3 năm làm mẹ đơn thân kinh khủng của Duyên Anh Idol sau vụ ảnh nóng

04/08/2014 09:26
Gia Linh
(GDVN) - "Nhiều khi tôi cũng thấy tủi thân cho mình và cho con" - Duyên Anh Idol.

Năm 2008, Duyên Anh tham gia cuộc thi Vietnam Idol mùa thứ 2 và lọt vào top 3 thí sinh xuất sắc nhất chỉ sau Thanh Duy và Quốc Thiên.

Bước ra khỏi chương trình Vietnam Idol, Duyên Anh tiếp tục theo đuổi con đường ca hát với lối trình diễn sexy, gợi cảm tuy nhiên tên tuổi Duyên Anh cũng khá nhạt nhòa trong thị trường âm nhạc Việt. Vào khoảng giữa năm 2009, Duyên Anh khiến dư luận và giới truyền thông xôn xao khi hàng loạt ảnh nóng của cô bị phát tán tràn lan trên mạng. 

Một trong những bức ảnh sexy của Duyên Anh từng bị tung lên mạng
Một trong những bức ảnh sexy của Duyên Anh từng bị tung lên mạng
Năm 2010, Duyên Anh lại tiếp tục bị 'ném đá' khi hình ảnh cô biểu diễn trên sân khấu để lộ nội y phản cảm. Trước các scandal xảy đến, Duyên Anh luôn thừa nhận và lên tiếng xin lỗi khán giả tuy nhiên sau đó, cô bất ngờ mất tích khỏi showbiz Việt. Và mới đây, nữ ca sĩ này đã lên mạng thừa nhận mình 'ở ẩn' để dành thời gian chăm sóc cho 2 thiên thần bé nhỏ. 
Ca sĩ Duyên Anh Idol đã có buổi chia sẻ thẳng thắn với Báo Giáo dục Việt Nam những khó khăn vất vả khi trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 23.
Ca sĩ Duyên Anh Idol
Ca sĩ Duyên Anh Idol

- Cuối năm 2010, Duyên Anh bất ngờ 'lặn mất tăm' khỏi showbiz Việt lý do vì sao vậy?

Sau khi bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2008, tôi cũng cố gắng và nỗ lực hết mình cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi lại gặp phải một vài sự cố không mong muốn gây điều tiếng.

Sống trong một môi trường mà ngày nào mở mạng ra cũng chỉ thấy scandal, trong khi người bị tổn thương nhiều nhất không phải là tôi mà lại chính là người thân của mình nên tôi cảm thấy không đáng và dừng lại.

- Nhưng lại có nhiều tin đồn cho rằng, chị bỏ showbiz vì 'lỡ' mang thai?

Thời điểm đó tôi có người yêu và anh ấy cũng muốn tôi từ bỏ nghệ thuật vì thật sự chẳng có chàng trai nào thích vào mạng mà toàn đọc được những tin không vui về bạn gái mình.

Sau khi dừng con đường ca hát, tôi mới quyết định có con vì tôi yêu anh ấy rất nhiều. Ban đầu tôi cảm thấy rất buồn, lại có em bé nên tôi không dám xem ti vi hay vào mạng vì mình vẫn còn nhiều đam mê với âm nhạc.

Đến giờ thì tôi thấy rất hạnh phúc khi có một 'gia tài' lớn là hai cô công chúa sinh đôi vừa tròn 3 tuổi.

- Từ bỏ công việc và sinh con cho người mình yêu thương nhưng tại sao đến thời điểm này, khi hai công chúa của Duyên Anh đã lớn mà vẫn chưa thấy chị mặc áo cô dâu?

Lúc chúng tôi định kết hôn thì 2 người đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và cuối cùng là chia tay khi tôi đang mang bầu 4 tháng. Sự đổ vỡ này một phần cũng do tôi quá cá tính nên thấy không hợp thì cũng không cố vì cố quá cũng sẽ dẫn đến nhiều điều đáng tiếc hơn.

Hiện tại, dù chúng tôi không còn tình yêu với nhau nhưng anh vẫn rất quan tâm đến các con.

- Chia tay người yêu khi đang mang thai 4 tháng, có giây phút nào Duyên Anh có ý định từ bỏ giọt máu của mình vì nghĩ đến tương lai không?

Tôi quyết tâm giữ lại các con của mình bởi vì tôi cũng là đứa trẻ không có mẹ. Lúc tôi mới được 9 tháng tuổi, mẹ tôi đã bỏ đi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Chính vì vậy mà ngay từ khi còn bé tôi đã có suy nghĩ rằng, sau này dù cuộc sống có như thế nào nếu tôi có con thì cũng sẽ không bao giờ bỏ con. Lúc đó, tôi lại đang mang trong mình 2 sinh mạng con người, nếu tôi bỏ đi chẳng khác nào tôi giết người. Có lẽ vì thế tôi không nghĩ gì nhiều mà chỉ cố gắng thật khỏe mạnh để các con phát triển bình thường.

Tôi muốn dành tất cả những gì tôi không có được từ một người mẹ cho con của mình dù quãng thời gian mang thai với tôi thật kinh khủng khi không có ai bên cạnh.

Duyên Anh và hai nàng công chúa của mình
Duyên Anh và hai nàng công chúa của mình

- Sinh con một mình vậy Duyên Anh có gặp khó khăn về vật chất không?

Chồng tôi là một người rất tốt, chúng tôi chỉ không thể dung hòa được tính cách của nhau. Anh ấy vẫn lo lắng cho 2 bé, vẫn chu cấp nhiều thứ cho các con.

Cái chúng tôi không thể làm là cho con một gia đình hạnh phúc có đầy đủ bố mẹ như những đứa trẻ khác.

Con của tôi giống bố nhiều và nó rất thông minh. Hiện chúng vẫn chưa hiểu bố mẹ như thế nào vì hàng ngày vẫn nói chuyện với bố thường xuyên. Nhiều khi tôi cũng thấy tủi thân cho mình và cho con vì khi đưa con đến trường, con người ta có bố mẹ đầy đủ còn con tôi thì lúc nào cũng chỉ có mẹ thôi nên thấy tội nghiệp lắm. Hoặc nhiều khi con bị bệnh cũng buồn vì chỉ có một mình mình phải ẵm con đi viện.

- Vậy tại sao Duyên Anh không cố gắng bớt 'cá tính' để có thể cho con mình một mái ấm đầy đủ bố mẹ như những đứa trẻ khác?

Anh ấy cũng nhiều lần muốn hàn gắn nhưng tôi không làm được vì chúng tôi xảy ra mâu thuẫn rất lớn từ phía gia đình.

- Giờ công khai làm mẹ đơn thân của 2 cô công chúa xinh đẹp, Duyên Anh có sợ những chàng trai đến với mình sau này sẽ chần chừ, e ngại?

Lúc con còn nhỏ tôi cũng nghĩ con ra đời sẽ phá hoại hết cuộc sống của tôi nhưng sau này, các con từ từ lớn lên, tôi lại thấy đó là điều may mắn còn hơn tất cả mọi thứ hiện giờ tôi đang có. 

Tôi công khai cuộc sống của mình vì tôi cần phải cho những người muốn đến với mình thật lòng sự chuẩn bị tâm lý trước.

Gia Linh