Đàm Vĩnh Hưng xóa tan tin đồn về hiềm khích với Siu Black

08/03/2015 10:39
TỬ VĂN
(GDVN) - Dấu Ấn đã có liveshow mở màn cho năm 2015 đầy ấn tượng và đậm tính nhân văn vào tối qua (7/3), với nhân vật chính là nữ ca sĩ Siu Black.

Trải qua biến cố nợ nần dường như khiến cô nàng “họa mi núi rừng” ngày nào cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì thế Siu Black đành chọn cách quay về Tây Nguyên sinh sống để tạm tránh xa những thị phi đang bủa vây xung quanh.

Sau thời gian khép mình và sống cuộc sống ẩn dật tại quê nhà, nữ ca sĩ Siu Black vừa có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho liveshow Dấu Ấn diễn ra vào ngày 7/3 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Có thể nói sự trở lại hoành tráng với âm nhạc của Siu Black bằng liveshow Dấu Ấn tháng 3 dường như là một chương trình được quan tâm nhất đầu năm 2015. Trước đêm diễn, nhiều nguồn tin cho biết giá vé chợ đen được đẩy lên mức 400.000 - 500.000 đồng/vé, dù toàn bộ số lượng vé của chương trình đều Ban tổ chức tặng miễn phí cho khán giả.

Để đảm bảo an ninh của chương trình, Ban Tổ Chức chỉ phát ra một nửa lượng vé so với những liveshow trước. Bên cạnh đó, khán giả phải chấp hành thêm một quy định khách là không được mang chai lọ vào sân khấu. Dù vậy, hầu như tất cả khán giả vẫn vui vẻ thực hiện để có thể gặp gỡ người ca sĩ mà mình từng yêu mến.

Hình ảnh Siu Black hồi hộp trước giờ diễn trong hậu trường.
Hình ảnh Siu Black hồi hộp trước giờ diễn trong hậu trường.

Riêng về phần Siu Black, khi được trở lại với sân khấu, được cầm micro hát sau 2 năm rơi vào khủng hoảng, tinh thần của nữ ca sĩ đã có phần phấn chấn hơn. Không chỉ tìm lại được nụ cười rạng rỡ ngày nào, Siu Black còn có những khoảnh khắc hồn nhiên, cháy hết mình với những ca khúc đã từng làm nên tên tuổi của chị. Không chỉ vậy, những thăng trầm cuộc sống mà chị nếm trải trong 2 năm qua dường như đã khiến cho giọng hát của chị thêm phần cảm xúc, sâu lắng hơn. Với thời gian chuẩn bị khá gấp rút trước liveshow, cộng thêm áp lực vì lần đầu tiên làm một chương trình lớn, Siu Black cũng không giấu được vẻ mệt mỏi và lo lắng trước đêm diễn diễn ra.

Mở đầu liveshow, Siu Black hát rất "máu lửa", như chưa từng có sự cố gì xảy ra với chị bằng ca khúc Và ta đã thấy mặt trời. Vừa hát, ánh mắt của nữ ca sĩ dường như trở nên tự tin hơn khi nhận thấy bốn phía khán đài có rất đông khán giả đến, lắng nghe và hòa theo từng câu hát của chị.

Siu Black vô cùng "máu lửa" trong ca khúc mở màn - "Và ta đã thấy mặt trời" với sự hỗ trợ của dàn vũ công.
Siu Black vô cùng "máu lửa" trong ca khúc mở màn - "Và ta đã thấy mặt trời" với sự hỗ trợ của dàn vũ công.
Clip ca khúc mở màn "Và ta đã thấy mặt trời"

Rất nhiều nghệ sĩ cũng đến tham dự để tiếp thêm năng lượng cho Siu như: nhạc sĩ Ngọc Châu, ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Bích Phương, Kasim Hoàng Vũ, Yasuy, Đông Hùng, Hà My, Miko Lan Trinh, Minh Tiến (top 4 Solo cùng Bolero), Kyo York, bé Yu Uyên Nhi, cùng 2 người thân luôn bên cạnh chăm sóc Siu Black những ngày qua là cháu trai Jean Paul Blada và học trò Tuấn KC. NTK Đỗ Mạnh Cường – người đã cố vấn, hỗ trợ trang phục cho Siu cũng đến dự chương trình.

Dù trước đó có thông tin Siu Black không mời được ca sĩ nào tham gia trong show diễn, nhưng đến ngày diễn ra show lại có rất đông bạn bè là nghệ sĩ như: Kasim, Long Nhật, Kyo York ... đến ủng hộ chị.
Dù trước đó có thông tin Siu Black không mời được ca sĩ nào tham gia trong show diễn, nhưng đến ngày diễn ra show lại có rất đông bạn bè là nghệ sĩ như: Kasim, Long Nhật, Kyo York ... đến ủng hộ chị. 

Chỉ với 16 ca khúc, Siu Black đã đưa khán giả đến những không gian âm nhạc khác nhau, từ những ca khúc Tây Nguyên như: Và ta đã thấy mặt trời, Em muốn sống bên anh trọn đời, Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, K’Bing ơi, Thềnh thềnh oh ơi, đến không gian của dòng nhạc trữ tình, sâu lắng như: Đâu phải bởi mùa thu, Không thể và có thể, Ru ta ngậm ngùi, Cho em một ngày, Chỉ là giấc mơ… đến ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng Without you hay mạnh mẽ với Rock:  Ngọn lửa cao nguyên… Mỗi ca khúc không chỉ tái hiện lại những cột mốc đáng nhớ của Siu Black trong 20 năm qua mà còn chất chứa những thông điệp ý nghĩa về nỗi niềm của người nghệ sĩ và sự sẻ chia, được thể hiện trong từng lời bài hát. 

Đó là lời ngậm ngùi về số phận với hình ảnh nữ ca sĩ bị giam cầm trong lồng (Ru ta ngậm ngùi), là sự tủi thân về thân phận của người làm nghề “xướng ca” chỉ “muốn vương tơ cho đời vui” (Phận tơ tằm), là ước mong có một phép lạ (Phép lạ) để được tha thứ, là sự tri ân khi được đón nhận (Cảm ơn) và cuối cùng là sự đứng lên, đốt cháy chiếc lồng giam hãm để tìm về với chính mình ngày xưa (Ngọn lửa cao nguyên).

Siu Black "bùng cháy" trong ca khúc "Không thể và có thể"
Siu Black "bùng cháy" trong ca khúc "Không thể và có thể"

Không chỉ có nhiều ca khúc ý nghĩa, liveshow Dấu Ấn tối qua còn khiến khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của khách mời bí mật: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 

Sự xuất hiện của anh đã xóa tan “hiềm khích” trước đây của cả hai và cho thấy tình cảm của những người nghệ sĩ với nhau, “giận thì giận mà thương thì thương”. Đó cũng là lý do mà Ban tổ chức mời Đàm Vĩnh Hưng tham gia chương trình. Sự xuất hiện của “Mr Đàm” đã khiến cho Siu Black bất ngờ và cả hai đã có một sự kết hợp đầy ngẫu hứng trên sân khấu với ca khúc "Cho em một ngày". 

Clip Siu Black phấn khởi và cười hồn nhiên khi song ca cùng Mr Đàm.

Màn kết hợp dễ thương đến mức khán giả không còn quá quan trọng việc nữ ca sĩ quên lời bài hát. Đàm Vĩnh Hưng còn dành tặng cho đàn chị một nụ hôn trên sân khấu. Khi Siu Black chia sẻ cùng khán giả rằng cô bất ngờ với sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng, vì trước đó Siu Black không được BTC tiết lộ khách mời trong liveshow lần này là ai thì Đàm Vĩnh Hưng đã trêu cô nói xạo, và anh cũng chia sẻ rằng, mình cũng mới chỉ nhận được lời mời cách đây một hai hôm và sau khi sắp xếp được lịch công việc thì anh đã nhận lời ngay để đến cổ vũ và ủng hộ cho Siu Black. 

Chính vì xuất hiện sát giờ G nên cả hai không có thời gian tập chung, nên trước khi hát ca khúc Cho em một ngày, anh phải xin phép bắt nhịp để cả hai cùng hát.

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng trong vai trò khách mời khiến Siu Black vô cùng bất ngờ lẫn phấn khích.
Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng trong vai trò khách mời khiến Siu Black vô cùng bất ngờ lẫn phấn khích.

Sau ca khúc Cho em một ngày, Đàm Vĩnh Hưng đã dành tặng cho Siu Black ca khúc Phận tơ tằm, ca khúc nói về thân phận người ca sĩ với thông điệp đầy ý nghĩa “Người nói đi cho tôi một lời, Làm nghề xướng ca tôi không lạc loài, tôi ơn người, Phận tằm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui”

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, liveshow còn có sự góp mặt của bé Trần Kayon Thiên Nhâm – Á quân Giọng hát Việt nhí. Thiên Nhâm song ca khá tự tin cùng nữ ca sĩ Siu Black trong ca khúc Thềnh thềnh Oh ơi của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Bé Thiên Nhâm cũng là người dân tộc và em rất ngưỡng mộ giọng hát của cô Siu.

Bé Thiên Nhâm là ca sĩ khách mời thứ 2 của chương trình.
Bé Thiên Nhâm là ca sĩ khách mời thứ 2 của chương trình.

Liveshow Dấu Ấn  kết thúc với hình ảnh ấn tượng: chiếc lồng chim bị đốt cháy trên sân khấu để giải phóng cho “họa mi núi rừng” Siu Black, để chị được trở về với sân khấu âm nhạc – nơi có nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp vẫn yêu quý và đón nhận chị - cũng là nơi mà chị sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể trả hết những món nợ ân tình của mình. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của ekip chương trình Dấu Ấn khi quyết định thực hiện liveshow này và cũng là món quà 8/3 đầy ý nghĩa dành tặng Siu Black.

TỬ VĂN