Diễm My bất ngờ kể chuyện 'hư hỏng' thời làm 'nữ hoàng ảnh lịch'

02/08/2013 07:46
Đỗ Tuyết (ghi)
(GDVN) - Ít ai ngờ rằng, thời trẻ người đẹp không tuổi Diễm My từng là người rất quậy phá và ăn chơi. Trong chương trình "Chuyện đêm muộn" vừa qua, người đẹp cùng đạo diễn Lê Hoàng đã có ôn lại những năm 80, 90 - thời của "nữ hoàng ảnh lịch".
Lê Hoàng: Diễm My ngày xưa nổi tiếng ăn chơi? Giới trẻ giờ nghĩ mình phá phách, quậy nhưng không ăn thua gì so với Diễm My ngày trước?

Diễm My: Thập niên của em chỉ đi theo tính cách vui đùa, quậy phá (cười).

Lê Hoàng: Diễm My có công nhận thời trẻ mình là người quá hoạt náo?

Diễm My: Em chỉ hoạt  náo khi thấy đúng đối tượng mình thích là em tấn công.

Lê Hoàng: Không nhầm thì ngày nào My cũng có đối tượng mình thích?

Diễm My: Đâu phải anh, cũng phải từ từ chứ (cười).

Lê Hoàng: Những kỷ niệm về My tôi nhớ lắm, thời đó diễn viên hiếm lắm, chỉ có những người nổi cùng My: Bích Liên, Diễm My, Thúy An, Hà Xuyên. Nhưng những cô đó chân chất hơn My  rất nhiều?

Diễm My: Không. Người ta ăn chơi theo cách khác, kín đáo hơn em. Anh đừng nói vậy tội nghiệp em (cười).

Lê Hoàng: Chỉ có Diễm My đóng phim lâu thôi?

Diễm My: Thực sự em không phải đóng phim nhiều. Thời đó cả một năm mới có một bộ phim thôi à.

Lê Hoàng: Hồi đó Diễm My rất đẹp bởi em có chiều cao, trắng trẻo, xinh và quậy phá nữa. Giờ nghĩ lại không ai có thể bằng em về đủ mọi mặt. Đặc biệt ngày đó có hình ảnh Diễm My cầm quả táo bán khắp Sài Gòn em nhớ không?

Người đẹp không tuổi Diễm My
Người đẹp không tuổi Diễm My

Diễm My: Không phải quả táo, hồi đó khó khăn làm gì có táo, chỉ là trái hồng.  Do mọi người ấn tượng về trái táo và khi lên hình hơi giống nên nghĩ vậy.
Lê Hoàng: Vậy thời đó có cái bóng ăn trái cấm phải không? 

Diễm My: Dạ. Lúc đó trong điện ảnh không ai biết nhiều về điều này, chỉ thấy cô này xinh rồi chụp hình ăn ảnh.

Lê Hoàng: Hôm nay em nói anh biết là hồng, chắc cả nước đều nghĩ đó là quả táo (cười).

Diễm My: Bây giờ mọi người vẫn nói em là trái táo nhưng em đều bảo trái hồng.

Lê Hoàng: Ngày đó mô tô rất hiếm, nhưng một buổi tối Diễm My đi cùng vài ông mô tô phóng “đùng đùng” phải không?

Diễm My: Vào thập niên của em, em cũng có 1 bạn trai hay đi mô tô.

Lê Hoàng: Đi xe mô tô vào thời điểm khuya ngày đó, con gái được coi táo bạo lắm đúng không?

Diễm My: Tuổi trẻ ai cũng có thời sôi nổi, náo nhiệt. Cách ăn chơi quậy phá của tụi em không như bạn trẻ bây giờ. Hút thuốc, uống rượu đã ghê rồi, không có mấy chuyện chích và lắc.

Lê Hoàng: Hồi đó My đi vũ trường, đi mô tô, chụp hình lịch, đóng phim...còn gì hư hỏng chưa còn làm?

Diễm My: Có dụ dỗ trai đẹp. Nhiều người hỏi em tại sao đàn ông thường chinh phục phụ nữ, vậy sao chỉ thấy em tấn công người ta. Nhưng em biết mình có vũ khí lợi hại tội gì mà không nên (cười). Thích ai mình chủ động để người ta biết mình có tình cảm với người ta.

Lê Hoàng: Nghĩ lại thời kỳ ngày trước, My thích bao nhiêu ông? Đến 200 không?

Diễm My: Không, đâu nhiều vậy anh. Có mối tình lâu dài nhất 3 năm với ông xã em bây giờ, còn những người khác từ 6 tháng đến một năm do hai người không hợp lại chia tay, hoặc người ta không hiểu và không muốn em đi chụp hình. Nhưng em thì lại thích điều đó.

Lê Hoàng:  Vừa chụp hình, vừa đóng phim. Vậy bộ phim đầu tiên Diễm My đóng là phim gì?

Diễm My: Phim Trang giấy mới của đạo diễn Lê Dân quay năm 1979.

Lê Hoàng: Diễm My sau này còn rất nhiều vai và còn đi liên hoan phim Mát-xcơ-va đúng không?

Diễm My: Không. Đi liên hoan phim Mát-xcơ-va năm 1990 mà anh.

Lê Hoàng: Kể lại những quậy phá ngày xưa: nhảy đầm và vũ trường Diễm My đi nhiều? Rượu uống được không?

Diễm My: Em cũng chỉ uống được rượu nhẹ nữa và còn nghiền cafe nữa.

Lê Hoàng: Hút thuốc lá?

Diễm My: Hút để cho người ta biết mình dân chơi thôi (cười). Cái em thích nhất đi chinh phục người khác.

Lê Hoàng: Đối tượng thời đó của Diễm My là gì? Đẹp trai hay tài năng?

Diễm My: Em nghĩ không có người nào đẹp trai. Những người em yêu không ai có tiền hết. 

Lê Hoàng: Có vẻ như tình yêu ngày đó rất trong sáng không vụ lợi?

Diễm My: Vâng anh. Thậm chí rất sòng phẳng với nhau nữa. Nếu hôm nay đi ăn người này trả tiền thì ngày mai người kia phải trả. Như vậy không nợ nần gì nhau hết.

Lê Hoàng: Giờ nghĩ lại My thấy mình thời đó quậy phá lắm không?

Diễm My : So với thập niên của em mọi người sẽ nói em quậy.


Lê Hoàng: Diễm My với giới trẻ bây giờ em thấy họ hơn mình hay thua về khoản ăn chơi?

Diễm My:  Bạn trẻ bây giờ sành điệu hơn, ngày đó vẫn chưa được hiện đại như giờ.

Lê Hoàng: Tại sao ngày đó diễn viên nữ có lác đác, nhưng có mình Diễm My quậy thôi, những người khác đều rất hiền lắm phải không. Hay họ quậy mà Hoàng không biết?

Diễm My: Không anh. Chỉ một phần thôi, còn chị Bích Liên nữa. Nếu nói về việc nhậu, em không biết nhiều. Chị  Bích Liên uống rượu giỏi nổi bật hơn. Ngày đó Bích Liên đi đến đâu là tỏa sáng ở đó bởi chị là người đầu tiên dám nhuộm tóc vàng mà em đâu dám.

Lê Hoàng: Nghĩ lại thấy thời đó quậy nhưng cũng rất dễ thương?

Diễm My: Dạ đúng anh.

Lê Hoàng: Ngày xưa Diễm My cũng không mặc đầm như giờ chỉ mặc quần ống loe và áo sơ mi thì phải?

Diễm My: Thời của em không có khái niệm áo đầm, mọi người qua đường đều mặc quần tây hay áo dài thôi anh.

Lê Hoàng: Hồi đó thi Hoa Hậu chắc My được luôn?

Diễm My: Không anh. Nếu thi em sẽ rớt. Bởi em có nhận được một giấy mời thi Hoa hậu của Thành Đoàn. Người dự thi hoa hậu từ 18-25 tuổi mà chiều cao chỉ được hơn 1m6 chút thôi. Trong khi em dư 2 tuổi chiều cao lại hơn 1m7 (cười).

Lê Hoàng: Đi đóng phim thời đó cũng khác bây giờ, Diễm My còn nhớ không? Ăn uống và nghỉ ngơi cũng cực khổ.

Diễm My: Ngày đó mỗi khi đi diễn là cả đoàn phải mang theo cả đống đồ lên ô tô. Mỗi lần đi quay phim mẹ em nói như em đi đâu xa nhà cả tháng trời và mang rất nhiều đồ. Nhưng lại cảm thấy rất vui.

Lê Hoàng: Biết bao nhiêu kỉ niệm. Ngày hôm nay quan niệm về Diễm My là một cô gái ăn chơi vẫn giữ trong đầu nhưng sao thời đó dễ thương, ngây ngô và trong sáng vậy.

Cám ơn Diễm My về buổi trò chuyện hôm nay!
Đỗ Tuyết (ghi)