Những vụ thảm sát kinh hoàng vì vàng (Phần 1)

30/08/2011 05:50
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Vụ giết người, cướp tiệm vàng tại Bắc Giang một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng về hàng loạt vụ án cướp tiệm vàng để lại những dư chấn tàn khốc.

Cướp tiệm vàng, cắt cổ cháu bé 21 tháng tuổi (Bắc Giang)

Theo thông tin từ CA tỉnh Bắc Giang, vụ cướp của, giết người xảy ra lúc 16h chiều 19/8/2011, tại tiệm vàng Phúc Lộc, thị trấn Nềnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Cửa hàng vàng Phúc Lộc
Cửa hàng vàng Phúc Lộc

Vào thời  điểm ở tiệm vàng, có bà Nguyễn Thị Thu là chủ nhà và cháu Hoàng Thị Vi (21 tháng tuổi) là con của chủ tiệm vàng. Nghi can được xác định chừng 20 tuổi, đột nhập vào tiệm vàng yêu cầu bà Thu đóng cửa để thực hiện hàng vi cướp tài sản.

Sau khi cướp vàng, đối tượng này yêu cầu bố mẹ cháu Vi phải dùng xe máy đưa y ra một chiếc taxi để tẩu thoát. 

Tuy nhiên, khi tên cướp vừa đi ra cửa thì đã bị lực lượng công an cùng nhiều người dân ngăn chặn. Trong lúc vật lộn, giằng co, tên cướp đã lấy đi sinh mạng cháu bé bằng nhát dao cứa đứt động mạch chủ.

Tại hiện trường, công an thu được một được chứng minh nhân dân mang tên Phạm Văn Hiếu (SN 1988), trú ở xã Đông Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Theo một số nguồn tin mà cơ quan công an mới thu thập được, Hiếu lên Bắc Giang tham gia đánh bạc và thua lỗ khá lớn. Động cơ phạm tội có thể xuất phát từ lý do này.

Vụ thảm sát kinh hoàng tại tiệm vàng Kim Sinh (Tây Sơn, Hà Nội)

Ngay cả khi chưa có cơn sốt vàng như hiện nay thì từ những năm 1990, kim loại quý đã là căn nguyên cho những câu chuyện với kết cục bi thảm.

Hiệu vàng Kim Sinh 7/1999 (ảnh CAND)
Hiệu vàng Kim Sinh 7/1999 (ảnh CAND)

Nguyễn Minh Châu, sinh 1960, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang là một con bạc và con nghiện khát tiền. Hắn có mối quan hệ với gia đình ông Phạm Quang Sinh kinh doanh vàng bạc.

Do thiếu tiền hút hít và đánh bạc, ngày 18/7/1999, Châu ra chợ Hôm mua dao và đến hiệu vàng xin ở lại qua đêm. Khoảng 3h15 sáng hôm sau, lợi dụng lúc mọi người đang ngủ, Châu dùng dao tàn sát cả nhà ông Sinh (74 tuổi), vợ ông - bà Trần Thị Tịch, cùng hai người con trai của ông là Phạm Ngọc Vui (47 tuổi) và Phạm Công Thức (39 tuổi).

Sau khi giết người, y phá tủ cướp đi số vàng bạc và tài sản trị giá 36 triệu đồng. Ngay sau đó, Châu trốn về quê ở huyện Duy Tiên, Hà Nam tiêu xài. Tuy nhiên, sau khi bị truy bắt và xét xử, cuối cùng hắn cũng phải trả giá bằng tính mạng cho tội ác của mình.

Giết 1 người, đâm trọng thương 2 người tại tiệm vàng Đức Hùng (Chí Linh, Hải Dương)

Hiệu vàng Đức Hùng (Ảnh VNe)
Hiệu vàng Đức Hùng (Ảnh VNe)

Cùng cảnh ngộ với nhiều gia đình trên, vợ chồng anh Trương Đình Hùng cùng con gái tại phố Nguyễn Trãi 1, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh cũng bị kẻ gian tấn công với hy vọng cướp đi số kim loại quý trong tiệm vàng Đức Hùng của gia đình.

Vợ anh Hùng kể lại, vào khoảng 20h30 ngày 8/4/2009, anh Hùng và vợ đang nghỉ ở tầng 2 thì nghe thấy tiếng động ở tầng 1, liền đi xuống nhà kiểm tra, bị một đối tượng dùng dao nhọn đâm vào ngực trái, gây rách vùng trên phổi trái, thủng bao tim, tổn thương cơ tim. Cùng lúc này, chị Oanh chạy ra ngoài cũng bị đối tượng đâm vào bụng.

Tiếp đó, kẻ gây án chạy lên tầng 3. Cháu Dung tưởng là mẹ đang chạy lên tầng liền ôm chầm lấy kẻ đột nhập và bị tên này đâm vào ngực trái. Sau khi liên tiếp gây án, đối tượng chạy lên tầng 4 của tòa nhà trốn.

Mặc dù rất đau nhưng chị Oanh vẫn bảo con trai là Thành mở cửa, đưa bố đi cấp cứu, đồng thời báo Công an. Do vết thương quá nặng, anh Hùng tử vong, còn chị Oanh và cháu Dung bị thương nặng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho hay, có thể do quá sợ hãi sau khi gây án nên tên trộm không kịp vơ vét tài sản.

Cái chết uẩn khúc của chủ tiệm vàng Tuấn Anh (Bình Giang, Hải Dương)

Không giống với án mạng tại hai tiệm vàng trên, cái chết của anh Nguyễn Viết Hà, chủ tiệm vàng Tuấn Anh ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đến nay vẫn là một ẩn số.

Chị Phạm Thị Sen, vợ nạn nhân (Ảnh 24h)
Chị Phạm Thị Sen, vợ nạn nhân (Ảnh 24h)

Theo lời kể của vợ nạn nhân, khoảng 21h ngày ngày 17/5/2011, có hai đối tượng đi xe máy đến tiệm vàng Tuấn Anh hỏi mua vàng. Sau khi vờ xem mấy sợ dây chuyền, đối tượng bỏ vàng vào túi rồi lao nhanh ra xe rồ ga bỏ chạy ra tỉnh lộ 392 theo hướng ra thị trấn Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Anh Hà vội lấy xe máy đuổi theo đồng thời hô “cướp! cướp!”. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, chị Phạm Thị Sen, vợ anh Hà nhận được tin báo về cái chết của anh Hà tại tỉnh lộ 392, đoạn chạy qua xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Một số người dân nơi anh Hà tử vong cho biết, khoảng hơn 21h họ nghe thấy có hai chiếc xe máy rượt đuổi nhau ở tốc độ rất cao kèm theo tiếng hô “cướp”.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc có diễn biến phức tạp. Trong quá trình anh Hà lái xe đuổi theo hai tên cướp, chưa rõ xe anh Hà hay xe đối tượng cướp giật va chạm với một xe Dream BKS 34B1-15897 của hai người dân vừa đi uống cà phê về. Do đó, không loại trừ khả năng anh Hà tử vong do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, người nhà anh Hà khẳng định, đây là một vụ cướp của giết người. Bởi theo người nhà anh Hà thì nếu anh tử vong do tai nạn giao thông thì xe máy do anh điều khiển phải lao với tốc độ cực lớn. Do đó, khi tai nạn xảy ra, nếu người bị trọng thương thì xe cũng phải hư hỏng nặng. Tuy nhiên, xe của anh Hà hầu như không hề hấn gì, gương xe chỉ bị xô lệch.

Bé gái 12 tuổi bị giết dã man vì đeo nhiều nhẫn, vòng vàng (Bình Dương)

Loá mắt trước số vòng, nhẫn và hoa tai bằng vàng mà bé Quỳnh (12 tuổi) đang đeo, Khoan dùng 1 con dao tự chế dài khoảng 25cm đâm tới 11 nhát vào cổ và vai làm nạn nhân tử vong.

Vụ giết người man rợ để cướp tài sản xảy ra ở huyện Bến Cát, Bình Dương lúc 11 giờ 30 ngày 20/8/2011.

Chương Cao Khoan (SN 1981) ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM, đang tạm trú ở xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và có quen biết với cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1999) trú cùng xã Thành Tâm.

Biết cháu Quỳnh thường xuyên đeo nữ trang bằng vàng, Khoan rất thèm muốn. Bị lòng tham lấn át lý trí, Khoan dùng xe môtô lừa chở cháu Quỳnh đến ấp 4 xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, với âm mưu cướp tài sản.

Đến chỗ vắng người, Khoan dùng 1 con dao tự chế dài khoảng 25cm đâm tới 11 nhát vào cổ, vai làm cháu Quỳnh tử vong. Thấy nạn nhân gục xuống, Khoan lột cướp 1 bộ vòng vàng 18K, 2 nhẫn vàng 18K, 1 đôi bông tai 18K rồi tẩu thoát.

Công an Bình Dương đã bắt tên Khoan, lập hồ sơ xử lý.

Cháu giết bà để cướp tiền, vàng (Văn Giang, Hưng Yên)

Hồi 13h45 ngày 21-8-2011, người dân trong xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên phát hiện bà Nguyễn Thị Sắc (SN 1929) bị chết tại nhà trong tư thế bị trói bằng dây diện và dây vải, bị nhét giẻ vào miệng.

Nhận được tin cấp báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra truy tìm thủ phạm.

Qua điều tra đã nhanh chóng làm rõ là thủ phạm là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1992) là cháu ngoại bà Sắc và Hoàng Văn Tuấn (SN 1993) tên gọi khác là Hoàng Văn An, là cháu họ bà Sắc, cùng ở trong xã Mễ Sở, Văn Giang. Khoảng 22h30 ngày 20-8, 2 đứa cháu của bà đã trèo tường, tháo chớp cửa sổ đột nhập nhà bà Sắc. Chúng hò khống chế trói và bóp cổ bà Sắc đến chết, sau đó lấy trong túi bà Sắc 1.000.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu vàng.

Xả súng giết người, cướp vàng (Đồng Nai)

Ngày 14/12/2007, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Hoàng, Thâu, Thắng - ba kẻ đã xả súng giết chết một chủ tiệm vàng và làm nhiều người khác bị thương để cướp của.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử về tội “giết người, cướp tài sản” gồm: Nguyễn Văn Thâu (SN 1978), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1966, là anh ruột Thâu, cùng ngụ tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), Đinh Văn Thắng (SN 1971, tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Hà Văn Thành (SN 1972 tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Bị cáo Hà Văn Thành nhận mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng, Lúc 20 giờ ngày 12/10/2006, bốn đối tượng trên dùng súng AK quân dụng, xông vào tiệm vàng Kim Hồng (thuộc xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), bắn liền 3 phát khiến ông Trương Đệ (53 tuổi, chủ tiệm vàng) chết tại chỗ và làm bị thương bà  Lê Thị Hồng (52 tuổi, vợ ông Đệ).

Sau khi giết người, 4 tên cướp đã đập vỡ tủ kính, cướp 2,75kg vàng rồi lên xe máy tẩu thoát. Trên đường chạy, do người dân tri hô và đuổi theo, chúng còn tiếp tục xả súng làm 2 người đi đường bị thương.

Đến 24 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã bao vây và bắt 2 đối tượng Thắng và Thành, hai tên còn lại tẩu thoát. Ngay sau đó công an đã tiếp tục mở rộng điều tra và bắt thêm Thâu và Hoàng.

Giết cháu vợ dã man để cướp vàng ( TP.HCM)

Cũng vì lòng tham, nhiều người đã đang tâm ra tay sát hại cả người thân để cướp vàng.

Công an tỉnh Bình Dương ngày 23/8/2011 đã bắt giữ đối tượng Chương Cao Khoan (SN 1981, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM; tạm trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trưa 20/8, vợ của Khoan là Nguyễn Thị Thanh Tr. cùng chị Trần Thị Kim S. (SN 1978, là chị dâu của Tr.) đi đám giỗ ở một gia đình người thân tại địa phương. Lúc đó, 2 người phụ nữ trên đã giao cho Khoan trông coi 3 đứa trẻ gồm: cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1999, cháu ruột của chị Tr.), Nguyễn Hoàng T. (SN 2011, là con ruột của chị S.) và Nguyễn Chương Gia B. (SN 2010, là con ruột của Khoan).

Thấy cháu Quỳnh đeo nhiều nữ trang trên người nên Khoan nảy sinh ý định sát hại cháu để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 11h30 ngày 20/8, Khoan lấy xe gắn máy, bảo cháu Quỳnh lên xe để chở đi hái nhãn trong rẫy, cách nhà khoảng 4km. Sau đó, Khoan chở cháu Quỳnh đến thẳng rẫy sắn thuộc xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Khoan dùng một con dao đâm 11 nhát vào cổ, vai làm cháu Quỳnh gục chết ngay tại chỗ.

Sau khi sát hại cháu Quỳnh, Khoan lấy toàn bộ nữ trang của cháu gồm: 1 bộ 7 chiếc vòng cimen vàng 18K, 2 chiếc nhẫn vàng 18K có mặt hình trái tim và đính hạt đá, 1 đôi bông tai vàng 18K. Nhưng trong lúc bỏ số nữ trang trên vào túi quần, Khoan đã làm rơi 2 chiếc nhẫn và 1 chiếc bông tai tại hiện trường. Chiều cùng ngày, đối tượng này mang 7 vòng cimen cướp được đi bán tại thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát, Bình Dương) được 4,6 triệu đồng, về TP.HCM tiêu xài. Khoảng 19h30′ cùng ngày, Khoan quay về nhà và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, sau đó, khi người nhà tỏa đi tìm kiếm cháu Quỳnh thì Khoan cũng giả bộ xông xáo đi tìm.

Hải Hà (tổng hợp)