Vụ chìm tàu Dìn Ký: 9 đám tang trong đêm

23/05/2011 08:16
22h35, ba chiếc xe tang chở 7 chiếc quan tài đến nghĩa địa của thôn. Tiếng khóc xé trời. 23h15, hạ huyệt. Nhiều người vừa lấp mộ vừa khóc.

22h35, ba chiếc xe tang chở 7 chiếc quan tài đến nghĩa địa của thôn. Tiếng khóc xé trời. 23h15, hạ huyệt.  Nhiều người vừa lấp mộ vừa khóc.
{iarelatednews articleid='2864,2976,2980,2950,2958,2962,2903'}
9 cái tang trong một ngày
 
Chiều 22/5, trời ở xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh chang chang nắng. Trên con đường nhỏ nối từ QL1A đến xóm 6 của xã, nhiều người dân trong xã đổ về gia đình ông Trần Trọng Chỉnh,  gia đình có tới 9 người chết trong vụ chìm tàu ở Bình Dương, chia buồn cùng gia quyến. Tiếng khóc ai oán vọng ra từ ngôi nhà gỗ ba gian chật kín người. Một số người thân đang sắm sửa lễ vật để đón các thi hài đang trên đường về quê.

Ông Chỉnh vừa khóc vừa kể, khoảng 22h tối 20/5, ông nhận được điện thoại của con trai đầu là anh Trần Trọng Sơn báo tin dữ mẹ và các em, các cháu bị chìm trên sông Sài Gòn khi đang dự sinh nhật của cháu Quách Hồng Đạt. Ông trụ không vững và ngã vật xuống nhà.
 
Mọi thứ như sụp đổ khi 9 người trong gia đình ông Chỉnh đã tử nạn bao gồm: vợ ông là bà Đào Thị Luận (SN 1944), con trai Trần Đình Đồng (SN 1975) cùng vợ Nguyễn Thị Thưởng(SN 1977) và con Trần Thị Phương Linh (SN 2008), con gái Trần Thị Tương (SN 1980) cùng hai cháu Quách Thị Lan Anh (SN 2006) và cháu Quách Hồng Đạt (SN 2008), con gái Trần Thị Thùy Trang (SN 1985) và cháu Trương Trần Đức Anh (SN 2009).
 

Cháu Quang bàng hoàng trước cái chết của bố, mẹ và em gái
Cháu Quang bàng hoàng trước cái chết của bố, mẹ và em gái


Trong tiếng nức nở, bà Trần Thị Thái, hàng xóm kể: "Vợ chồng ông Chỉnh có 6 người con, đứa nào cũng có công ăn việc làm và yên bề gia thất.  Anh Trần Trọng Sơn là sỹ quan quân đội tại tỉnh Đồng Nai, các anh chị em đều vào Nam lập nghiệp theo đứa con gái thứ 3 là chị Nguyễn Thị Tương lấy chồng Đài Loan có công ty riêng.

Vì hai vợ chồng làm ăn phát đạt nên thường xuyên gửi tiền về thăm nuôi cha mẹ. Biết ở quê còn nghèo và không có việc làm, chị Tương đã đưa vợ chồng anh trai Trần Đình Đồng và em gái Trần Thị Thùy Trang vào trong Nam làm việc ổn định.

Khoảng tháng 2/2011, bà Đào Thị Luận vợ ông Chỉnh bị bệnh nên đã vào Nam thăm con và chữa bệnh. Nhiều lần định về quê nhưng chị Tương bảo cứ ở đây chơi với các cháu thêm thời gian nữa rồi về. Không ngờ chuyến vào Nam của bà Luận là chuyến đi định mệnh, để lại một mình ông Chỉnh trong căn nhà ngôi 3 gian với 9 chiếc bàn thờ tàn lạnh".

Anh Sơn không nói nên lời khi đang thắp hương cho mẹ, các em và các cháu: “Tui không còn nơi nào nữa để mà chít đủ 9 khăn tang cho người thân”.
 
Đám tang tập thể trong đêm

Theo lịch trình, khoảng 19h ngày 21/5, ba chiếc xe chở 9 quan tài trong vụ chìm tàu nhà hàng nổi Dìn Ký xuất phát từ Sài Gòn về quê Hà Tĩnh mai táng, trong đó hai mẹ con chị Trần Thị Thùy Trang và cháu Trương Trần Đức Anh được đưa xuống Đồng Hới, Quảng Bình là quê chồng chị Trang.
 
Mãi đến 22h15 ngày 22/5, ba chiếc xe tang mới về đến địa phận xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh. Từ 19h30 hàng trăm người dân xã Kỳ Giang đã tập trung tại ngã 3 đường đi lên nghĩa trang.

Cháu Trần Đình Quang (SN 1998) bị mất cả bố, mẹ và em gái khóc gào ngất lên ngất xuống và phải có người dìu đi khi 3 chiếc xe tang chở các nạn nhân từ từ tiến lên nghĩa trang.

Đường lên nghĩa trang khoảng 1 km,  người dân đứng chật cứng xung quanh. Họ đến để thắp cho các nạn nhân một nén nhang.
 
22h35, 7 chiếc quan tài ra đến nghĩa địa thôn. Máy nổ chạy ình ịch để phát điện thắp sáng. 7 huyệt mộ đã được đào sẵn từ chiều. Tiếng khóc xé trời. Chính quyền xã Kỳ Giang phải huy động lực lượng để giữ trật tự.

Cửa xe tang mở. Tiếng khóc xé lòng của ông Chỉnh cùng họ hàng thân thuộc làm cho hàng trăm người dân không kìm nổi nước mắt. Anh Quách Lương Tài, chồng chị Trần Thị Tương không đủ nước mắt để mà khóc vợ con nữa. Hai ngày nay anh mòn mỏi cùng đội cứu hộ tìm kiếm thi thể vợ con và người thân trên sông Sài Gòn. Đôi mắt sâu, thâm quầng, anh đi lại xung quanh 7 quan tài và ôm chặt di ảnh hai đứa con vắn số, hai bàn tay xoa đi xoa lại trên các quan tài.

Ông Chỉnh khóc vật vã, quờ quạng xung quanh các quan tài như muốn tìm một thứ gì đó còn sót lại.
 
23h15. Hạ huyệt. Không phải là người thân, nhưng trước không khí tang thương, nhiều người đã ngất ngay tại nghĩa địa. Mấy người trai tráng vừa lấp mộ vừa khóc.
 
Trời đã chuyển sang ngày khác, nhưng không ai chịu về, họ cố ở lại để đưa tiễn những người xấu số  về nơi an nghỉ, để đắp cho họ một hòn đất.

Đến 4h sáng 23/5, khi đắp xong phần mộ cho các nạn nhân nhưng nhiều người dân vẫn còn ngồi lại cùng ông Chỉnh và những người thân. Những chiếc lư hương ngùn ngụt khói, những tiếng khóc không thành tiếng khi trong phúc chốc 9 người thân vĩnh viễn ra đi.
 
Thanh Nga