàng gas để dập lửa. Tại hiện trường, căn phòng ngủ bị cháy đen cùng 5 người gồm ông Lên, bà Yến cùng 3 con gái bỏng nặng. 
Nguyên nhân được xác định vào tối cùng ngày, ông Lên đã nhậu say và nhốt cả nhà vào phòng ngủ, dùng xăng tưới và đốt cả nhà. 
Hiện 4 người trong gia đình được chữa trị tại Khoa Ngoại bỏng Bệnh viện Đà Nẵng, riêng thi thể em Hằng đã được đưa về nhà, người dân địa phương quyên góp lo đám tang.
Sự việc ông Lên thiêu sống cả 5 người trong gia đình đã khiến dư luận địa phương bàng hoàng bởi chỉ mới 1 ngày trước đó, địa phương cũng đã xảy ra vụ chồng dùng búa đập chết vợ rồi tự sát.
Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 22/7, cách đó chưa đầy 1km, ông Nguyễn Văn Tuyển (41 tuổi) đã lôi vợ là bà Trần Thị Chín (41 tuổi) từ phòng ngủ ra trước sân nhà và dùng búa đập liên tiếp 7 nhát.
Mặc cho hàng xóm leo rào vào ngăn cản, ông Tuyển vẫn dùng búa tiếp tục tự đập vào đầu tự tử nhưng không chết.
Theo điều tra ban đầu, có khả năng ông Tuyển bị bệnh tâm thần. Trước đó, vợ chồng ông Tuyển sinh sống tại P.Phước Mỹ với nghề trồng hoa. Sau khi được đền bù giải tỏa, 2 vợ chồng cùng 4 người con chuyển về tổ 2B P.Thọ Quang từ ngày 16.7 đến nay thì xảy ra án mạng.
Còn gia đình ông Lên, bà Yến vốn thuộc diện khó khăn và ông Lên thường xuyên say xỉn, công việc không ổn định, còn bà Yến làm công nhân gần đó. Công an TP Đà Nẵng đang điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ việc.
{iarelatednews articleid='7208,6807,6734,6644,6484,6497,6313,6329,6267,6180,6174,5234'}
Trọng Phan
alt