Nỗi đau xé lòng của những đứa trẻ 10 tuổi đã thành đàn bà

09/07/2011 00:29
Ngày càng có nhiều cô bé mới lên 10 tuổi đã bị xâm hại tình dục. Trở thành đàn bà khi còn bé thơ, nỗi đau cứ đeo đuổi các em dai dẳng, nhức nhối.
Thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình hoặc vào đời sớm, ngày càng có nhiều cô bé mới lên 10 tuổi đã bị xâm hại tình dục. Trở thành đàn bà khi còn bé thơ, nỗi đau cứ đeo đuổi các em dai dẳng, nhức nhối
Vượt hơn 40 km trên Quốc lộ 22, chúng tôi đến nhà em N.H.M (15 tuổi) ở huyện Gò Dầu - Tây Ninh. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi đi sâu vào ngôi nhà chị em M. đang ở. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc bàn thờ đặt di ảnh người mẹ quá cố của M. Cũng tại căn nhà này, những đêm say rượu, cha M. đã hãm hiếp chính đứa con gái ruột của mình.
N.H.L (giữa) còn rất thơ dại, chỉ cười ngượng khi có người hỏi han chuyện em bị xâm hại tình dục
N.H.L (giữa) còn rất thơ dại, chỉ cười ngượng khi có người hỏi han
chuyện em bị xâm hại tình dục
“Con sợ lắm”!
M. đen đủi, chất phác, hiền lành, hay cười… nhưng ẩn đằng sau nét tươi vui ấy lại là một cô bé hay u buồn, mặc cảm. Mồ côi mẹ khi mới 9 tuổi, M. phải thay mẹ chăm em và cáng đáng nhiều việc trong gia đình. Đau xót thay, chính cha ruột của M. đã bắt em phải “thay mẹ” trong những lần ông nhậu say bí tỉ.
Mặc cảm tội lỗi, sợ hãi khiến đứa trẻ mới lớn không dám kể với ai chuyện đồi bại của cha mình. “Nhiều lúc con muốn kể hết với nội, ngoại nhưng sáng ra, thấy ba trở nên hiền lành, tất tả đi làm hồ vất vả nuôi chị em con nên lại thôi”- M. e dè. Đến khi M. mang thai 5 tháng, hàng xóm xì xầm, người cha ấy mới đưa con gái đến bệnh viện để “giải quyết hậu quả”.
Theo cha vào bệnh viện, M. ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra trong cơ thể mình. Đến khi cha dặn “bác sĩ có hỏi thì nói đi chơi với bạn bị như vậy”, M. mới mơ hồ nhận biết. Vào gặp bác sĩ, M. cứ nghĩ sẽ được an ủi, động viên nhưng em lại nhận những lời trách cứ…
Rã rời, đau đớn rời bệnh viện, M. chạy ào đến nhà nội kể cho bà nghe những việc mà cha em đã làm với mình. Không biết nội đã nói gì với cha M. nhưng mỗi đêm say rượu, ông vẫn không thôi giày vò thân xác em. Trốn chạy không xong, M. đành cam chịu.  “Con sợ lắm! Có khi đang ngủ, con nằm mơ thấy mình ở trong bệnh viện, các bác sĩ cầm dao, kéo tiến đến… Họ hỏi han rồi trách móc. Con cứ la lên đến khản cổ và lịm dần” - M. chua xót.
Một ngày nọ, không còn chịu đựng nổi người cha xấu xa, M. đã đến nhà bà ngoại kể lại mọi chuyện. Quá bức xúc, bà ngoại em liền đâm đơn ra tòa. TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt cha M. 6 năm tù vì tội giao cấu với trẻ em. “Bình thường ba rất hiền lành, ai kêu việc gì cũng làm để kiếm tiền nuôi chị em con nhưng khi rượu say, ba thành người khác hẳn, rất hung tợn”- M. vẫn tỏ ra thông cảm với người cha tội lỗi của mình.
Hôm gặp chúng tôi, M. vui mừng khoe: “Con vừa được một tổ chức từ thiện nhận về cưu mang, được đi học tại một ngôi trường khang trang với bạn bè mới, thầy cô mới. Quan trọng là không ai biết quá khứ của con để dè bĩu, khinh khi nữa”.
Méc chuyện, sợ bị đánh
Kém may mắn hơn cả M., em N.H.L (10 tuổi) mất cha từ nhỏ lại bị mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng, phải về sống với gia đình bên nội. Những buổi rong chơi, trốn tìm với bạn bè thưa dần khi L. bắt đầu lớn lên. “Nội nói nhà nghèo, con phải đi bán vé số để phụ bà tiền mua gạo nấu cơm. Con cũng thích chơi với bạn bè lắm nên xin nội bán một buổi, nghỉ một buổi”- L. ngây thơ.
Vì làm ăn khó khăn, gia đình các cô, chú, ông bà nội L. đến tạm trú tại huyện Hóc Môn – TPHCM hơn 2 năm nay. Họ sống gò bó trong căn nhà cấp 4 xập xệ, ngăn làm nhiều phòng. L. vừa học xong lớp 1 thì phải nghỉ. Khi chúng tôi hỏi: “Con có muốn đi học lại không?”, L. rụt rè nhìn bà nội rồi e dè: “Con muốn lắm nhưng phải đi bán vé số kiếm tiền”.
L. bắt đầu rong ruổi khắp xóm nhỏ bán vé số từ giữa năm 2009, sáng 7 giờ bắt đầu đi đến 12 giờ về nhà, mỗi buổi kiếm được 50.000 - 70.000 đồng tiền lời phụ bà nội. Bi kịch đã ập đến cuộc đời L. trong những buổi rong ruổi bán vé số đó. Lợi dụng sự thơ ngây và tuổi thơ cơ cực của L., ông N.V.N (60 tuổi, ngụ cùng xóm) đã dụ dỗ em vào nhà, cho tiền để thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần. Mỗi lần giở xong trò đồi bại, ông N. cho L. 5.000 đồng “mua bánh, kẹo”. L. đã không dám tố cáo tội lỗi của ông ta. “Con sợ méc nội, sẽ bị đánh”- L. lí nhí phân trần.
Sự việc vỡ lở vào một buổi chiều mưa tầm tã giữa tháng 8-2010, khi hàng xóm báo tin và gia đình L. đến bắt gặp ông N. đang thực hiện hành vi thú tính với em. Kẻ dâm ô bị bắt giao Công an huyện Hóc Môn. Bà nội L.  đau khổ, nước mắt cứ tuôn đầm đìa khi có ai hỏi chuyện. Còn L., cô bé vẫn rất thơ dại, chỉ cười ngượng khi có người hỏi han.
Chuyện lùm xùm cả xóm nhỏ hơn một tháng trời. Nhiều người hàng xóm khuyên bà nội L. cho em nghỉ bán bởi còn ra đường là cô bé còn có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Khi chúng tôi trở lại thăm L. bà nội em mặt buồn so, bộc bạch: “Mắc cỡ lắm, đi đâu người ta cũng hỏi nhưng gia đình tôi khổ quá, không dám cho L. nghỉ bán vé số. Nó chỉ cần nghỉ bán một ngày là đói rồi”.
Ngày ngày, L. vẫn cầm xấp vé số đi bán dạo, bỏ qua những ngượng ngùng, mặc cảm để kiếm tiền đắp đổi cho cuộc sống của gia đình. Nhìn cô bé mới lên 10 còn mê chơi lò cò, trốn tìm quên cả giờ về ăn cơm, chúng tôi không khỏi xót xa khi nghĩ đến nỗi đau em đã trở thành đàn bà.
Sợ hãi tột độ
Căn nhà trọ nằm sâu trong một con hẻm trên đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình- TPHCM của mẹ con chị H.T.O thường đóng cửa im ỉm, chỉ hé mở mỗi khi có khách. Đây là cách để chị O.  tránh những ánh mắt soi mói và những lời lẽ khó nghe của hàng xóm sau khi họ biết tin con chị là cháu K.L (7 tuổi) bị xâm hại tình dục 9 tháng trước.
Buồn bã ôm con vào lòng, chị O. cho biết: “Sau khi bị hại, thấy người lạ là L. hoảng sợ, không dám nói chuyện; đêm ngủ cháu thường giật mình, la ú ớ”. Cô bé năm nay mới học lớp 2, người gầy đét, xanh xao, luôn bấu chặt vào người mẹ. Khi nghe chúng tôi nhắc lại chuyện cũ, cô bé toát lên vẻ sợ hãi tột độ.
{iarelatednews articleid='6324,5942,5956,5976,5968,5866,5851,5736,5671,5490'}
Theo Thu Hồng/NLĐ