Điểm lại 5 trận derby cân não Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

27/06/2012 06:32
Trần Long
(GDVN) - Bước sang thế kỷ XXI, 2 đội bóng xứ Iberia đã 5 lần gặp nhau. BĐN khiến TBN bị loại ở vòng bảng EURO 2004, nhưng 6 năm sau đến lượt TBN phục thù.
Tây Ban Nha 1-1 Bồ Đào Nha (Giao hữu, 13-2-2002): Bồ Đào Nha đang sở hữu lứa cầu thủ tấn công tốt nhất sau gần 20 năm, với Luis Figo cầm đầu. Rui Costa mở tỷ số ở phút 29 cho BĐN, nhưng Fernando Morientes (ảnh) đã ấn định tỷ số hòa trong trận gặp nhau đầu tiên của 2 đội ở thế kỷ mới.
Tây Ban Nha 1-1 Bồ Đào Nha (Giao hữu, 13-2-2002): Bồ Đào Nha đang sở hữu lứa cầu thủ tấn công tốt nhất sau gần 20 năm, với Luis Figo cầm đầu. Rui Costa mở tỷ số ở phút 29 cho BĐN, nhưng Fernando Morientes (ảnh) đã ấn định tỷ số hòa trong trận gặp nhau đầu tiên của 2 đội ở thế kỷ mới.
Bồ Đào Nha 0-3 Tây Ban Nha (Giao hữu, 6-9-2003): Tây Ban Nha lúc này đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho EURO 2004 và trận giao hữu này chỉ là một phần trong đó. Joseba Etxebarria của Athletic Bilbao mở tỷ số ngay phút 12, và cứ thế TBN chiếm lĩnh trận đấu với 2 bàn của Joaquin và Diego Tristan ở các phút 63 và 75.
Bồ Đào Nha 0-3 Tây Ban Nha (Giao hữu, 6-9-2003): Tây Ban Nha lúc này đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho EURO 2004 và trận giao hữu này chỉ là một phần trong đó. Joseba Etxebarria của Athletic Bilbao mở tỷ số ngay phút 12, và cứ thế TBN chiếm lĩnh trận đấu với 2 bàn của Joaquin và Diego Tristan ở các phút 63 và 75.
Tây Ban Nha 0-1 Bồ Đào Nha (Bảng A, EURO 2004, 20-6-2004): Một trong những trận đấu quan trọng của TBN ở bảng A sau khi bị Hy Lạp cầm chân 1-1 ở trận đấu trước đó. Dù có Iker Casillas trong khung thành cùng cặp tấn công Morientes – Raul, TBN vẫn bị đội chủ nhà đánh bại nhờ vào bàn thắng của Nuno Gomes ở phút 57. Đó là lượt trận cuối của bảng A, và dù có 4 điểm như Hy Lạp (thậm chí cùng hiệu số, cùng số bàn thắng lẫn bàn thua), nhưng TBN đã bị loại vì luật thành tích đối đầu.
Tây Ban Nha 0-1 Bồ Đào Nha (Bảng A, EURO 2004, 20-6-2004): Một trong những trận đấu quan trọng của TBN ở bảng A sau khi bị Hy Lạp cầm chân 1-1 ở trận đấu trước đó. Dù có Iker Casillas trong khung thành cùng cặp tấn công Morientes – Raul, TBN vẫn bị đội chủ nhà đánh bại nhờ vào bàn thắng của Nuno Gomes ở phút 57. Đó là lượt trận cuối của bảng A, và dù có 4 điểm như Hy Lạp (thậm chí cùng hiệu số, cùng số bàn thắng lẫn bàn thua), nhưng TBN đã bị loại vì luật thành tích đối đầu.
Tây Ban Nha 1-0 Bồ Đào Nha (Tứ kết, World Cup 2010, 29-6-2010): 6 năm sau thất bại ở EURO 2004, cuối cùng Tây Ban Nha đã gặp lại đối thủ cũ, lần này là trong một trận knock-out. Với dàn cầu thủ mạnh hơn bao giờ hết sau thắng lợi tại EURO 2008, TBN chiếm thế thượng phong trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù không tận dụng được nhiều cơ hội, nhưng chỉ bàn thắng của David Villa ở phút 63 là đủ để họ tiến vào bán kết trước khi đăng quang tại Nam Phi.
Tây Ban Nha 1-0 Bồ Đào Nha (Tứ kết, World Cup 2010, 29-6-2010): 6 năm sau thất bại ở EURO 2004, cuối cùng Tây Ban Nha đã gặp lại đối thủ cũ, lần này là trong một trận knock-out. Với dàn cầu thủ mạnh hơn bao giờ hết sau thắng lợi tại EURO 2008, TBN chiếm thế thượng phong trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù không tận dụng được nhiều cơ hội, nhưng chỉ bàn thắng của David Villa ở phút 63 là đủ để họ tiến vào bán kết trước khi đăng quang tại Nam Phi.
Bồ Đào Nha 4-0 Tây Ban Nha (Giao hữu, 17-11-2010): 5 tháng sau thất bại ở World Cup, Bồ Đào Nha lại chuẩn bị cho EURO 2012, và lần này họ đối đầu một Tây Ban Nha vẫn có hầu như mọi cầu thủ chính thức trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên đây lại là một trận đấu khá tồi của hàng phòng ngự La Roja. Sau bàn mở tỷ số của Carlos Martins trước giờ giải lao, BĐN rút ra ngoài sân Carvalho và Ronaldo nhưng họ vẫn ghi 3 bàn thắng. Một bàn phản lưới của Sergio Ramos phút 49, bàn thắng của Helder Postiga phút 68 và bàn ấn định của Hugo Almeida phút 90 đưa các CĐV Bồ Đào Nha ra về trong hạnh phúc.
Bồ Đào Nha 4-0 Tây Ban Nha (Giao hữu, 17-11-2010): 5 tháng sau thất bại ở World Cup, Bồ Đào Nha lại chuẩn bị cho EURO 2012, và lần này họ đối đầu một Tây Ban Nha vẫn có hầu như mọi cầu thủ chính thức trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên đây lại là một trận đấu khá tồi của hàng phòng ngự La Roja. Sau bàn mở tỷ số của Carlos Martins trước giờ giải lao, BĐN rút ra ngoài sân Carvalho và Ronaldo nhưng họ vẫn ghi 3 bàn thắng. Một bàn phản lưới của Sergio Ramos phút 49, bàn thắng của Helder Postiga phút 68 và bàn ấn định của Hugo Almeida phút 90 đưa các CĐV Bồ Đào Nha ra về trong hạnh phúc.
Trần Long