Ca sĩ Nhật Sơn bị bạn tình đồng tính sát hại: Bi kịch của thần đồng

16/09/2013 16:42
Theo Trường Sơn/Lao động
Công khai là người đồng tính, Nhật Sơn chấp nhận cuộc sống với những người cùng giới mà anh thương yêu. Trớ trêu thay, cuộc đời của anh đã kết thúc một cách đột ngột sau cơn ghen tuông của người đàn ông mà anh chấp nhận chung sống như vợ chồng...
Thần đồng ca nhạc Minh Sơn lúc còn bé. Ảnh: Blog của Nhật Sơn
Thần đồng ca nhạc Minh Sơn lúc còn bé. Ảnh: Blog của Nhật Sơn
Vốn được xem là một thần đồng trong lĩnh vực ca hát, Minh Sơn (tên thật là Vũ Minh Sơn, SN 1981, sau đổi nghệ danh thành Nhật Sơn) xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Bố, mẹ cùng các dì đều theo nghiệp sân khấu nên từ nhỏ Sơn đã có tố chất của một tài năng.
Tuy nhiên, do gia đình tan vỡ khi còn tấm bé, thiếu sự chăm sóc của mẹ, sự lo toan gánh gồng của cha nên tài năng của Sơn thiếu đi bệ phóng từ gia đình. 
Tuổi thơ khó khăn của thần đồng ca nhạc
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Sơn được thừa hưởng những điểm nổi bật để sớm trở thành một thần đồng ca hát. Dù không có sự chăm sóc của cha mẹ, nhưng bên cạnh Sơn có những người dì cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới cải lương như nghệ sĩ Lệ Thu, Bích Hạnh - những nghệ sĩ có tên tuổi trong giới sân khấu Sài Gòn.
Năm 6 tuổi, mẹ của Sơn là nghệ sĩ Kiều Mi đột ngột qua đời, lúc này không có sự hiện diện của người cha là nghệ sĩ Minh Cảnh vì ông và vợ đã ly thân. Sau biến cố ấy, Sơn được cha đưa về nhà trông nom, chăm sóc, được khoảng vài năm thì quay trở lại chung sống với dì là nghệ sĩ Bích Hạnh.
Năm 9 tuổi, Sơn được nghệ sĩ hài Duy Phương - vốn là nghệ sĩ có tiếng tăm - giới thiệu đi hát với nghệ danh là "Thần đồng Cảnh Sơn". Giải thích về cái tên này, theo nghệ sĩ Bích Hạnh thì ghép giữa tên cha và Sơn thành nghệ danh để đồng nghiệp biết mà giúp đỡ, tạo điều kiện. Tuy nhiên, nghệ danh đó cũng không tồn tại được bao lâu, đến năm 2008 thì Sơn tự đổi nghệ danh thành Nhật Sơn để thoát khỏi bóng tên tuổi của cha.
Tuy có thời gian được xem là thần đồng, nhưng do thiếu bệ phóng từ gia đình, Nhật Sơn cũng không thể thành công như mong đợi. Nghề ca sĩ vốn cần nhiều sự đầu tư tiền bạc, nhưng hoàn cảnh của Sơn thì lại khó khăn, thành tích vì vậy cũng không có gì nổi trội hơn các ca sĩ đồng trang lứa.
Thành tích lớn nhất của Sơn chỉ là lọt vào vòng bán kết của cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM vào năm 2009. Do không tạo được tên tuổi nên Nhật Sơn chỉ biểu diễn ở các sự kiện nhỏ, phòng trà để có tiền sinh sống.
Là người có tính tình ngay thẳng nên Sơn được nhiều bạn bè yêu mến. Vấn đề giới tính của mình, Sơn cũng công khai cho mọi người biết chứ không có giấu giếm.
"Từ nhỏ, Nhật Sơn đã được xác định là đồng tính và gia đình đều thừa nhận giới tính này của nó. Sơn lớn lên với hình hài một nam nhi, nhưng bên trong hoàn toàn là nữ giới. Trước khi quen với Đạt, Sơn có cuộc tình 11 năm mặn nồng tình nghĩa với một người đàn ông quốc tịch Hà Lan, sống ở TPHCM. Đó là khoảng thời gian sống trong giàu sang, hạnh phúc của nó" - nghệ sĩ Bích Hạnh buồn bã kể.
Trong sự nghiệp ca hát của mình, Nhật Sơn tâm đắc nhất là 2 album do anh được sự hỗ trợ của người đàn ông quốc tịch Hà Lan thực hiện là “Vết tình” và “Tôi vẫn hát”. Ngoài ra, để có thêm thu nhập, anh cộng tác với các phòng trà ca nhạc tại TPHCM.


Bị đoạt mạng sau cơn cuồng ghen của người tình

Là người đồng tính từ nhỏ, Sơn lớn lên rồi có quan hệ tình cảm với một người đàn ông gốc Hà Lan định cư tại TPHCM đã nói ở trên. Tuy được người này che chở, cung cấp tiền bạc để thực hiện 2 album riêng, nhưng tình cảm cũng không kéo dài được bao lâu. Chung sống như vợ chồng khoảng 6-7 năm, người này về nước và Sơn bắt đầu với cuộc tình mới với một người khác cũng tại TPHCM khoảng 2 năm thì đường ai nấy đi.
Đến với Đạt - người thứ ba - dù biết rằng người này cũng đã từng có vợ con đàng hoàng, nhưng Sơn vẫn chấp nhận chung sống. Đạt vốn cũng là người biết tính cách của Sơn hiền lành nên thời gian đầu, hai người cũng không có mâu thuẫn gì.
Thuê căn nhà khoảng chừng 50m2 tại 76/4K ấp Xuân Thới Đông 3, xã Tân Thới Đông, huyện Hóc Môn để chung sống, hằng ngày Đạt chở Sơn đi biểu diễn đến rạng sáng mới về. Do làm nghề ca hát cũng có thu nhập khá nên giữa Đạt và Sơn ít khi có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, do Sơn có nhiều mối quan hệ xã hội nên Đạt nhiều lúc cũng có suy nghĩ rằng Sơn sẽ bỏ mình. Từ đó, Đạt thường tỏ ra ghen tuông, việc đi diễn của Sơn được Đạt quản lý chặt bằng cách thường xuyên đi theo.
Theo bà Hai Hiếu - chủ căn nhà cho 2 người thuê - thì Sơn vốn rất hiền lành, hầu như không mất lòng ai trong khu trọ. Đạt tuy lớn tuổi hơn Sơn khá nhiều, nhưng cũng thường tỏ ra hiền lành, cư xử với mọi người xung quanh lịch sự.
Đêm 14.9, vẫn như mọi đêm, bà Hai nghe tiếng hai người đi xe máy về lúc khoảng hơn 2h sáng. Dù biết rằng thời gian hơn 1 năm thuê nhà của mình, Sơn và Đạt thường có mâu thuẫn với nhau nhưng thường thì hai người đóng cửa nên bà cũng chỉ biết là có cãi nhau chứ không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, lúc 2h15 thì bà nghe tiếng Sơn đập cửa thình thịch vào căn phòng bà ngủ để kêu cứu nên bà choàng tỉnh, chạy ra.
Vừa hé cánh cửa, bà thấy Sơn cởi trần, mặc quần đùi, người bê bết máu. Từ trong nhà, tay Đạt cầm con dao ánh kim trắng, dài hơn 30cm, dính máu chạy ra đuổi theo Sơn, lúc này Sơn đã chạy ra phía đầu con hẻm giáp với đường nhựa.
Thấy vậy, bà Hai liền truy hô để mọi người xung quanh ra can, đồng thời đứng trong nhà, cách chỗ Đạt đang đứng khoảng hơn 2m năn nỉ Đạt buông tha cho Sơn. Bất chấp lời căn ngăn của bà Hai, Đạt vẫn đuổi theo, đâm thêm mấy nhát nữa vào người Sơn rồi mới dừng tay.
Do đêm khuya nên tiếng kêu cứu của bà Hai chỉ có mình anh bảo vệ của xưởng sản xuất gần bên nghe được rồi chạy ra. Tuy nhiên, thấy Đạt đang cầm hung khí trong tay, lại đang đằng đằng sát khí nên anh này chỉ biết khuyên can, sau đó gọi điện báo sự việc lên cơ quan công an địa phương.
Thấy Sơn ra máu nhiều, Đạt chạy vào trong nhà mặc áo quần, lấy xe máy chạy ra rồi tự mình bế Sơn lên xe để đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115. Do vết thương quá nặng, Sơn đã bị tử vong ngay sau đó.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (cửa xanh). Ảnh: Trường Sơn
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (cửa xanh). Ảnh: Trường Sơn
Sau khi gây án, Đạt ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đạt khai tên đầy đủ là Hà Hồng Đạt (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Vốn là một người đã có gia đình, con cái, nhưng do mâu thuẫn nên Đạt và vợ ly thân. Sau khi gặp Sơn, Đạt thấy hợp nên mới về chung sống như vợ chồng. 
Về nguyên nhân gây án, Đạt khai là do ghen tuông với chuyện Sơn có đi hát cho một người bạn là Việt kiều mới về nước. Cho rằng Sơn có tình cảm với người này, Đạt đã ra tay đâm chết Sơn trong cơn ghen lồng lộn.
Trao đổi với PV tại đám tang của Sơn, nghệ sĩ Bích Hạnh cho biết Sơn vốn là một người hiền lành, dễ mến và lễ phép. Có lần Sơn có ghé sang chơi, thấy Sơn nói chuyện tình cảm của mình gặp nhiều trắc trở, bà thường động viên, an ủi.
Hiện một số người thân của Sơn ở nước ngoài cũng đã về Việt Nam để dự đám tang, riêng nghệ sĩ Minh Cảnh do tuổi cao sức yếu, lại bị bệnh gút khá nặng nên không thể về dự đám tang con dù ông rất muốn và đau xót trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai út.
Theo chương trình lễ tang, ngày 21.9 sẽ cho di quan đến nhà tang lễ của nghĩa trang Bình Hưng Hòa để làm lễ hỏa táng theo ý nguyện của gia đình.
Về phần Đạt, sau khi lấy lời khai đã được Công an huyện Hóc Môn bàn giao cho Công an TPHCM để điều tra về hành vi “giết người” theo quy định của pháp luật.
Theo Trường Sơn/Lao động