Chung kết The Voice 2013: 4 thí sinh cuối cùng nói gì về đối thủ?

13/12/2013 07:36
TỬ VĂN
(GDVN) - 4 thí sinh đã có những chia sẻ về hành trình của mình, cũng như suy nghĩ về những đối thủ cuối cùng tại Giọng hát Việt 2013. 

Hoàng Tôn: Đêm Chung kết sẽ tràn ngập gay cấn

Thí sinh Hoàng Tôn, đội HLV Mỹ Linh cho biết: “Một chặng đường dài Giọng hát Việt 2013 đã qua, nhìn lại Tôn có một chút hài lòng ở chỗ mình đã thực sự tiếp cận được với mọi tầng lớp khán giả, khẳng định được cá tính âm nhạc riêng biệt của mình nhưng Tôn vẫn chưa hài lòng ở phong độ và sự đa dạng trong cách chọn bài.

Chủ nhật tới đã là đêm Chung kết, cảm giác lúc này của Hoàng Tôn là rất hồi hộp vì mọi cặp mắt sẽ đổ dồn về đêm này. Và Tôn tự thấy mình phải chuẩn bị thật kỹ cho những phần thể hiện của mình. Đêm thi quyết định này, Tôn sẽ thể hiện một ca khúc của mình, một ca khúc của Huấn luyện viên, và có một sự kết hợp thú vị nữa đang chờ đón các khán giả lắng nghe đấy! Chắc chắn đêm Chung kết sẽ là đêm thi mà các thí sinh sẽ thể hiện những gì tốt nhất của mình và sẽ tràn ngập gay cấn".

Hoàng Tôn
Hoàng Tôn
Nhận xét về các đối thủ, Hoàng Tôn cho biết: "Thảo My còn trẻ, em ấy có giọng hát tốt và có gu âm nhạc khá văn minh. Ngoài ra em ấy còn được đông đảo các bạn trẻ như em ủng hộ. Với Cát Tường thì thực sự là một người nghệ sỹ khi hát và có một cá tính âm nhạc rõ ràng. Ngoài ra, Tường còn có nét rất dễ mến nên được đông đảo các fan ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng Tôn nghĩ, đôi lúc cảm xúc của Tường quá mạnh nên đôi khi làm ảnh huởng đến giọng hát và phần trình diễn của em. Chị Hà My thì có sự kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu và giọng hát thực sự vững chắc nhất trong những thí sinh còn lại. Tuy nhiên Tôn thấy chị My chưa dám thực sự liều lĩnh trong những lựa chọn của mình, nên yếu tố hứa hẹn bùng nổ rất cao. Đêm thi sắp tới với những đối thủ “nặng kí” như vậy thì Tôn sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể mang những bất ngờ tới cho khán giả".
Thảo My
Thảo My
Thảo My: Cả 3 đối thủ đều nặng ký

Cô em út đội HLV Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Nhìn lại chặng đường của mình ở Giọng hát Việt cho đến giờ này, em đã học hỏi được rất nhiều điều qua từng vòng thi. Em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất rất nhiều. Bên cạnh đó, em đã có rất nhiều sự yêu thương từ khán giả, những người đã ủng hộ và theo dõi mình từ đầu mùa thi. Em nghĩ em còn thiếu nhiều tự tin, nên những phần trình diễn còn chưa thể hiện được hết khả năng của mình, cho nên đêm chung kết này em sẽ cố gắng hết sức.
3 đối thủ cuối cùng trong đêm chung kết là anh Hoàng Tôn, chị Hà My và chị Cát Tường. Cả 3 anh, chị đều là những người rất dễ thương mà em thực sự quý mến. Cả 3 đều có kinh nghiệm và tài năng nên cả 3 đều là những đối thủ rất nặng kí đối với em. Cũng chính vì thế em đang chuẩn bị kĩ lưỡng và cố gắng hết sức cho đêm thi sắp tới. Em cũng đang khá lo lắng và hồi hộp nữa, bởi vì chủ nhật này là đêm thi cuối cùng quyết định ai sẽ là Quán quân Giọng Hát Việt năm nay. Với đêm thi chung kết này, em sẽ thử sức mình ở những thể loại mà từ trước đến nay em ko nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thể hiện. Nên em sẽ cố gắng 100% sức lực của mình để bùng nổ và em mong khán giả sẽ ủng hộ em.”
Hà My
Hà My

Hà My: Chung kết không phải là đêm thi mà là đêm trình diễn

Đối với Hà My, cô gái mạnh mẽ của đội HLV Quốc Trung, đêm Chung kết sắp tới là: “Từ đầu chương trình tới giờ, vòng này là vòng My cảm thấy thoải mái nhất, không bị áp lực. Bởi, đối với My đêm Chung kết không phải là đêm thi mà là đêm trình diễn, như một lời cảm ơn của My dành cho khán giả và gia đình đã luôn ủng hộ My trong suốt thời gian qua, đặc biệt là cảm ơn HLV Quốc Trung đã dìu dắt, chỉ dạy và định hướng phong cách âm nhạc cho My. My sẽ hát bằng chính con tim mình.

Với cuộc thi này, điều mà My thấy hài lòng và may mắn nhất là được làm việc chung với ekip chuyên nghiệp, được làm học trò của HLV Quốc Trung và qua cuộc thi My đã hoàn thiện mình từng ngày rồi. Trong đêm thi sắp tới, 3 đối thủ của My đều là những bạn trẻ, các em ấy đều rất năng động và tài năng. Tuy nhiên, My cũng đã có những điều đặc biệt cho riêng mình và My sẽ bật mí nó vào đêm Chung kết. My hy vọng nó sẽ mang lại nhiều bất ngờ và bùng nổ tới khán giả.”

Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường
Cát Tường: Trân trọng trải nghiệm đã có

Thí sinh cuối cùng tranh tài trong trận chiến quyết định là cô nàng đầy cá tính Vũ Cát Tường, trước trận đấu, cô hé lộ: “Đến với chung kết, tinh thần của Tường là chơi hết mình, cống hiến hết mình cho khán giả những tiết mục ấn tượng trong khả năng của mình. 3 bài hát Tường sẽ thể hiện đều hướng khán giả trải lòng với cái ta, cái chung, về sự cống hiến, cầu tiến và niềm tin vào cái thiện.

Thật sự mà nói, đi được tới vòng này, thí sinh nào cũng phần lớn chứng tỏ được mình có cá tính riêng, phong cách âm nhạc riêng …và vì thế Tường rất quý cả 3 cá tính âm nhạc cùng thi đấu với mình, họ hay theo cách của họ. Và Tường nghĩ, điều mả khán giả trông đợi là cả 4 thí sinh sẽ nỗ lực đem đến cho khán giả những tiết mục trình diễn hay nhất tuỳ với phong cách của mỗi người, để khán giả cũng được thăng hoa theo âm nhạc chứ không nặng nề thi thố gì với nhau nữa. 
Sau gần 6 tháng gắn bó với Giọng hát Việt 2013, bản thân Cát Tường trưởng thành hơn rất nhiều, học được ở người thầy của mình từ cách tư duy âm nhạc, cách phân tích nhạc phẩm cho đến cách truyền tải ca khúc. Có thể, trên con đường tự khám phá đó, Cát Tường gặp không ít những gập ghềnh, thử thách nhưng Cát Tường cũng luôn muốn thử sức với cái mình chưa bao giờ chạm tới, nhìn thấy hoặc chưa từng trải nghiệm qua.

Cát Tường trân trọng nhất đó là trải nghiệm mình có được và Cát Tường không hối hận dù sau khi trải nghiệm hết mình xong kết quả có như thế nào. Vì chỉ có thoả sức trẻ mà không sợ thất bại thì Cát Tường mới học được nhiều và nhận ra những khuyết điểm để khắc phục mà thôi.”

Mỗi một thí sinh là một sắc màu âm nhạc đầy đặc biệt. Sau một hành trình dài, họ đã phần nào khẳng định được với khán giả, các Huấn luyện viên về tài năng và cá tính của mình". 

TỬ VĂN