16 biểu tượng của 16 đội bóng ở EURO 2012

07/06/2012 13:48
Trần Long
(GDVN) - Chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi EURO 2012, giải đấu quy tụ những cầu thủ hàng đầu từ mỗi đội tuyển tham dự.
Để có thể đánh giá được thực lực của mỗi đội tuyển, thì ngoài những yếu tố như HLV, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm… thì việc nhận xét trình độ chuyên môn của ngôi sao mỗi đội tuyển cũng không kém phần quan trọng, bởi ngôi sao đó là người đại diện cho niềm tự hào của mỗi quốc gia góp mặt tại Ba Lan & Ukraine mùa hè này.
Để có thể đánh giá được thực lực của mỗi đội tuyển, thì ngoài những yếu tố như HLV, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm… thì việc nhận xét trình độ chuyên môn của ngôi sao mỗi đội tuyển cũng không kém phần quan trọng, bởi ngôi sao đó là người đại diện cho niềm tự hào của mỗi quốc gia góp mặt tại Ba Lan & Ukraine mùa hè này.
1. Croatia - Luka Modric: Trong một đội hình có hàng tiền vệ toàn những tài năng, Luka Modric là người nổi bật nhất trong số đó bởi những gì anh thể hiện tại Tottenham. Khả năng chuyền bóng với độ chính xác rất cao, Modric là quả tim của Spurs lẫn ĐT Croatia và sẽ không quá ngạc nhiên nếu đội bóng này có thể làm nên những bất ngờ tại EURO 2012.
1. Croatia - Luka Modric: Trong một đội hình có hàng tiền vệ toàn những tài năng, Luka Modric là người nổi bật nhất trong số đó bởi những gì anh thể hiện tại Tottenham. Khả năng chuyền bóng với độ chính xác rất cao, Modric là quả tim của Spurs lẫn ĐT Croatia và sẽ không quá ngạc nhiên nếu đội bóng này có thể làm nên những bất ngờ tại EURO 2012.
2. Ukraine - Anatoliy Tymoshchuk: Tiền vệ lão luyện này đã có thêm một mùa giải ổn định ở Bayern Munich. Kinh nghiệm và sự bền bỉ tiếp tục khiến Tymoshchuk có cơ hội chơi bóng đỉnh cao bất chấp đã ở tuổi 33. Đã 12 năm qua, Tymoshchuk là vị trí không thể thay thế của ĐT Ukraine, và anh chính là người khoác áo ĐTQG nhiều lần nhất trong thành phần tham dự EURO 2012 của đội đồng chủ nhà.
2. Ukraine - Anatoliy Tymoshchuk: Tiền vệ lão luyện này đã có thêm một mùa giải ổn định ở Bayern Munich. Kinh nghiệm và sự bền bỉ tiếp tục khiến Tymoshchuk có cơ hội chơi bóng đỉnh cao bất chấp đã ở tuổi 33. Đã 12 năm qua, Tymoshchuk là vị trí không thể thay thế của ĐT Ukraine, và anh chính là người khoác áo ĐTQG nhiều lần nhất trong thành phần tham dự EURO 2012 của đội đồng chủ nhà.
3. CH Ireland - Robbie Keane: Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Ireland. Nhiều người đã lo ngại rằng việc chuyển tới LA Galaxy mùa hè năm ngoái sẽ khiến Keane không thể chơi bóng đỉnh cao thêm nữa, nhưng anh vẫn khoác lên người chiếc áo màu xanh lá cây đã là biểu tượng của quốc gia. Bên cạnh bản năng sát thủ, Keane giờ đây còn dày dạn hơn và thông minh hơn trong di chuyển nhờ những năm tháng tiếp xúc với nhiều nền bóng đá khác nhau.
3. CH Ireland - Robbie Keane: Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Ireland. Nhiều người đã lo ngại rằng việc chuyển tới LA Galaxy mùa hè năm ngoái sẽ khiến Keane không thể chơi bóng đỉnh cao thêm nữa, nhưng anh vẫn khoác lên người chiếc áo màu xanh lá cây đã là biểu tượng của quốc gia. Bên cạnh bản năng sát thủ, Keane giờ đây còn dày dạn hơn và thông minh hơn trong di chuyển nhờ những năm tháng tiếp xúc với nhiều nền bóng đá khác nhau.
4. Hy Lạp – Sotiris Ninis: Không mấy ai biết tới cái tên này, nhưng không chỉ vì không mấy ai theo dõi bóng đá Hy Lạp, mà còn bởi Serie A đã không còn thu hút sự chú ý như xưa. Nhưng ở tuổi 22, Ninis đã có 100 trận ở Panathinaikos để buộc Parma phải đến rước tiền vệ tấn công này về Italia. Điều gì đặc biệt ở Ninis? Anh có thể làm tất cả, từ chuyền bóng chính xác, qua người cho đến dứt điểm, tất cả những kỹ thuật đó nằm trong cơ thể cao 1m73 đó.
4. Hy Lạp – Sotiris Ninis: Không mấy ai biết tới cái tên này, nhưng không chỉ vì không mấy ai theo dõi bóng đá Hy Lạp, mà còn bởi Serie A đã không còn thu hút sự chú ý như xưa. Nhưng ở tuổi 22, Ninis đã có 100 trận ở Panathinaikos để buộc Parma phải đến rước tiền vệ tấn công này về Italia. Điều gì đặc biệt ở Ninis? Anh có thể làm tất cả, từ chuyền bóng chính xác, qua người cho đến dứt điểm, tất cả những kỹ thuật đó nằm trong cơ thể cao 1m73 đó.
5. Đan Mạch - Christian Eriksen: Mới 20 tuổi nhưng anh đã cho các lão tướng Đan Mạch phải “ngửi khói” trong mỗi đợt triệu tập đội tuyển. Không giàu kinh nghiệm, nhưng Eriksen có kỹ thuật xử lý bóng rất bản năng và đặc biệt là khả năng xoay chuyển tình thế trận đấu chỉ bởi những đường chuyền. Eriksen có thể nói là một trong những đôi chân được thèm muốn nhất châu Âu lúc này.
5. Đan Mạch - Christian Eriksen: Mới 20 tuổi nhưng anh đã cho các lão tướng Đan Mạch phải “ngửi khói” trong mỗi đợt triệu tập đội tuyển. Không giàu kinh nghiệm, nhưng Eriksen có kỹ thuật xử lý bóng rất bản năng và đặc biệt là khả năng xoay chuyển tình thế trận đấu chỉ bởi những đường chuyền. Eriksen có thể nói là một trong những đôi chân được thèm muốn nhất châu Âu lúc này.
6. Nga - Andrei Arshavin: Vấn đề của Arshavin không phải là tài năng của anh, mà là thời điểm nào tài năng đó được thể hiện. Không sai khi Arshavin đang là cầu thủ xuất sắc nhất ĐT Nga bởi khả năng dắt bóng và điều chỉnh chân sút rất thuần thục. Bên cạnh đó tất nhiên không thể không nói tới tài kiến thiết của Arshavin.
6. Nga - Andrei Arshavin: Vấn đề của Arshavin không phải là tài năng của anh, mà là thời điểm nào tài năng đó được thể hiện. Không sai khi Arshavin đang là cầu thủ xuất sắc nhất ĐT Nga bởi khả năng dắt bóng và điều chỉnh chân sút rất thuần thục. Bên cạnh đó tất nhiên không thể không nói tới tài kiến thiết của Arshavin.
7. Cộng hòa Czech - Petr Cech: Tomas Rosicky có thể có một năm không tồi ở Arsenal, nhưng so với Petr Cech ở Chelsea thì chỉ như ánh trăng rằm với mặt trời. Cech tỏa sáng khi giúp Chelsea vô địch Champions League và FA Cup trong một mùa giải mà đội bóng đã có lúc suy sụp. Anh đã tỏa sáng khi dự kỳ EURO 2004, vậy 8 năm sau Cech có thể tiếp tục phong độ chói sáng của mình?
7. Cộng hòa Czech - Petr Cech: Tomas Rosicky có thể có một năm không tồi ở Arsenal, nhưng so với Petr Cech ở Chelsea thì chỉ như ánh trăng rằm với mặt trời. Cech tỏa sáng khi giúp Chelsea vô địch Champions League và FA Cup trong một mùa giải mà đội bóng đã có lúc suy sụp. Anh đã tỏa sáng khi dự kỳ EURO 2004, vậy 8 năm sau Cech có thể tiếp tục phong độ chói sáng của mình?
8. Ba Lan - Robert Lewandowski: Tiền đạo này chắc chắn được chờ đợi nhiều không chỉ bởi vị trí của mình mà còn vì một mùa giải thành công cùng Dortmund. Cao lớn và mạnh mẽ, Lewandowski mang tới cho Ba Lan một sức mạnh đáng sợ trên không lẫn khả năng đi bóng tốc độ và thoát người kèm rất lanh lẹ.
8. Ba Lan - Robert Lewandowski: Tiền đạo này chắc chắn được chờ đợi nhiều không chỉ bởi vị trí của mình mà còn vì một mùa giải thành công cùng Dortmund. Cao lớn và mạnh mẽ, Lewandowski mang tới cho Ba Lan một sức mạnh đáng sợ trên không lẫn khả năng đi bóng tốc độ và thoát người kèm rất lanh lẹ.
9. Thụy Điển - Zlatan Ibrahimovic: Ibra là ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất mà Thụy Điển đang sở hữu, và cho dù anh là một lính đánh thuê nhưng dù khoác áo CLB nào hay thực hiện nhiệm vụ quốc gia, chân sút cao kều này cũng luôn là xuất sắc nhất. Thể hình to con, sức mạnh thể chất, khả năng khống chế tầm gần thiện nghệ, tốc độ cao và những cú sút búa bổ, đội trưởng của Thụy Điển đại diện cho sức mạnh của cả nền bóng đá Bắc Âu này.
9. Thụy Điển - Zlatan Ibrahimovic: Ibra là ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất mà Thụy Điển đang sở hữu, và cho dù anh là một lính đánh thuê nhưng dù khoác áo CLB nào hay thực hiện nhiệm vụ quốc gia, chân sút cao kều này cũng luôn là xuất sắc nhất. Thể hình to con, sức mạnh thể chất, khả năng khống chế tầm gần thiện nghệ, tốc độ cao và những cú sút búa bổ, đội trưởng của Thụy Điển đại diện cho sức mạnh của cả nền bóng đá Bắc Âu này.
10. Italia - Gianluigi Buffon: Có thể một Andrea Pirlo đang “hồi xuân” nên được coi là người đại diện cho sức mạnh của cả đội tuyển, nhưng Buffon xứng đáng hơn Pirlo không chỉ vì trình độ. Bên cạnh tài năng thuộc vào hàng đầu của bóng đá thế giới với một thủ môn, Buffon còn là đội trưởng của Azzurri và anh đã làm tròn trách nhiệm được giao kể từ khi được giao băng thủ quân. Với một đội tuyển là biểu tượng của bóng đá phòng ngự, Buffon đáng là biểu tượng cho đội tuyển đó.
10. Italia - Gianluigi Buffon: Có thể một Andrea Pirlo đang “hồi xuân” nên được coi là người đại diện cho sức mạnh của cả đội tuyển, nhưng Buffon xứng đáng hơn Pirlo không chỉ vì trình độ. Bên cạnh tài năng thuộc vào hàng đầu của bóng đá thế giới với một thủ môn, Buffon còn là đội trưởng của Azzurri và anh đã làm tròn trách nhiệm được giao kể từ khi được giao băng thủ quân. Với một đội tuyển là biểu tượng của bóng đá phòng ngự, Buffon đáng là biểu tượng cho đội tuyển đó.
11. Yann M Vila - Pháp: Không xem Ligue 1 hoặc dõi theo hành trình vòng loại của tuyển Pháp thì sẽ khó nhìn ra được tài năng của M'Vila khi mà tuyển Pháp có Ribery và Benzema. Lý do? Không một cầu thủ Pháp nào có số đường chuyền chính xác, số pha truy cản và số pha cắt bóng ở vòng loại EURO 2012 nhiều như M Vila. Hiếm có một ai có thể đảm nhiệm ngon lành cả hai nhiệm vụ tấn công và phòng ngự như M Vila, và anh làm điều đó một cách đều đặn. Nên nhớ rằng trong những lần Pháp vô địch các giải đấu lớn, họ có những tiền vệ như Didier Deschamps hay Patrick Vieira.
11. Yann M Vila - Pháp: Không xem Ligue 1 hoặc dõi theo hành trình vòng loại của tuyển Pháp thì sẽ khó nhìn ra được tài năng của M'Vila khi mà tuyển Pháp có Ribery và Benzema. Lý do? Không một cầu thủ Pháp nào có số đường chuyền chính xác, số pha truy cản và số pha cắt bóng ở vòng loại EURO 2012 nhiều như M Vila. Hiếm có một ai có thể đảm nhiệm ngon lành cả hai nhiệm vụ tấn công và phòng ngự như M Vila, và anh làm điều đó một cách đều đặn. Nên nhớ rằng trong những lần Pháp vô địch các giải đấu lớn, họ có những tiền vệ như Didier Deschamps hay Patrick Vieira.
12. Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo: Quá dễ để lựa chọn, vì anh không chỉ xuất sắc nhất đội tuyển mà còn là một siêu sao tầm thế giới. Không có gì anh làm là chỉ ở mức khá: Anh chạy nhanh nhất, dắt bóng vào hàng giỏi nhất, sút bóng với uy lực mạnh nhất và cũng là người lắm chiêu trò nhất trên sân cỏ.
12. Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo: Quá dễ để lựa chọn, vì anh không chỉ xuất sắc nhất đội tuyển mà còn là một siêu sao tầm thế giới. Không có gì anh làm là chỉ ở mức khá: Anh chạy nhanh nhất, dắt bóng vào hàng giỏi nhất, sút bóng với uy lực mạnh nhất và cũng là người lắm chiêu trò nhất trên sân cỏ.
13. Anh - Wayne Rooney: Mất Rooney gần như cả vòng bảng là một tổn thất nặng nề cho Roy Hodgson, bởi anh là tiền đạo tốt nhất mà bóng đá Anh đang có. Không những vậy, Rooney còn có thể lui về chơi tiền vệ và thậm chí đã từng đá… hậu vệ phải. R10 đang ở độ chín của sự nghiệp và vì thế anh càng khó bị đẩy ra rìa hơn trong bối cảnh người Anh không có nhiều tiền đạo có phong độ cao.
13. Anh - Wayne Rooney: Mất Rooney gần như cả vòng bảng là một tổn thất nặng nề cho Roy Hodgson, bởi anh là tiền đạo tốt nhất mà bóng đá Anh đang có. Không những vậy, Rooney còn có thể lui về chơi tiền vệ và thậm chí đã từng đá… hậu vệ phải. R10 đang ở độ chín của sự nghiệp và vì thế anh càng khó bị đẩy ra rìa hơn trong bối cảnh người Anh không có nhiều tiền đạo có phong độ cao.
14. Hà Lan - Robin Van Persie: Chúng ta đều biết bên trong con người của Van Persie là một cầu thủ lớn, nhưng những năm tháng chấn thương đã khiến con người đó không được giải phóng. Bây giờ thì khác, Van Persie có một mùa giải thành công cả về mặt tập thể lẫn cá nhân với Arsenal, đứng đầu The Gunners với 37 bàn thắng và 12 kiến tạo. Có tuyển thủ Hà Lan nào có một năm đẹp như của Van Persie?
14. Hà Lan - Robin Van Persie: Chúng ta đều biết bên trong con người của Van Persie là một cầu thủ lớn, nhưng những năm tháng chấn thương đã khiến con người đó không được giải phóng. Bây giờ thì khác, Van Persie có một mùa giải thành công cả về mặt tập thể lẫn cá nhân với Arsenal, đứng đầu The Gunners với 37 bàn thắng và 12 kiến tạo. Có tuyển thủ Hà Lan nào có một năm đẹp như của Van Persie?
15. Đức - Mesut Ozil: Kể từ khi chuyển tới Real Madrid, tài năng của Ozil đã ngày một được khẳng định và anh đã trở thành một biểu tượng của thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà người Đức đang theo đuổi. Mọi động tác và đường chuyền đều được Ozil thực hiện một cách nhuần nhuyễn đáng ngạc nhiên. Với Ozil là trung tâm phát động tấn công, Mannschaft sẽ có nhiều cơ hội vào tới chung kết chứ không chỉ vượt qua mỗi “bảng tử thần”.
15. Đức - Mesut Ozil: Kể từ khi chuyển tới Real Madrid, tài năng của Ozil đã ngày một được khẳng định và anh đã trở thành một biểu tượng của thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà người Đức đang theo đuổi. Mọi động tác và đường chuyền đều được Ozil thực hiện một cách nhuần nhuyễn đáng ngạc nhiên. Với Ozil là trung tâm phát động tấn công, Mannschaft sẽ có nhiều cơ hội vào tới chung kết chứ không chỉ vượt qua mỗi “bảng tử thần”.
16. Tây Ban Nha - Xavi: Khi bạn xem Barcelona thi đấu, bạn thực chất đang xem Xavi soạn nhạc. Đó là điều cũng xảy ra ở ĐTQG, nơi Xavi là trung tâm. Tất nhiên là anh đang được phủ quanh bởi những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng ai có thể sánh bằng số đường chuyền chính xác và số km mà anh di chuyển trên sân trong mỗi trận đấu? Xavi là quả tim của La Roja, và nếu như La Roja có nguy cơ phải chết, Xavi chính là máy trợ tim.
16. Tây Ban Nha - Xavi: Khi bạn xem Barcelona thi đấu, bạn thực chất đang xem Xavi soạn nhạc. Đó là điều cũng xảy ra ở ĐTQG, nơi Xavi là trung tâm. Tất nhiên là anh đang được phủ quanh bởi những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng ai có thể sánh bằng số đường chuyền chính xác và số km mà anh di chuyển trên sân trong mỗi trận đấu? Xavi là quả tim của La Roja, và nếu như La Roja có nguy cơ phải chết, Xavi chính là máy trợ tim.
Trần Long