Nữ kế toán trưởng chết tại trung tâm thẩm mỹ khi đi nâng ngực

30/04/2011 17:46
(GDVN) – Chị Lộc sau khi nâng mí mắt, nâng ngực tại cơ sở Thẩm mỹ viện Hà Nội thấy khó thở và tử vong sau đó.

(GDVN) – Chị Lộc sau khi nâng mí mắt, nâng ngực tại cơ sở Thẩm mỹ viện Hà Nội thấy khó thở và tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân xấu xố trên là chị Bùi Bích Lộc (38 tuổi, ở 281 đường Lê Duẩn, Hà Nội), hiện là kế toán cho công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ ILG. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã có mặt tại phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ này phối hợp phòng nghiệp vụ CATP tổ chức khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ.

alt
Cơ sở nơi chị Lộc đã được tiến hành "tút" nhan sắc.
Gia đình chị Lộc cho biết, khoảng 13h30 ngày 29/4, chị Lộc tới Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ (257 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để cắt mí mắt, ngực. Tại đây, chị Lộc đã được phẫu thuật nâng mí mắt, nâng ngực.

Chị Lộc ở lại cơ sở này đến 1h30 ngày 30/4 thì thấy khó thở. Các nhân viên tại đây đã tiến hành cấp cứu tại chỗ. Đến 2h15 ngày 30/4 thì chị Lộc tắt thở.

Cơ sở Thẩm mỹ viện Hà Nội có địa chỉ tại B3-257 Giải Phóng, người đứng tên là BS. Phạm Văn Ái được giấy phép hoạt động số 332/2008 CN/HNYTN.

Trao đổi với GDVN vào sáng 1/5, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thẩm mỹ viện Hà Nội chỉ có giấy phép được làm những thủ thuật đơn giản như: cắt mí mắt, xăm mắt… mà không được nâng ngực, hút mỡ bụng, mỡ đùi…

Nguyễn Vũ