Báo chí quốc tế viết về trận Pháp - Tây Ban Nha:

Báo Anh chế nhạo đội tuyển Pháp hèn nhát

24/06/2012 04:21
Trần Long
(GDVN) - Dư luận có chung một nhận định, đó là Pháp đã tự thua ngay trước giờ bóng lăn, và Jordi Alba là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Tờ L’Equipe (Pháp) giật tít lớn khẳng định: “Một kết cục hợp lý cho Les Bleus”. Tờ báo này đã tiết lộ những lục đục nội bộ của đội tuyển Pháp ngay sau trận thua Thụy Điển, và trong bài viết mới nhất này họ không tỏ ra ngạc nhiên vì kết quả đó.

Đi sâu vào bài viết, L’Equipe đã chỉ ra rằng Ribery cho dù đã chơi rất cố gắng nhưng vẫn không thể làm gì để có thể xoay chuyển tình thế của Pháp sau bàn thua ở phút 19 trận đấu với Tây Ban Nha. “Lối chơi của cả đội quá lộn xộn, và Blanc cũng không có đối sách nào đủ logic để đáp trả một đối thủ có chiến thuật hết sức khoa học”.

L Equipe: "Một kết cục hợp lý cho Les Bleus"
L Equipe: "Một kết cục hợp lý cho Les Bleus"


Tờ Marca (TBN) chỉ rõ rằng sự thể hiện của Jordi Alba là rất tuyệt vời, nhưng nếu không có bàn thắng của Xabi Alonso sau gần 20 phút thi đấu thì có lẽ Tây Ban Nha sẽ sớm mệt mỏi vì lối đá phòng ngự co cụm của Pháp. Marca cũng đồng thời nhận định rằng dù Alonso và Alba là những ngôi sao sáng của trận tứ kết, Sergio Ramos đã chứng minh anh là xương sống của hàng phòng ngự TBN khi truy cản thành công nhiều pha lên bóng, đặc biệt là của Ribery, đồng thời giúp Arbeloa có thể dâng cao.

Giật tít lớn “Xabi đưa Tây Ban Nha vào bán kết”, tờ AS (TBN) nhận định rằng lối đá 4-3-3 sử dụng Fabregas như một trung phong giả tuy không dựng nên một mũi nhọn tấn công cho La Roja, nhưng bù lại nó khiến các tiền vệ có nhiều lựa chọn hơn trong việc chuyền bóng thay vì chỉ tập trung đưa bóng tới một cầu thủ duy nhất. Không chỉ vậy, TBN còn tỏ ra khôn khéo trong hiệp 2 khi giữ bóng chắc và hạn chế số cơ hội tấn công của Pháp ở mức tối thiểu.

AS: "Xabi đưa Tây Ban Nha vào bán kết"
AS: "Xabi đưa Tây Ban Nha vào bán kết"


ESPN thì đánh giá rằng Laurent Blanc “đã bi quan về trận đấu ngay từ lúc nó chưa bắt đầu”, thể hiện bằng việc “dựng xe buýt” trước cầu môn của Lloris. Tuy nhiên sai lầm lớn nhất của ông là để cho Reveillere và Debuchy luân phiên đá hậu vệ biên, và cả hai người này đã mắc sai lầm trong bàn thắng của Alonso. Hiệp 2 có khá hơn với Pháp khi họ chủ động tấn công, nhưng lúc này là quá muộn bởi vì TBN đã giữ bóng tốt bằng cách liên tục chuyền cho nhau.

Daily Mail (Anh) cũng có chung quan điểm, không những vậy họ còn cho rằng “Pháp đã không dám thử sức Casillas ngay từ đầu, và họ thậm chí còn nhát sợ hơn khi phải đọ sức với TBN trong việc kiểm soát bóng. Khâu phòng ngự của Pháp cũng rất tồi, họ đã vài lần để cho Gerard Pique di chuyển thoải mái trong vòng cấm khi TBN được hưởng các quả đá phạt". Bài viết kết luận rằng: “Buồn thay cho Pháp khi cầu thủ chơi xuất sắc bên phía họ là thủ môn Hugo Lloris, và tự điều đó cũng đã nói lên tình thế của trận đấu này”.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Trần Long