Những vụ thảm sát kinh hoàng vì vàng (P2)

31/08/2011 06:34
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Kinh doanh vàng có thể đem lại nhiều lợi nhuận cho gia chủ. Tuy nhiên, nhiều khi đó lại trở thành nguyên nhân cướp đi sinh mạng của bao chủ tiệm vàng.

Cắt cổ bạn tình đồng tính cướp vàng để… cưới vợ (Bà Rịa- Vũng Tàu)

Ngày 19/8/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Từ Văn Khanh (25 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 19/8, sau khi ăn nhậu với nhau tại nhà một người quen, anh P.N.H. (38 tuổi, quê An Giang) và đối tượng Khanh đã về phòng trọ của anh H. (tại phường 11, TP Vũng Tàu) cùng nhau làm tình. Sau đó, anh H. đi ngủ.

Thấy trên người tình đồng tính đeo nhẫn và dây chuyền vàng, Khanh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Trong khi anh H. đang ngủ say, Khanh lấy con dao Thái Lan cắt vào cổ bạn tình. Anh H. tỉnh giấc kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, quần chúng nhân dân đã đến giải thoát nạn nhân. Sau đó, anh H. được người dân đưa đi cấp cứu. Còn hung thủ thì bị Công an phường 11, TP Vũng Tàu bắt giữ ngay tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận vừa từ Bạc Liêu đến Vũng Tàu sống lang thang chờ kiếm việc làm. 2 ngày trước khi gây án, Khanh và nạn nhân gặp nhau tại một quán nhậu, và được anh H. tin tưởng đưa về phòng trọ cho ở nhờ. Phát hiện trên cổ anh H. có đeo một sợi dây chuyền, Khanh nảy sinh ý định cướp vàng để kiếm ít tiền về quê lấy vợ.

Giết người chỉ vì đôi hoa tai vàng (Diễn Châu, Nghệ An)

Người dân ở làng quê nghèo Diễn Châu, Nghệ An vẫn còn nhớ cái ngày chàng thanh niên  Phan Huy Đạt (SN 1985) trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) gây ra vụ án mạng đau lòng chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ trong cơn lốc của giá vàng.

Bị cáo Phan Huy ĐẠt (ảnh VTC)
Bị cáo Phan Huy ĐẠt (ảnh VTC)

Theo truy tố, ngày 30/1/2011, Đạt đến nhà hàng xóm mượn cuốc, rồi trên đường đi ra đồng thăm mạ thì gặp bà Nguyễn Thị Thuyên. Trong lúc trò chuyện, Đạt thấy trên tai bà Thuyên đeo đôi hoa tai bằng vàng nên đã nảy sinh ý định đánh bà Thuyên ngất xỉu để cướp hoa tai bán lấy tiền chuộc xe máy.

Sợ bị lộ, Đạt bế bà Thuyên đi qua vườn cây tràm rồi vứt xuống sông Bùng, phi tang xe đạp, nón cùng chiếc tất tay của bà Thuyên. Thấy bà Thuyên ngóc đầu lên trên mặt nước sông, Đạt lạnh lùng ném chiếc xe đạp xuống để làm bà Thuyên chìm và chết hẳn.

Ngày hôm sau, Đạt bán đôi hoa tai vàng được hơn 3,3 triệu đồng. Hắn dùng 1,5 triệu đồng chuộc xe máy và giấu 1,3 triệu đồng vào bàn thờ nhà. Số tiền còn lại 500 ngàn đồng, Đạt đi mừng đám cưới bạn và tiêu xài hết.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An giám định, kết luận nguyên nhân bà Thuyên chết do ngạt nước và bị đánh vỡ xương hộp sọ. Đạt đã phải trả giá cho hành động của mình bằng những năm tháng dài đằng đẵng ở trại giam.

Giết người cướp tiệm vàng để trả nợ cờ bạc (Hải Dương)

CA huyện Bình Giang, Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Việt (SN 1988, trú tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và Mai Văn Tuyên (SN 1986, trú tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) là 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp vàng trên địa bàn xã Nhân Quyền tối ngày 17/5/2011.

Theo đó, vì nợ nần cờ bạc ăn chơi bên ngoài, Việt và Tuyên đã rủ nhau đi cướp tiệm vàng của gia đình anh Nguyễn Viết Hà (SN 1973, trú tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Anh Hà bị các đối tượng này giết chết khi đang trên đường truy đuổi hai đối tượng cướp.

Giết cụ bà 74 tuổi cướp 20 lượng vàng (Đà Lạt)

Chiều 7/2/2011, hai thanh niên đi đường trong lúc dừng chân tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) đột nhiên phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy ở dưới khe suối gần Quốc lộ 723.

Nạn nhân được xác định là cụ Trương Thị Lê, 74 tuổi làm nghề buôn bán vàng (trú tại đường Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Theo gia đình nạn nhân, sáng 24/1, cụ Lê đã đem theo 20 cây vàng đi giao dịch với một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Gia đình nghĩ cụ Lê đã có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên không cử người đi cùng. Khoảng 30 phút sau gia đình gọi điện thì không liên lạc được.

Liên tục những ngày sau đó, gia đình đã phối hợp với các ngành chức năng để tìm kiếm cụ Lê nhưng hoàn toàn vô vọng. Cho đến ngày 7/2, thi thể cụ Lê được tìm thấy bên bờ suối. Cụ Lê được xác định bị giết chết khoảng một tuần trước đó. Trên cổ tay và thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu đã bị trói. Sợi dây chuyền vàng và chiếc nhẫn đeo tay khá to trên thi thể cụ vẫn còn nguyên nhưng 20 cây vàng và tiền mặt đã biến mất.

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay lập tức công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc và tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

Sau hơn 20 ngày điều tra, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã khoanh vùng xác định được đối tượng tình nghi giết chết cụ bà Trương Thị Lê (74 tuổi), ở khu Hòa Bình, Đà Lạt để cướp 20 cây vàng chính là Nguyễn Văn M.

Qua nhiều ngày theo dõi, truy tìm, đến khoảng 22h, ngày 15/2, lực lượng công an đã phát hiện M đang ẩn náu tại số nhà 8A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cùng một người phụ nữ. Khoảng chục chiến sỹ công an đã được huy động tham gia vào cuộc vây bắt. Tuy nhiên, khi lực lượng công an tiếp cận được ngôi nhà 8A, phá cửa ập vào thì lực lượng trinh sát phát hiện M đã chết trong tư thế treo cổ tại cầu thang tầng hầm của ngôi nhà.

Theo điều tra, đối tượng M. đã thuê một phòng trọ trên địa bàn phường 9, tại đây M đã nhốt nạn nhân lại sau đó mới giết và quẳng xác xuống một khe nước để phi tang.

Hải Dương: Tử hình kẻ giết người cướp tiệm vàng

Ngày 18/11/2010, tại Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án tử hình đối với Vũ Văn Toàn về tội giết người, cướp tài sản.

Vũ Văn Toàn, 30 tuổi, ở xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, vào khoảng 14 giờ ngày 14/7/2010, Toàn đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc Thái Minh (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) do bà Nguyễn Thị Minh là chủ cửa hàng. Toàn đã vờ hỏi mua một sợi dây chuyền bạc, rồi quay ra mở cốp xe máy lấy một con dao nhọn vào nhà đâm bà Minh.

Thấy nạn nhân hô hoán, Toàn tiếp tục đâm liên tiếp nhiều nhát vào mặt, cổ, ngực và lưng bà Minh.

Nghe thấy tiếng kêu, người dân xung quanh chạy đến. Biết bị lộ, Toàn đã bỏ xe máy chạy bộ, nhưng bị quần chúng nhân dân truy đuổi và bắt được.

Bà Minh được gia đình và người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nên bà đã chết trên đường đi cấp cứu.

Tử hình 3 tên dùng AK cướp tiệm vàng Kim Hồng (Đồng Nai)

Với hành vi phạm tội "Giết người" và "Cướp tài sản", đặc biệt nghiêm trọng tại tiệm vàng Kim Hồng, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt tử hình đối với: Nguyễn Văn Thâu, Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Văn Thắng và tù chung thân đối với Hà Văn Thành.

Khoảng 20h ngày 12/10/2006, khi thấy tiệm vàng Kim Hồng bắt đầu thu dọn hàng, tên Thâu gọi ĐTDĐ hối thúc Thắng và Thành "hãy nhanh lên".

Khi vừa đến cửa tiệm vàng, Thắng bắn ngay một phát vào tủ đựng vàng, rồi bắn tiếp hai phát về phía ông Trương Đệ và bà Lê Thị Hồng đang đứng dọn hàng, làm ông Đệ chết tại chỗ, còn bà Hồng bị thương ở đầu.

Cùng lúc, Thành cầm dao xông vào cướp một thùng đựng các loại nữ trang bằng vàng (2,75kg) rồi bỏ chạy.

Lúc vừa ra khỏi tiệm vàng Kim Hồng khoảng 50m, thấy anh Trần Bảo Khương (23 tuổi), ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu chạy xe máy phía sau, tưởng có người đuổi theo, tên Thắng quay lại bắn anh Khương bị thương vào vai.

Khi chạy trốn ra tới xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) do bị đèn đỏ và có nhiều xe ôtô tải, Thắng cho xe máy dừng lại. Tại đây chúng bị Công an xã Hiệp Phước đang chốt chặn gần đó phát hiện có dấu hiệu khả nghi đến kiểm tra; tưởng đã bị lộ, Thắng và Thành bỏ chiếc xe máy, bỏ vàng lại, ôm súng chạy qua bên kia đường (thuộc xã Long An, huyện Long Thành) tìm đường tẩu thoát.

Thấy nhiều người truy đuổi, Thắng bắn một phát làm chị Nguyễn Thị Nhung bị thương ở chân. Nhưng lúc này, lực lượng Công an và Quân đội đã bao vây chặt khu vực và chúng bị bắt khi đang trốn trong một bụi tre.

Chỉ vì lòng tham, ham muốn giàu có tức thì mà không ít người đã rơi vào vòng lao lý. Vì vàng, có những người vốn chân chất, hiền lành bỗng chốc biến thành những tên sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay. Sức mạnh của vàng thật đáng sợ!

 
Hải Hà (tổng hợp)